Sau mỗi chuyến ra khơi, nhiều bè mảng ở Thanh Hóa đánh bắt được rất nhiều moi biển, cho thu nhập hàng triệu đồng mỗi ngày.
Ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết đầu tháng 3/2025, tại bờ biển các xã Hoằng Thanh, Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa), vào mỗi buổi sáng, có rất nhiều bè mảng cập bờ, chở đầy ắp moi biển (hay gọi là ruốc hoặc tép biển). Ảnh: Đình MinhTheo các ngư dân tại huyện Hoằng Hóa cho biết, moi biển thường theo luồng vào bờ nên chỉ cần đánh bắt ở khoảng cách từ 5 - 10 hải lý, sau vài giờ có thể thu được hàng ta moi. Ảnh: Đình MinhAnh Nguyễn Văn Long (trú xã Hoằng Trường) cho biết: Bè mảng đánh bắt moi của anh xuất phát từ 3h sáng, đến khoảng 8 - 9h cùng ngày sẽ trở về bờ với khoảng 2 tạ moi tươi. Ảnh: Đình MinhVới giá bán hiện nay vào khoảng 15.000 đồng/kg moi tươi, sau khi trừ hết chi phí, anh Long ước tính có lãi gần 2 triệu đồng sau mỗi ngày đi biển. Ảnh: Đình MinhSau khi bè moi vừa cập bờ, các thương lái đã chờ sẵn để thu gom, sau đó mang tới các chợ truyền thống để bán. Ảnh: Đình MinhNgoài bán ở chợ, các thương lái ở Thanh Hóa còn bỏ mối cho các cơ sở chế biến, nhà hàng để làm ruốc khô, mắm tôm, mắm chua. Ảnh: Đình MinhThương lái chất lên xe những thùng moi biển, đưa đi tiêu thụ. Ảnh: Đình MinhNgoài moi biển, vào mùa này, ngư dân Hoằng Hóa cũng trúng đậm vụ cá trích. Ảnh: Đình MinhMùa biển đầu năm mang về nhiều 'lộc trời', giúp ngư dân Thanh Hóa tin tưởng 2025 sẽ là một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang. Ảnh: Đình Minh
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.