Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp Quốc khánh 2/9
Sáng 28/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026).

Dự lễ có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện các ban, sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và lãnh đạo một số phường phía Tây của tỉnh.

Tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh và đại biểu thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các thế hệ tiền nhân, những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, đoàn đại biểu đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ” trước Tượng đài Tổ quốc ghi công. Những nén hương được thành kính dâng lên trước anh linh các liệt sĩ là lời tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đối với những người đã nằm xuống vì Tổ quốc.

Trong phút mặc niệm, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ càng được khắc ghi trong niềm xúc động và lòng biết ơn vô hạn. Họ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình để đất nước có được hòa bình, độc lập và cuộc sống hôm nay.
Đằng sau mỗi tấc đất bình yên là biết bao mất mát; phía sau mỗi bước phát triển của đất nước là những hy sinh không thể đong đếm. Vì thế, tri ân các Anh hùng liệt sĩ không chỉ là sự tưởng nhớ đối với quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở đối với mỗi thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị của độc lập, tự do.

Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Từ mùa Thu lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam tiếp tục trải qua những cuộc chiến đấu trường kỳ, gian khổ để bảo vệ nền độc lập, thống nhất đất nước. Hàng triệu người con ưu tú đã hy sinh trên các chiến trường; hàng triệu thương binh, bệnh binh mang thương tật suốt đời. Những mất mát ấy đã góp phần làm nên giá trị thiêng liêng của hai chữ “Tổ quốc”.
Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu đến từng phần mộ thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Mỗi phần mộ là một câu chuyện về một cuộc đời đã gửi lại nơi chiến trường. Nhiều người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại phía sau gia đình, quê hương và những ước vọng chưa kịp hoàn thành. Sự hiện diện của các thế hệ hôm nay trước những phần mộ liệt sĩ vì thế không chỉ là nghi lễ tri ân, mà còn là sự tiếp nối một lời hứa: sống xứng đáng với những người đã hy sinh để đất nước được sống trong hòa bình.

Sau lễ viếng, đoàn đại biểu đến dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột - nơi ghi dấu những năm tháng đấu tranh đầy gian khổ, kiên cường của các chiến sĩ cách mạng.
Trong những năm tháng bị thực dân Pháp giam cầm, tra tấn và khủng bố, các chiến sĩ cách mạng vẫn giữ vững khí tiết, niềm tin và ý chí đấu tranh. Nhà đày Buôn Ma Thuột vì thế không chỉ là một di tích lịch sử, mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất và khát vọng độc lập, tự do cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đoàn tiếp tục đến Nhà bia ghi tên liệt sĩ Nam Tiến dâng hương, tưởng niệm những người đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.