Linh vật giúp vùng quê ở Quảng Trị hút khách trong dịp đầu năm
Linh vật Song Mã được trưng bày bên cạnh sông Thạch Hãn (xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) trở thành điểm nhấn, thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Những năm trở lại đây, linh vật trưng bày trong dịp Tết Nguyên đán đã giúp nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Trị được người dân khắp mọi miền tìm đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người nơi đây.
Có thể kể, như: linh vật Hổ được đặt tại công viên Lê Duẩn (phường Đông Hà), dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; linh vật Mèo đặt tại xã Triệu Phong, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; linh vật Rồng đặt tại công viên xã Lao Bảo, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; linh vật Rắn trưng bày ở một khu du lịch thuộc xã Khe Sanh... và, mới đây nhất là linh vật Song Mã do UBND xã Triệu Bình đặt làm, trưng bày tại Khu Du lịch sinh thái xã Triệu Bình (thôn Gia Độ, xã Triệu Bình; trước UBND xã Triệu Độ cũ).
Ông Đoàn Thanh Luân (36 tuổi) - một người con của xã Triệu Bình, đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh về quê ăn Tết. Đến tham quan linh vật Song Mã được đặt bên dòng sông Thạch Hãn, trên mảnh đất quê hương, ông Luân dành nhiều lời khen cho quang cảnh nơi này, nhất là linh vật Song Mã.
“Đi làm ăn xa, tôi ít khi có dịp về thăm quê nhưng mỗi lần về là một lần thấy quê hương đổi khác. Tôi rất vui mừng, tự hào vì điều này. Năm nay, nhiều bạn bè ở mọi nơi gọi điện, nhắn tin hỏi tôi về linh vật Song Mã. Đa phần họ cũng như tôi, đều dành lời khen cho khu vực trưng bày và linh vật Song Mã”, ông Luân nói.
Sinh ra và lớn lên ở xã Triệu Bình, đây là lần đầu tiên ông Đinh Văn Tỵ (61 tuổi) thấy địa phương thu hút lượng lớn người từ khắp mọi nơi về tham quan, chụp ảnh lưu niệm đến vậy. “Buổi ngày thường là khách ở xa, ngoại tỉnh, buổi tối thường là người ở xã, vùng lân cận đến chơi, chụp ảnh lưu niệm. Đông lắm, họ thường đi theo đoàn, lần đầu tiên tôi thấy người về Triệu Bình nhiều thế”, ông Đinh cho hay.
Ôn lại một số dấu mốc lịch sử, ông Tỵ nhìn nhận, Triệu Bình may mắn, tự hào khi nằm bên dòng Thạch Hãn - con sông gắn với nhiều sự kiện lịch sử của đất nước. Đồng thời tin rằng, không khí nhộn nhịp địa phương đã có được trong dịp đầu năm sẽ mang lại may mắn, hanh thông cho tất cả người dân, toàn thể xã nhà và giúp họ thêm gắn kết, cùng nhau xây dựng Triệu Bình ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.
Ghé thăm linh vật Song Mã ở xã Triệu Bình dịp này, bà Lê Thị Ngoan (32 tuổi; quê ở tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ, quang cảnh nơi đây tạo ra cảm giác yên bình, gần gũi. Bà Ngoan cùng các thành viên trong gia đình đều hài lòng và cảm thấy yêu mến vùng đất, con người nơi đây.

Chia sẻ về linh vật Song Mã nói trên, bà Trương Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Bình thông tin, kinh phí làm linh vật và trang trí quang cảnh khu vực này khoảng 300 triệu đồng, từ nguồn kinh phí của xã kết hợp xã hội hóa.
“Từ khi linh vật được lắp đặt đến nay mỗi ngày đều thu hút rất đông du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan. Đỉnh điểm trong ngày mùng 1 và 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ước tính mỗi ngày nơi đây đón hàng nghìn lượt khách”, bà Cúc thông tin và cho biết thêm, xác định linh vật sẽ thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai các phương án để đáp ứng nhu cầu và đảm bảo an ninh, trật tự, chủ động trong các tình huống.
Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Bình, cùng với linh vật và cảnh quan chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026, dịp này, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội với hơn 1.500 suất quà trao cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách… với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng.
Chia sẻ vào sáng 19/3 (ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026) bà Cúc khẳng định: “Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, các lực lượng đóng trên địa bàn… trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chúng tôi đã tổ chức thăm hỏi, trao quà, động viên hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó… bằng các phần quà thiết thực và tạo được không gian sinh hoạt cộng đồng thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, đảm bảo đúng tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, vui Xuân, đón Tết tiết kiệm, an toàn”.


