Thứ Bảy, 12/7/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Gìn giữ thương hiệu thời “hậu sáp nhập”
Việc sáp nhập địa giới hành chính là một chủ trương lớn, đúng đắn và cần thiết - nhằm mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy liên kết vùng, phân bổ lại nguồn lực hợp lý và tinh giản bộ máy hành chính. Tuy nhiên, trong làn sóng thay đổi địa giới ấy, có những giá trị văn hóa, những “thương hiệu đặc sản” mang ký ức tập thể đang đứng trước nguy cơ bị lu mờ nếu không được gìn giữ đúng cách…
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Phá tảng băng chìm bánh kẹo giả
Vừa qua, người dân địa bàn xã La Phù (cũ), TP Hà Nội đã tự giác giao nộp khoảng 25 tấn bánh kẹo không đảm bảo điều kiện kinh doanh. Cùng với các biện pháp quyết liệt khác, nhiều kỳ vọng đang được đặt ra về việc kiểm soát thị trường bánh kẹo. Từ đó giúp người dân, nhất là trẻ em sẽ không còn bị "đầu độc" bởi bánh kẹo kém chất lượng, hệ lụy tới sức khỏe.
Dứt điểm với “chuồng cọp”
Từ lâu, ở các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và TPHCM, những chung cư, khu tập thể cũ chằng chịt dây điện, phía sau bị bưng bít bởi những khung sắt hàn cố định - thứ người ta gọi bằng cái tên dân dã nhưng đầy ám ảnh: “chuồng cọp”.
Sự tử tế luôn tồn tại lâu dài
Chiếc xe tải lật trong đêm. Hơn 4 tấn vải văng xuống lề đường. Người phụ nữ chủ xe sau đó chỉ biết òa khóc khi thấy từng túm vải bị người ta lặng lẽ mang đi. Nhưng may thay, câu chuyện ấy không kết thúc trong tuyệt vọng. Nó mở ra một điều lớn hơn: Sự tử tế vẫn còn, chỉ là ta có kịp lựa chọn nó hay không.
Chuyện vỉa hè
“Lập lại trật tự” vỉa hè là câu chuyện nhiều kỳ chưa có hồi kết. Đó là vấn đề được đem ra bàn khá bền bỉ và dai dẳng, thậm chí có lúc người ta tính đến cả chuyện “cho thuê” vỉa hè. Các đề xuất vẫn đang trên giấy, thì trong thực tế, vỉa hè vẫn là nơi ngày ngày diễn ra nhiều hoạt động buôn bán kiếm sống.
Ai kiểm soát những khóa học mùa hè?
Khi lùm xùm liên quan đến Làng Háo Hức - đơn vị tổ chức kinh doanh trại hè giúp trẻ em trải nghiệm thiên nhiên, thì một lần nữa mối quan tâm đến chất lượng dịch vụ trải nghiệm mùa hè lại được đặt ra. Trên thực tế, việc giám sát hoạt động trải nghiệm mùa hè dành cho con trẻ vẫn là câu chuyện bỏ ngỏ từ mùa hè này sang mùa hè khác.
Cẩn thận với “nước đá sạch”
Mới đây, nhóm phóng viên VTV đã ghi được những hình ảnh cận cảnh về quy trình sản xuất nước đá có dấu hiệu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số cơ sở sản xuất nước đá không phép, thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đáng lưu tâm, vấn nạn nước đá gắn mác “sạch” - nhưng thực chất không hề sạch là câu chuyện không riêng ở địa phương nào, hơn thế còn là mối lo từ năm này sang năm khác mà chưa có hồi kết.
Mới nhất
Đến thiết bị y tế cũng 'không chuẩn'
Sở Y tế Hà Nội vừa ra quyết định thu hồi 190 số công bố thiết bị y tế vì... “không phù hợp với định nghĩa thiết bị y tế”. Lý do thu hồi là do các sản phẩm công bố sai mục đích sử dụng, vi phạm quy trình quản lý, mục đích sử dụng không thỏa mãn tiêu chí của một thiết bị y tế...
Trở thành người bạn thân thiết của nhân dân
Chính quyền địa phương 2 cấp trên cả nước đã chính thức đi vào hoạt động được 2 ngày. Bỏ qua những bước chạy đà, các phường, xã và tỉnh, thành phố đã bắt nhịp ngay với vị thế mới, công việc mới. Người dân ở nhiều địa phương trên cả nước cũng hồ hởi, phấn khởi.
Cái giá không chỉ là mất điểm
Một chiếc camera giấu kín. Một chiếc điện thoại lọt qua giám thị. Một cú bấm gửi đề lên ứng dụng AI. Và rồi, đề thi tốt nghiệp THPT - tài liệu được xếp vào hàng “Tối mật” bị lộ ngay trong phòng thi. Nhưng điều bị đánh mất lớn nhất không phải là điểm số mà là niềm tin.
Đoàn kết - chìa khóa của thành công
Hôm nay (1/7), đất nước bước vào một trạng thái mới với tinh thần mới với bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoàn toàn mới, sau khi chúng ta chính thức vận hành tỉnh, thành phố mới theo Nghị quyết của Quốc hội. Đây là thời khắc, thiêng liêng và trọng đại của Nhân dân ta, Tổ quốc ta.
Ngày mai, đất nước viết tiếp trang sử mới
Những ngày qua, cả nước chạy đua với thời gian khẩn trương hoàn thiện những khâu cuối cùng để chào đón một khoảnh khắc lịch sử: Ngày 1/7/2025 sẽ trở thành một cột mốc quan trọng của đất nước với việc cả nước sáp nhập thành 34 tỉnh thành và chính thức vận hành hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp.
Chấn chỉnh ngay vi phạm trước sáp nhập
Mấy ngày qua, dư luận bức xúc trước việc UBND phường tại một số địa phương đốt tài liệu ngay cổng trụ sở, đốn hạ hàng loạt cây xanh lâu năm trong khuôn viên đem bán, trong khi đã có “chỉ lệnh” “giữ nguyên hiện trạng” trước sáp nhập. Nhiều người đặt vấn đề: Liệu việc chặt cây mang bán có phải hành vi “tranh thủ” thời điểm “tranh tối, tranh sáng” trước sáp nhập để trục lợi? Việc đốt giấy tờ, tài liệu có dấu đỏ phải chăng có điều gì cần che giấu?
Một kỳ thi đổi mới
Hôm qua, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành 2 môn thi bắt buộc của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2025. Đề thi môn Văn với ngữ liệu hoàn toàn ngoài sách giáo khoa; đề thi Toán với nhiều yêu cầu vận dụng thực tế được đánh giá là kết quả của quá trình đổi mới dạy và học trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Bất an với thực phẩm giả
Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ dầu ăn giả với quy mô đặc biệt lớn lên tới hàng chục nghìn tấn, doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Đây không phải là trường hợp đầu tiên “đầu độc” người tiêu dùng bằng thực phẩm giả. Trước đó Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã phát hiện Công ty NHH Famimoto Việt Nam sản xuất mì chính, dầu ăn giả đưa ra thị trường tiêu thụ. Nhiều người cảm thấy lo lắng với vấn nạn thực phẩm giả tràn lan, đồng thời đặt câu hỏi: Ai, cơ quan nào sẽ phải chịu trách nhiệm?
Tội ác nấp sau tấm áo bệnh nhân tâm thần
V ụ án đường dây chạy kết luận giám định tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá đã phơi bày một thực trạng cay đắng: công lý bị đem ra mặc cả, công cụ nhân văn của luật pháp thành “lá chắn” cho tội ác.
Nhức nhối văn hóa giao thông
Tạm lắng một thời gian, gần đây tình trạng bạo lực khi tham gia giao thông lại tái diễn, ảnh hưởng an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Tình trạng bạo lực khi tham gia giao thông còn cho thấy văn hóa giao thông ở không ít địa phương rất cần sớm chấn chỉnh và các hành vi vi phạm cần phải được xử lý nghiêm khắc, quyết liệt hơn.
Lan tỏa bản đồ hành chính mới
Trong khi sách giáo khoa năm học tới chưa kịp chỉnh sửa để in lại thông tin về bản đồ mới và cập nhật 34 tỉnh, thành phố để học sinh sớm thích ứng với bản đồ hành chính mới, cần có những cách truyền tải, phương pháp giáo dục linh hoạt...
Tham thì thâm
Hiện, Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang tạm giữ 3 đối tượng (gồm lái xe taxi và 2 xe ôm) để điều tra, làm rõ việc “chặt chém” gần 5 triệu đồng của khách. Hành vi của những người này nhiều khả năng sẽ không chỉ dừng lại ở vi phạm hành chính, dân sự, mà có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản.
Không để lãng phí công sản
Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, Thanh Hóa nói riêng, cả nước nói chung hiện đang dôi dư hàng nghìn công sản. Việc nghiên cứu, bố trí sử dụng cơ sở vật chất dôi dư như thế nào để tránh lãng phí tài sản công là hết sức cần thiết.
Đâu chỉ nhận sai là xong
Liên quan đến việc phát hiện nhiều vỉ thuốc còn hạn sử dụng bị bỏ lại ven đường ở Đà Nẵng, mới đây Công ty CP Dược trung ương 3 đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng. Theo giải trình của đơn vị này, do “sơ suất” của hội đồng tiêu hủy thuốc nên mới xảy ra tình trạng các vỉ thuốc kém chất lượng không được tiêu hủy đúng quy định, mà “vương vãi” ven đường.
Không gian mới cho phát triển
Với 96,44% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Đơn vị hành chính cấp tỉnh trên cả nước chính thức rút xuống 34 tỉnh, thành phố.
Liệu có lợi bất cập hại?
Sở Xây dựng Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định mức thu phí đường, đoạn tuyến cao tốc do thành phố quản lý. Dù đây mới chỉ là dự thảo nhưng đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của nhiều người dân Thủ đô. Hầu hết các ý kiến cho rằng, một số tuyến đường cao tốc mà Hà Nội có thể triển khai thu phí hiện nay đang xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, nếu lại thêm điểm thu phí thì liệu có lợi bất cập hại?
Cần sự tử tế, nhân văn và chính xác
Trong dòng chảy 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, chưa bao giờ nghề báo đứng trước những thách thức như hôm nay. Khi công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội và thuật toán đang thay đổi sâu sắc cách thông tin được sản xuất và tiêu thụ, thì chính “la bàn đạo đức” lại trở thành điểm tựa sống còn để nhà báo giữ mình, giữ nghề và giữ được niềm tin công chúng.
'Đu trend' mất kiểm soát
Không thể phủ nhận vai trò của thần tượng trong đời sống giới trẻ. Những tấm gương truyền cảm hứng, những cá nhân xuất sắc trong nghệ thuật, thể thao... Tuy nhiên, phía sau sự ngưỡng mộ ấy, một hiện tượng đáng lo ngại đang manh nha: lệch chuẩn văn hóa thần tượng khi "đu trend" trở thành một hành vi vô thức và thiếu chọn lọc.
Không thể kinh doanh kiểu “mở hé”
Những ngày qua, tại Hà Nội, không ít tuyến phố cổ vốn thường ngày buôn bán sầm uất, tấp nập, bỗng nhiên vắng vẻ, đìu hiu do hàng loạt cửa hàng kinh doanh đóng cửa, hoặc bán hàng kiểu “nửa kín, nửa hở” (hé cửa bán hàng).
Bước ngoặt đáng mong chờ
Từ ngày 9/6, người dân Hà Nội có thể nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng hoàn toàn trực tuyến. Một thay đổi tưởng nhỏ, nhưng với người từng vật lộn xin giấy phép, thì đó là bước ngoặt đáng mong chờ.
“Né” thuế đâu có dễ
Trước việc mấy ngày qua, nhiều hộ kinh doanh treo biển “chỉ nhận tiền mặt”, hoặc “truyền tai” nhau “kinh nghiệm” ghi nội dung chuyển khoản mập mờ nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế đã có thư ngỏ khẳng định: Những hành vi trên không những không làm giảm nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, ngược lại có thể trở thành rắc rối pháp lý không đáng có.
'Thịt bệnh' không đi một mình
C ông an sẽ làm rõ có hay không sai phạm trong vụ thịt lợn nghi bệnh của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là miếng thịt mang dấu kiểm dịch, mà là cách hành xử của doanh nghiệp trước tố cáo và lỗ hổng quản lý đủ rộng để “thịt bệnh” có thể lọt qua.
Hài hòa chất và lượng dân số
Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp chiều 3/6 và ngay lập tức có hiệu lực. Sửa đổi này nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch mức sinh giữa các vùng, đối tượng, tránh để mức sinh giảm quá thấp, không đạt mức sinh thay thế - điều có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội, an ninh và quốc phòng trong tương lai.
Xem thêm
Tin đọc nhiều