Người dân Gia Lai đổ về quảng trường chờ đón Giao thừa
Tối 16/2, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, hàng trăm người dân đã tập trung từ sớm để vui chơi, chờ đón thời khắc chuyển giao sang năm mới.

Anh Nguyễn Đăng Đức Thành (30 tuổi, ở phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) chia sẻ, khi năm cũ chỉ còn tính bằng giờ, anh tranh thủ cùng gia đình xuống quảng trường dạo chơi, tận hưởng không khí Tết và mong một năm mới bình an, nhiều niềm vui.
Trong đêm Giao thừa, tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình nghệ thuật “Gia Lai mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn và Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku.

Cụ thể, chương trình diễn ra từ 21h30 đến 24h, gồm ba phần: Niềm tin ngày mới; Sắc xuân quê hương; Mùa xuân và tuổi trẻ, với nhiều tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương và con người Gia Lai, tái hiện không khí mùa xuân trên vùng đất cao nguyên giàu bản sắc, khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển.

Khép lại chương trình là màn bắn pháo hoa tầm thấp đồng loạt tại hai quảng trường, tạo nên khoảnh khắc rực rỡ, đánh dấu thời khắc chào đón năm mới đầy ý nghĩa cho người dân khu vực Đông và Tây Gia Lai.