Mòn mỏi chờ đợi tìm thấy thân nhân gặp nạn khi vào Cửa Việt trú bão
Nhiều người thân đến bờ biển thôn Phú Hội (xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) chờ đợi kết quả tìm kiếm 2 ngư dân còn mất tích trong vụ tàu cá gặp nạn khi vào trú bão số 10.
Ngày 28/9, ngay sau khi nghe tin anh trai - ngư dân Quách Hải Lâm (41 tuổi, trú tại xã Long Hải, TP Hồ Chí Minh/quê gốc ở tỉnh Thanh Hóa) gặp nạn, mất tích khi trên tàu cá vào lạch Cửa Việt tránh trú bão số 10 (BUALOI), bà Quách Thị Hải Linh (30 tuổi, trú tại xã Long Hải) đã đến bờ biển thôn Phú Hội (xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị), chờ đợi kết quả tìm kiếm.
Giữa trưa nắng, ngồi nép mình dưới một tấm bạt nhỏ, tựa lưng vào ụ cát ở thôn Phú Hội, bà Linh thẫn thờ nhìn ra biển và sụt sùi nói: “Cầu mong sao tìm thấy anh tôi và anh Hiền (ngư dân cũng đang mất tích trong vụ tàu cá gặp nạn - PV). Đã 6 ngày trôi qua rồi…”.

Bà Vũ Thị Mơ (58 tuổi, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình) - mẹ của ngư dân Phạm Văn Hiền (36 tuổi) cho biết, bà có 3 người con, Hiền là con thứ 2 của bà. Ngày 28/9, sau khi nghe tin, cậu, dì, anh, chị, em… của ngư dân Phạm Văn Hiền đã vào thôn Phú Hội để chờ đợi kết quả tìm kiếm.
“Đã 6 ngày trôi qua. Giờ tôi chỉ mong sao có thể tìm thấy con, đưa về quê nhà cho trọn vẹn…”, bà Mơ nói rồi òa khóc.

Như Báo Đại đoàn kết đã đưa tin, sáng 28/9, 2 tàu cá mang số hiệu BV-4670-TS, BV-0042-TS (TP Hồ Chí Minh) gặp nạn khi vào lạch Cửa Việt tránh trú bão số 10. Vị trí 2 tàu cá gặp nạn cách bờ khoảng 1,5km (ngay trước lạch Cửa Việt). Vụ việc khiến 1 chiếc tàu bị chìm, chiếc còn lại bị chết máy, bị sóng đánh vỡ mạn. Thời điểm gặp nạn, trên 2 tàu có 11 thuyền viên.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã triển khai lực lượng, phương tiện cùng với chính quyền địa phương, các lực lượng khác và huy động nhiều ngư dân tham gia ứng cứu người cùng 2 phương tiện gặp nạn.

Đến 12h ngày 28/9, 9 ngư dân trên 2 tàu gặp nạn nói trên đã được cứu hộ, đưa vào bờ an toàn và được chăm sóc y tế, bố trí đảm bảo nơi ăn chốn ở. Ngư dân Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, tỉnh An Giang) - người đi cùng tàu với các ngư dân đang mất tích cho biết, ông Lâm là người bị sóng đánh, cuốn đi trước.
Sau khi tàu bị chìm, ông Trường đã cố gắng níu kéo, hỗ trợ ông Hiền nhưng không được vì sóng lớn. Cá nhân ông Trường bị sóng đánh dạt vào một trụ phao tiêu (hay còn gọi là phao hàng hải). Ông Trường đã sử dụng đoạn dây (có sẵn ở đây), buộc mình vào trụ phao tiêu, bám trụ trong nhiều giờ đồng hồ.
Khoảng trưa 28/9, thấy sóng ngày càng lớn, sợ bị đánh gãy lưng, ông Trường đành mở dây buộc mình với phao tiêu, cầm ở tay, gắng gượng bơi vào bờ. Với sự trợ giúp của các lực lượng, ông Trường đã vào bờ an toàn.

Thông tin từ Sở Chỉ huy tiền phương (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị; đóng tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) - nơi các ngư dân được bố trí ăn ở sau khi vào bờ an toàn cho biết, sáng 3/10, sau khi sức khỏe ổn định, các ngư dân đã lên xe về quê.
Đồn Biên phòng Triệu Vân (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết thêm, ngày 3/10, 10 người trong đội SOS từ tỉnh Quảng Ngãi đã đến hiện trường, phối hợp với hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm 2 nạn nhân đang mất tích nói trên.