Du lịch

Ngẩn ngơ, lạc lối ở “vương quốc” hoa Đỗ quyên

Xuân Trường 04/04/2024 15:14

Hội tụ với hơn 30 loài hoa đỗ quyên đặc hữu, bạt ngàn bung nở muôn sắc màu trên đỉnh núi cao nhất của dãy Hoàng Liên Sơn với độ cao lên tới 3.049m. Đỉnh Putaleng (Lai Châu) đang được đánh giá là “vương quốc” hoa Đỗ quyên đẹp nhất vùng Tây Bắc.

431996197_2531783006983294_5777219646189641851_n(1).jpg
Bạt ngàn sắc màu Đỗ quyên phủ khắp núi rừng Putaleng.

Đỉnh Putaleng thuộc xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, cách thành phố Lai Châu khoảng 20 km. Nơi đây đang là điểm du lịch hot nhất dành cho những du khách thích trekking khám phá thiên nhiên kỳ vĩ.

Hiện nay để lên đỉnh Putaleng có nhiều hướng, có thể đi từ phía huyện Tam Đường (Lai Châu) hoặc huyện Bát Xát (Lào Cai). Tuy nhiên cung đường phổ biến nhất là đi từ hướng xã Hồ Thầu và về hướng xã Tả Lèng, huyện Tam Đường.

Là người có sở thích leo núi và đã chinh phục 12/15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, lần thứ 2 chiêm ngưỡng Putaleng để đắm chìm trong rừng hoa đỗ quyên nở rộ, anh Lại Hồng Thái (du khách Hà Nội) chia sẻ cảm xúc với PV Báo Đại Đoàn Kết: Không thể tả nổi vẻ đẹp của rừng hoa Đỗ quyên phía Sì Thầu Chải, 2 giờ chỉ để ngắm chụp, phấn khích vì quá đẹp. Đường leo hướng này xuyên chính qua đỉnh Đỗ quyên đẹp nhất Putaleng, mới cắm chóp đánh dấu độ cao được hơn 1 tuần).

Anh Thái và nhóm bạn cùng đi cho biết thêm, thời điểm đẹp nhất để chinh phục trekking Putaleng vào khoảng tháng 3 – 4. Đây là thời điểm hơn 30 loài hoa đỗ quyên muôn sắc màu nở rộ đỏ rực cả một vùng núi rộng hàng nghìn héc-ta. Không hổ danh Putaleng được gọi với cái tên “vương quốc hoa đỗ quyên”.

Dãy Hoàng Liên kỳ vĩ với muôn loài thực vật, bạt ngàn rừng nguyên sinh cây cối cổ thụ phủ rêu phong hệt như truyện cổ tích; xen lẫn suối reo, thác chảy như: thác Dải Yếm, thác Gìn Lìn, đồi Chuối Gió… là những điểm nhấn mà bất kỳ du khách nào cũng không muốn bỏ lỡ khi đặt chân đến Putaleng. Cảm xúc khó quên chính là được ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn từ đỉnh núi cao nhất của dãy Hoàng Liên Sơn, rừng hoa Đỗ quyên bạt ngàn đua sắc hiện dần khi mặt trời bắt đầu chiếu những dải nắng vàng mềm mại phủ tràn trên khắp vạt núi rừng hùng vĩ.

Theo chân anh Lại Hồng Thái và nhóm du khách Hà Nội, PV Báo Đại Đoàn Kết chia sẻ những bức hình đẹp nhất trên hành trình trải nghiệm khám phá đỉnh Putaleng thời gian 3 ngày, 2 đêm với cung đường xuất phát từ bản Phô, xã Hồ Thầu và trở về bằng cung đường Sì Thâu Chải.

432120510_2531778250317103_3351060271745803414_n.jpg
Những cây Đỗ quyên phủ đầy rêu phong có tuổi đời hàng trăm năm hệt như bức vẽ tả thực của người họa sỹ tài hoa.
433531900_2531782906983304_9130151040991402691_n.jpg
431981054_2531782300316698_5965804771920113569_n.jpg
Tạo hóa đã ban cho Putaleng hội đủ linh khí đất trời, mây nắng, trăm hoa đua nở.
431893142_2531782353650026_7617839206287343903_n.jpg

432057347_2531782626983332_7279721711544818961_n.jpg
Khó có nơi nào sánh được với rừng Đỗ quyên cổ thụ bạt ngàn khoe sắc trên đỉnh Putaleng.
432012144_2531782660316662_2879888368026615392_n(1).jpg
Rừng Đỗ quyên dần hiện rõ khi bình minh thức dậy.
432095157_2531780030316925_5891898206499318490_n.jpg
Hoa Đỗ quyên vàng cổ thụ được đánh giá là loài đặc hữu quý hiếm bậc nhất trong "vương quốc Đỗ quyên".

Cùng mang đi tất cả trong ký ức, "chỉ dấu chân để lại". Đó là thông điệp của tất cả du khách khi đến nơi đây nhằm bảo vệ môi trường sinh thái nguyên sơ trong lành mà tạo hóa thiên nhiên ban tặng riêng có Putaleng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngẩn ngơ, lạc lối ở “vương quốc” hoa Đỗ quyên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO