Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Mạch Lam Giang 2026: Nơi tình yêu quê hương hòa quyện cùng nhịp sống trẻ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mạch Lam Giang 2026: Nơi tình yêu quê hương hòa quyện cùng nhịp sống trẻ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 10/5, tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, chương trình giao lưu và biểu diễn nghệ thuật Dân ca Ví, Giặm với chủ đề “Mạch Lam Giang 2026” đã chính thức diễn ra. Chương trình do sinh viên Khoa Viết văn, Báo chí tổ chức, mang đến một không gian nghệ thuật truyền thống đầy cảm xúc và sức sống đương đại.

CLB Dân ca xứ Nghệ tại Hà Nội mang đến tiết mục “Tình người xứ Nghệ” đầy da diết, tái hiện vẻ đẹp chân chất và nghĩa tình của con người miền Trung qua những câu Ví, Giặm thân thương.
CLB Dân ca xứ Nghệ tại Hà Nội mang đến tiết mục “Tình người xứ Nghệ” đầy da diết, tái hiện vẻ đẹp chân chất và nghĩa tình của con người miền Trung qua những câu Ví, Giặm thân thương.

Với mục tiêu lan tỏa và tôn vinh giá trị của Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận, chương trình xây dựng ba phần chính: Về miền Ví, Giặm; Để “mạch nguồn” chảy mãi và Ví, Giặm tinh hoa tỏa sáng. Mỗi phần là một mảnh ghép nghệ thuật riêng biệt, tái hiện hành trình từ những làn điệu cổ truyền mộc mạc đến sự chuyển mình, giao thoa với hơi thở âm nhạc hiện đại.

Điểm nhấn thu hút khán giả là các tiết mục biểu diễn giàu chiều sâu của các nghệ sĩ: Hà Quỳnh Như với “Thập ân phụ mẫu”,  Băng Tâm – Đại Hải với “Thử lòng thủy chung”, ca sĩ Phương Thanh với “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”... Đặc biệt, phần giao lưu trực tiếp cùng ca sĩ Lê Thanh Phong đã tạo nên không khí sôi nổi khi nhiều bạn trẻ hào hứng lên sân khấu thử sức với các làn điệu dân ca,  trực tiếp trải nghiệm sức hút của loại hình nghệ thuật đặc sản miền Trung mộc mạc, tinh tế.

Ca sĩ Phương Thanh đưa khán giả chìm vào không gian sâu lắng với “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, nơi những câu hát quê hương hòa cùng nỗi nhớ tha thiết về Người.
Ca sĩ Phương Thanh đưa khán giả chìm vào không gian sâu lắng với “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, nơi những câu hát quê hương hòa cùng nỗi nhớ tha thiết về Người.

Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới chia sẻ: “ Tôi gắn bó với Ví, Giặm năm mươi đến sáu mươi năm, đã viết 6-700 ca khúc. Tôi vinh dự là người Nghệ An, được chứng kiến Ví, Giặm lan tỏa cả nước. Việc sinh viên chủ động tổ chức các không gian nghệ thuật chuyên nghiệp cho di sản là minh chứng rõ nét cho sự tiếp nối văn hóa giữa các thế hệ. Mạch nguồn Ví, Giặm đang được nuôi dưỡng bởi chính sự nhiệt huyết và sáng tạo của người trẻ.”

Sân khấu "Mạch Lam Giang 2026" ngân vang với ca khúc “Câu hát quê hương” qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Thanh Phong, đưa khán giả trở về với những hình ảnh bình dị nhất của đồng ruộng, làng quê và mạch nguồn ký ức.
Sân khấu "Mạch Lam Giang 2026" ngân vang với ca khúc “Câu hát quê hương” qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Thanh Phong, đưa khán giả trở về với những hình ảnh bình dị nhất của đồng ruộng, làng quê và mạch nguồn ký ức.

Đại diện Ban Tổ chức, Trưởng BTC Nguyễn Đình Sáng cho biết: Mạch Lam Giang 2026 không chỉ là một buổi biểu diễn, mà là lời khẳng định về tâm huyết của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn hồn cốt dân tộc. Chúng em hy vọng mỗi khán giả ra về đều mang theo một “mạch nguồn” nhỏ để tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa này đến bạn bè trong và ngoài nước.

Sự thành công của “Mạch Lam Giang 2026” một lần nữa khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại, góp phần gắn kết tình yêu quê hương qua âm nhạc truyền thống.

Hồng Nhung - Lan Trinh