Chủ Nhật, 24/8/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
màu sắc ma mị
Tin tức cập nhật liên quan đến màu sắc ma mị
Báo Đại Đoàn Kết đoạt giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI - năm 2021
Loạt 5 bài: Vén bức màn bí ẩn Câu lạc bộ Tình Người mang màu sắc "ma mị" giữa thủ đô của Báo Đại Đoàn Kết đoạt giải A Giải Báo chí Quốc gia tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI - năm 2021.
Văn hóa
Nguyên 'dàn lãnh đạo' Trung tâm Y tế huyện tham gia CLB Tình Người
Câu chuyện tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) được CLB Tình Người chia sẻ mới đây trên trang fanpage chính thức. Trong đó, CLB dành một clip dài 15 phút kể về vị lãnh đạo của Trung tâm này cùng một số y, bác sĩ khác tham gia tích cực trong CLB từ đó mong muốn thay đổi mô hình của Trung tâm…
Phó giáo sư và những phát biểu nhảm nhí khi tham gia CLB Tình Người
Theo tài liệu chúng tôi có được, bà V.S. (Bí thư Chi bộ, trưởng một khoa Trường ĐH Công Đoàn) được coi là những “mệnh lớn”, “hành mãnh liệt” trong các hoạt động của CLB Tình Người.
Một số cán bộ, đảng viên bị CLB Tình Người 'tẩy não'?
Loạt phóng sự điều tra của Báo Đại Đoàn Kết “Vén bức màn bí ẩn CLB Tình Người ‘ma mị’ giữa thủ đô” gây rúng động dư luận, nhiều cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh làm rõ các hoạt động “ma mị”, mê tín của CLB này và đưa ra những kết luận ban đầu. Vậy nhưng, nhiều cán bộ, đảng viên vẫn ra sức bảo vệ CLB, thậm chí còn “lôi kéo” nhiều cán bộ dưới quyền tham gia.
Toàn cảnh vụ CLB Tình Người mang màu sắc 'ma mị' giữa Thủ đô
Loạt phóng sự điều tra "Vén bức màn bí ẩn CLB Tình Người mang màu sắc "ma mị" giữa Thủ đô" của báo Đại Đoàn Kết phản ánh một tổ chức núp bóng từ thiện, truyền bá mê tín dị đoan gây rúng động dư luận. Vụ việc đã được các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh điều tra, đưa ra những nhận định và xử lý ban đầu.
Vén bức màn bí ẩn CLB Tình Người mang màu sắc 'ma mị' giữa Thủ đô: Phải loại bỏ những 'lá chắn
Theo GS Hoàng Chí Bảo, có thể coi những hoạt động của CLB Tình Người, như chúng ta đã biết, là phản văn hoá, phản đạo đức, trái với mục tiêu phát triển của xã hội đến mất ổn định trong xã hội, làm hư hỏng một bộ phận Đảng viên.
Vén bức màn bí ẩn CLB Tình Người mang màu sắc 'ma mị' giữa Thủ đô: Những ai là ‘lá chắn’ cho CLB Tình Người?
Loạt bài điều tra độc quyền của Báo Đại Đoàn Kết về hoạt động lợi dụng tâm linh để trục lợi của Câu lạc bộ Tình Người, thuộc Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng, đã nhận được hưởng ứng rộng rãi của dư luận. Đi đến cùng sự việc, Đại Đoàn Kết tiếp tục thông tin về hoạt động với nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật của CLB Tình Người. Không thể chấp nhận việc CLB này tuyên truyền đây là “thời mạt”, “mạt vận”, “mạt thế”, thời kỳ thậm chí “mở cửa địa ngục”...
Phóng sự điều tra độc quyền: Một câu lạc bộ mang màu sắc ‘ma mị’ giữa thủ đô
Sau khi báo điện tử Đại Đoàn Kết đăng tải 5 kỳ phóng sự điều tra về hoạt động mang đầy màu sắc 'ma mị' của CLB Tình Người, rất nhiều độc giả gửi thông tin cũng như đề nghị Báo tiếp tục phơi bày những sự thật về tổ chức này. Đây là bài điều tra độc quyền đăng tải trên báo in Đại Đoàn Kết số ra hôm nay, 26/3.
(Kỳ 3) - Vén bức màn bí ẩn CLB Tình Người mang màu sắc 'ma mị' giữa Thủ đô: Ám ảnh của người trong cuộc
Sau những màn tâm linh mang màu sắc ma mị, tham gia "trả nghiệp", "tạo phúc", không ít những người tham gia CLB Tình Người dần sa đà vào u mê, bỏ bê gia đình hoặc mang tài sản đến "phát tâm", "gieo duyên". Từ đây, một loạt bi kịch gia đình được hé lộ.
(Kỳ 2) - Vén bức màn bí ẩn CLB Tình Người mang màu sắc 'ma mị' giữa Thủ đô: Những mánh khóe thu bạc tỷ
Không chỉ rốt ráo truyền bá mê tín dị đoan, CLB Tình Người còn được mệnh danh là “gà đẻ trứng vàng” cho Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng bởi hàng loạt các chiêu trò thông qua hình thức trả nghiệp, kinh doanh vật phẩm tâm linh… Tất cả đều được lên kế hoạch hết sức tinh vi…
Vén bức màn bí ẩn CLB Tình Người mang màu sắc 'ma mị' giữa Thủ đô
Phía sau những khẩu hiệu: “Cho đi là còn mãi”, “Lan tỏa trí tuệ tới cộng đồng” được nêu trong tôn chỉ, mục đích của câu lạc bộ Tình Người là màn truyền bá mang màu sắc ma mị…., gieo rắc lo lắng, sợ hãi đối với những gia đình có thành viên tham gia.
Xem thêm