Nghĩa tình với người dân vùng lũ
Lũ rút rồi lại lên kèm theo lũ quét, sạt lở đất. Giữa thiên tai khắc nghiệt, tình người trong lũ dữ chính là nguồn động viên cho người miền Trung vượt qua khó khăn.
Hà Tĩnh nguy cơ ngập lụt trở lại, sạt lở núi nghiêm trọng
Tính đến ngày 4/11, toàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn 1.183 hộ ngập lụt và hiện đang sơ tán 711 hộ với 1.574 người, tập trung tại các xã hạ du hồ Kẻ Gỗ gồm Cẩm Duệ, Cẩm Bình, Cẩm Xuyên… Khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh như phường Vũng Áng, phường Sông Trí, xã Kỳ Anh… xảy ra mưa lớn suốt từ chiều 3 đến sáng 4/11, nguy cơ ngập lụt trở lại.
Trong lúc mưa lũ đang diễn biến phức tạp ở vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ và phía Nam tỉnh Hà Tĩnh, lúc 11h ngày 3/11, xuất hiện sạt lở tại khu vực Rú Rác, thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung. Theo Trung tá Trương Văn Thành, Trưởng Công an xã Cẩm Trung, thống kê ban đầu, khu vực sạt lở rộng khoảng 3ha, gồm 3 mỏ chế biến đá (2 mỏ đang hoạt động) và 5 trang trại sản xuất tổng hợp. Trong đó, 3 trang trại bị ảnh hưởng; một số công trình phụ trợ bị sập, nhiều tài sản hư hại. Một xe bán tải bị vùi lấp và đã được lực lượng chức năng cẩu ra khỏi khu vực. Do sạt lở vẫn tiếp diễn, các lực lượng chưa thể tiếp cận sâu để đánh giá đầy đủ thiệt hại.
Tiếp tục, khoảng 8h sáng 4/11, một phần sườn núi của núi Đá Bờn nằm sát khu vực cổng Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt (thuộc tổ dân phố 2 Hải Phong, phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng, gần 5.000m3 đất đá kèm cây lớn đổ xuống, chắn ngang đường, gây chia cắt giao thông.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, phường Vũng Áng nhanh chóng cắt cử lực lượng có mặt tại hiện trường, cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông từ xa, đồng thời huy động máy xúc để xử lý thông tuyến. Ông Hồ Sỹ Hùng – Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Áng cho biết: Địa phương huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ gồm biên phòng và nhân lực, máy móc của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cùng triển khai nhanh các biện pháp khắc phục sạt lở.
“Sau 2 giờ đồng hồ nỗ lực, hiện trường sạt lở đã khắc phục xong, các phương tiện đã được lưu thông. Tuy nhiên, một số vị trí khác gần đó xuất hiện hiện tượng rạn nứt, nguy cơ tiếp tục sạt lở khi mưa còn diễn biến phức tạp” – ông Hồ Sỹ Hùng thông tin.
Hiện, thời tiết tại các phường phía Nam Hà Tĩnh vẫn có mưa, các lực lượng chức năng tiếp tục túc trực 24/24h tại hiện trường, khơi thông thoát nước, theo dõi nguy cơ sạt lở và khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Những câu chuyện nghĩa tình
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều xã, phường ở Hà Tĩnh như: Cẩm Duệ, Cẩm Bình, Sông Trí, Vũng Áng, Hà Huy Tập… bị nước lũ chia cắt. Hàng nghìn hộ dân phải gồng mình chống chọi trong mưa lũ để bảo vệ tính mạng và tài sản.
Giữa gian khó ấy, tinh thần đoàn kết, “lá lành đùm lá rách” lại được thắp sáng trong từng làng quê Hà Tĩnh. Ở những vùng cao ráo hơn, nơi bà con chưa bị ngập, những gian bếp tình người đã được dựng lên, đỏ lửa suốt ngày đêm. Những lời kêu gọi được phát đi kịp thời, những tấm lòng thiện nguyện khắp nơi hướng về đồng bào vùng lũ, người góp công, người góp của, người rửa rau, người thái thịt, người nấu cơm, người gói bánh... không khí trở nên tất bật, ấm áp, nghĩa tình bởi ai cũng hiểu rằng “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.
Từng suất cơm, gói bánh, từng chai nước suối được gói ghém cẩn thận, chuyển lên xe, lên thuyền, vượt qua những đoạn đường ngập sâu để mang đến cho bà con vùng lũ. Hòa quyện trong những suất cơm cứu đói, là tình thương, là sự sẻ chia, là nghĩa đồng bào giữa thiên tai, hoạn nạn.
Giữa màn mưa lạnh lẽo, giữa biển nước trắng đồng, hình ảnh những người mẹ, người chị, người em cùng nhau chuẩn bị từng suất cơm, từng phần quà khiến ai chứng kiến cũng thấy ấm lòng. Chính trong gian khó, nghĩa tình người Hà Tĩnh lại sáng lên, bền chặt như chính mảnh đất này - kiên cường, giản dị mà sâu nặng nghĩa tình.
Trong thời điểm mưa lụt, nhiều người dân sinh sống trong khu vực thấp trũng ở xã Nam Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) bị cô lập bởi nước dâng cao. Dù trước đó đã chủ động chuẩn bị tích trữ, nhưng do nước ngập dài ngày, nhiều người dân vẫn thiếu đồ ăn, nước sạch và các nhu yếu phẩm. Nắm được thông tin, nhiều đoàn thiện nguyện, nhà hảo tâm đã về đây lập thành “nhóm shipper đặc biệt” tiếp tế lương thực, nước sạch cho người dân.
Là người dân sinh sống trong khu vực, tường tận đường đi lối lại, con nước, dòng chảy, ông Nguyễn Văn Huynh (giáo viên trường Tiểu học và THCS Hải Hòa, xã Nam Hải Lăng) tình nguyện tham gia đội xung kích, đi tiếp nhận đồ và chuyển về trao tận tay các hộ dân, học sinh của mình.
Tương tự, ông Cái Vạn Thơi - Phó Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn An Thơ cùng 4 người bạn đồng hành khác là Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Văn Hành, Hồ Văn Tấn và Nguyễn Văn Nhật thường xuyên dùng ghe, thuyền đi tiếp nhận, chở các đoàn thiện nguyện, mạnh thường quân về trao quà hỗ trợ cho người dân ở Càng An Thơ (thôn An Thơ, xã Nam Hải Lăng) vào thời điểm ngập lụt.
Theo ông Thơi, nhóm của ông đã làm “shipper” để hỗ trợ người dân từ nhiều năm nay. Đến nay, nhiều nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm đã “quen mặt” vị Phó Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn An Thơ, mỗi lần về đây họ đều liên hệ trước và nhờ ông Thơi bố trí người, phương tiện để vận chuyển đồ đi trao cho người dân.
“Ai cũng tự nguyện và tích cực hết. Bởi lẽ, chúng tôi cũng sinh sống trên địa bàn, hiểu rõ khó khăn của người dân trong lúc ngập lụt. Để đảm bảo an toàn, trong lúc di chuyển, chúng tôi đều trang bị áo phao cá nhân, gắn thêm phao vào ghe và chở người, hàng theo đúng tải trọng của ghe” - ông Thơi nói.