Ngư dân Quảng Ngãi phấn khởi vì mực xà được mùa, giá cao
Mùa câu mực ở Quảng Ngãi bước vào cao điểm, nhờ thời tiết thuận lợi, mực xuất hiện nhiều nên ngư dân liên tiếp trúng đậm, trong khi đó giá thu mua tăng cao, nhiều chuyến biển mang về nguồn thu lớn, khiến ngư dân vô cùng phấn khởi.

Trúng đậm mực xà
Ghi nhận của phóng viên, những ngày qua, tại các cảng cá Tam Quang, TP Đà Nẵng và cảng Sa Cần, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tàu thuyền đánh bắt mực xà trở về cập cảng diễn ra vô cùng nhộn nhịp.
Sáng 10/5, tàu cá QNg 95579 TS của ngư dân Phạm Tiếng, ở thôn Mỹ Tân (xã Bình Sơn) đã cập cảng cá Tam Quang (xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) sau 2 tháng đánh bắt hải sản ở ngư trường Trường Sa của Việt Nam trong niềm vui hân hoan của cả chủ tàu lẫn bạn thuyền.
Khi tàu vừa cập cảng, từng bao mực xà khô được ngư dân nhanh tay chuyển từ khoang tàu lên bờ, cân ký ngay tại chỗ sẵn sàng bán cho thương lái. Tiếng cười nói, gọi nhau hòa cùng tiếng máy nổ, tiếng xe vận chuyển, tạo nên khung cảnh sôi động.
Ngư dân Phạm Tiếng cho biết: “Tàu tôi có 51 lao động, chuyên hành nghề câu mực xà tại khu vực Trường Sa. Chúng tôi đã có nhiều chuyến ra khơi đánh bắt mực xà, nhưng lần này phải nói rằng là một trong số ít chuyến trúng đậm vì đánh bắt được gần 28 tấn mực xà khô”.
Tàu cá QNg 90541 TS của ngư dân Hồ Văn Long, ở thôn Mỹ Tân (xã Bình Sơn) cũng vừa cập cảng Sa Cần sau gần 2 tháng vươn khơi bám biển, mang về gần 30 tấn mực xà khô.
Ngư dân Long nói: “Nhiều năm gắn bó với nghề biển nhưng hiếm khi chúng tôi được hưởng trọn niềm vui của một vụ mùa trúng đậm như năm nay. Thời tiết trên biển rất tốt, sóng nhẹ, trong khi đó mực xuất hiện dày đặc, các bạn thuyền đánh bắt nhanh chóng đem lại hiệu quả nên tàu tôi mới thu về 30 tấn mực xà”.
Ngư dân Long tâm sự, để săn mực xà, từ khoảng 16h mỗi ngày, tàu cá bắt đầu thả các thúng câu và bạn thuyền xuống biển. Hàng chục chiếc thúng nhỏ chòng chành giữa sóng nước, cách nhau khoảng 0,3 hải lý và đến khoảng 4h sáng hôm sau mới được tàu chủ quay lại thu gom.
“Trong suốt đêm dài giữa đại dương, mỗi ngư dân đơn độc trên chiếc thúng câu, thức trắng đêm giữa gió lạnh và sóng lớn để chờ mực cắn câu. Công việc không chỉ vất vả mà còn luôn đối mặt với nhiều rủi ro từ thời tiết thất thường, những cơn dông lốc bất chợt hay tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nơi biển xa. Thế nhưng việc đánh bắt trúng đậm đã bù đắp và đem lại niềm vui cho mọi người” - ngư dân Long tâm sự.
Niềm vui được giá
Theo thống kê của UBND xã Bình Sơn, toàn xã hiện có hơn 400 tàu cá hoạt động khai thác hải sản, trong đó nghề câu mực xà chiếm hơn 160 chiếc. Riêng các tàu đánh bắt xa bờ thường xuyên tại vùng biển truyền thống Trường Sa có khoảng 60 tàu, họ vươn khơi liên tục từ 2 - 3 tháng, số còn lại chủ yếu hoạt động theo chuyến biển ngắn ngày khoảng một tháng. Mỗi tàu câu mực xà có trung bình từ 45 - 50 lao động tham gia khai thác, tạo việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho hàng nghìn ngư dân địa phương.
Ông Nguyễn Tiến Pháo - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Sơn cho biết, mùa khai thác mực xà năm nay mang lại kết quả rất khả quan, bởi hầu hết các chuyến biển đều đạt sản lượng cao. Đối với những tàu công suất lớn, dài trên 15m, sản lượng bình quân đạt từ 25 - 30 tấn mực xà khô mỗi chuyến.
Đến thời điểm hiện nay, mực xà có giá rất cao, dao động từ 315.000 - 317.000 đồng/kg, khiến các ngư dân vô cùng phấn khởi. Như tàu cá QNg 95579 TS của ngư dân Phạm Tiếng, sau khi bán hết mực xà cho thương lái đã thu về gần 9 tỷ đồng.
Ngư dân Phạm Tiếng cho biết: “Tàu tôi có 51 lao động, chuyên hành nghề câu mực xà tại khu vực Trường Sa. Chuyến biển này, sau khi trừ toàn bộ chi phí nhiên liệu, thực phẩm, đá lạnh và các khoản phát sinh khác, mỗi thuyền viên có thu nhập từ 120 - 150 triệu đồng. Đặc biệt, có bạn thuyền đạt mức thu nhập gần 180 triệu đồng.
Còn chủ tàu cá QNg 90541 TS, ngư dân Hồ Văn Long nói: “Chuyến biển này chúng tôi rất phấn khởi vì được mùa, được giá. Do sản lượng đánh bắt cao mà giá bán cũng tăng mạnh, giúp chúng tôi có nguồn thu nhập để lo cho cuộc sống gia đình. Cụ thể, sau khi trừ mọi chi phí, nhiều lao động có thu nhập trên 100 triệu đồng, người cao nhất đạt khoảng 150 triệu đồng sau một chuyến biển”.
Các tiểu thương cũng hào hứng thu mua mực xà, vì thế không khí bán mua ở các cảng cá lúc này vô cùng sôi động. Từ sáng sớm, khi tàu cá vừa cập bến, thương lái đã có mặt tại cảng để chờ thu mua.
Ông Nguyễn Tiến Pháo - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Sơn cho biết, mực xà khô của ngư dân địa phương được thương lái thu mua để xuất khẩu sang nhiều thị trường như Trung Quốc, Thái Lan. Hiện thương lái thu mua mực xà ở mức 300.000đồng/kg, đây là mức thu mua cao nhất từ trước đến nay.
“Việc trúng mùa, được giá không chỉ giúp ngư dân tăng thu nhập, ổn định đời sống mà còn tiếp thêm động lực để bà con yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc” - ông Pháo nói.