Lốc xoáy để lại hậu quả tang thương
Rạng sáng ngày 29/9, một cơn lốc xoáy kinh hoàng quét qua nhiều xã thuộc tỉnh Ninh Bình và Hưng Yên. Cơn lốc xoáy, xoáy qua xóm làng trong phút chốc nhưng hậu quả để lại thật tang thương, nhiều nhà cửa, công trình đổ sập, nhiều người thương vong trong đống đổ nát.

Sức mạnh của lốc
Sáng 30/9, tôi tìm đến xã Quỹ Nhất (tỉnh Ninh Bình), nơi có đến 4 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy quét qua. Trước mắt tôi là cảnh xóm làng tan hoang, cán bộ, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, bởi lần đầu tiên trong đời họ chứng kiến thiên tai ập xuống khủng khiếp tới mức không ai tưởng tượng được.
Anh Trần Văn Luận ở thôn 10 kể lại, khoảng 5 giờ sáng ngày 29/9, khi anh đang mơ màng trong giấc ngủ thì nghe thấy gió rít ào ạt trên mái nhà, rất nhanh rồi lại im ắng. Chưa kịp hoàn hồn, anh lại nhận được điện thoại của chị dâu. Chị hốt hoảng: “Nhà chị bị tốc mái hết rồi, anh Lợi, chồng chị (anh trai của anh Luận) bị thương rất nặng. Chú đến ngay để đưa anh đi viện!”. Anh Luận chạy vội đến nhà anh trai, bàng hoàng chứng kiến cảnh nhà cửa của anh trai mình ngổn ngang gạch vữa, mái tôn bẹp rúm, bay tứ tung.
Trong nhà, anh Luận nằm bất động, trên cơ thể có nhiều vết thương. Hóa ra, khi lốc xoáy qua, cửa nhà bị bung, anh Lợi loay hoay chèn lại thì bị gạch vữa, mái tôn rơi trúng người. Bên cạnh gia đình anh Lợi, căn nhà cấp 4 của vợ chồng ông Nguyễn Văn Khanh, 73 tuổi cũng bị đổ sập. Ở phía đối diện, bên bờ con kênh nhỏ, căn nhà, nơi bà Trần Thị Râng, 75 tuổi đang sống một mình cùng 2 con chó cũng đã trở thành đống đổ nát. “Theo bản năng, tôi hô hoán, gọi điện cho người này, người khác đến ứng cứu các nạn nhân”, anh Luận nhớ lại.

Chung tay khắc phục hậu quả
Láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, chỉ ít phút sau khi cơn lốc qua đi, bà con xóm làng đã tập trung rất đông tới nhà vợ chồng ông Khanh, bà Râng. Họ tìm kiếm và thẫn thờ khi phát hiện dưới đống đổ nát, bà Râng đã bị tường đè chết. Nhà vợ chồng ông Khanh cũng tương tự, ông bị tường đè chết trong khi bà bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. “Tôi vào nhà thấy, cái đài ông Khanh thường nghe vẫn đang rỉ rả tin tức, giường nằm bị gẫy đôi, bà Khanh thều thào, Huỳnh ơi, ông chết rồi”- người hàng xóm tên Huỳnh kể.
Sáng ngày 30/9, hiện trường nhà ông Khanh, bà Râng đã được thu dọn lại. Theo xóm giềng, những người gặp nạn đều có đặc điểm chung, tuổi cao, không sống cùng con cái. Vợ chồng ông Khanh có bốn người con gái, tất cả đều lấy chồng ở nơi khác. Thi thể ông Khanh, con cháu, xóm giềng đưa về nhà người con gái ở cách đó vài km để tổ chức lễ tang, trong khi cụ bà đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Nhà bà Râng cũng tương tự, 4 người con gái lấy chồng ở xã khác, 3 người con trai thì 2 người làm ăn ở xa. Nhà mẹ đã bị sập nên người con trai ở cùng làng đưa mẹ về nhà mình làm thủ tục chôn cất. Sáng ấy, nhận tin mẹ gặp nạn, anh Trần Văn Đường, một trong 3 người con trai của bà Râng tức tốc bắt xe từ Sơn La về quê. Đến nơi, nhìn cảnh mẹ mất, ngôi nhà tan hoang, anh chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, gọi mẹ.
Đau thương vẫn chưa hết! Theo anh Luận, khi đưa anh trai đến bệnh viện Nghĩa Bình cấp cứu, anh mới biết rạng sáng ngày 29, vợ chồng cụ Hoàng Văn Khiêm, 91 ở thôn Phú Bình, cùng xã cũng lâm nạn. Lốc xoáy quét qua nhà, làm đổ tường, khiến cụ bà chết tại chỗ, cụ ông được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ông Trần Văn Ngoạt - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quỹ Nhất buồn rầu cho biết: Ngoài 4 người chết, cơn lốc xoáy kinh hoàng còn làm 4 người khác trong xã bị thương, hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái, 40 cột điện và nhiều cây xanh gãy, đổ.
Trong lúc khó khăn này, các gia đình ở địa phương có niềm an ủi, động viên rất lớn từ cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể. Trong ngày 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh cùng về địa phương thăm hỏi, động viên các gia đình có người gặp nạn, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí cho gia đình các nạn nhân. “Hai ngày qua có rất nhiều đoàn từ thiện từ nhiều nơi về thăm hỏi, động viên các gia đình và địa phương, rất cảm động”- ông Ngoạt chia sẻ. Trong câu chuyện, ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng cho biết, tỉnh cũng đã tổng hợp hiện trạng nhà ở của 9 nạn nhân chết do lốc xoáy để có kế hoạch hỗ trợ xây mới.