Xã hội

Người dân Thủ đô chen chúc mua hoa tươi nhân ngày 8/3 ở chợ đầu mối lúc nửa đêm

Quốc Thanh 08/03/2024 11:42

Không chỉ tiểu thương, đông đảo người dân Hà Nội đến chợ đầu mối Quảng Bá lúc nửa đêm để mua hoa tươi nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Là một trong những chợ hoa lớn nhất của Thủ đô, chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ) chuyên cung cấp các loại hoa tươi cho Hà Nội. Trong những dịp lễ Tết, về đêm, chợ hoa luôn đông đúc, nhộn nhịp người mua, kẻ bán từ 22h đêm đến 5h sáng hôm sau.

Hoa tại chợ Quảng Bá có hàng trăm loài khác nhau, đa dạng màu sắc và chủng loại tới từ các làng hoa tươi lớn của miền Bắc như Tây Tựu, Đông Anh, Gia Lâm… Thậm chí, nhiều loại hoa được mang từ Đà Lạt hay nhập từ nước ngoài.

Ghi nhận của phóng viên, đêm 7/3, rạng sáng 8/3, hoạt động mua bán hoa tươi ở chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp khi lượng khách đổ về mua hoa đông. Không chỉ tiểu thương mà nhiều người dân trong đó có cả những khách hàng trẻ tuổi cũng có mặt tại đây để mua hoa nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Bà Tâm Linh, 56 tuổi, có "thâm niên" bán hoa tươi ở chợ đầu mối gần 40 năm cho biết, năm nay khách hàng đông hơn 2 năm trước, còn giá hoa vẫn thế, gần như không cao hơn so với ngày thường.

"Chợ bắt đầu đông đúc, nhộn nhịp từ rạng sáng mùng 6/3 cho đến hôm nay", bà Linh nói.

W_20240308_032120.jpg
Là một trong những chợ hoa lớn nhất của Thủ đô, chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ) chuyên cung cấp các loại hoa tươi cho Hà Nội. Trong những dịp lễ Tết, về đêm, chợ hoa luôn đông đúc, nhộn nhịp người mua, kẻ bán từ 22h đêm đến 5h sáng hôm sau.
W_20240308_032851.jpg
Hoa tại chợ Quảng Bá có hàng trăm loài khác nhau, đa dạng màu sắc và chủng loại tới từ các làng hoa tươi lớn của miền Bắc như: Tây Tựu, Đông Anh, Gia Lâm… Thậm chí, nhiều loại hoa được mang từ Đà Lạt hay nhập từ nước ngoài.
W_20240308_030846.jpg
Đến chợ Quảng Bá, hầu hết mọi nhu cầu về hoa tươi của khách hàng đều được đáp ứng bởi nơi đây có bán đầy đủ các loại hoa.
W_20240308_030605.jpg
Đêm 7/3, rạng sáng 8/3, hoạt động mua bán ở chợ đầu mối hoa càng trở nên nhộn nhịp.
W_173d4ad4f2a25efc07b3.jpg
Em Nguyễn Hoàng Xuân Mai, (20 tuổi, sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Sân khấu điện ảnh) đang cùng bạn chọn những bó hoa tươi thắm để tặng mẹ, tặng cô cùng bạn bè. Mỗi dịp lễ Tết, em đều đến chợ Quảng Bá để mua hoa. Hôm nay, Mai đến từ lúc 1h sáng và thấy giá hoa có chênh hơn so với ngày thường một ít. "Chắc do ngày lễ nên người bán hô giá cao hơn so với ngày thường, từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng/bó", Mai cho biết.
W_20240308_025827.jpg
Bà Tâm Linh, 56 tuổi, có "thâm niên" bán hoa tươi ở chợ đầu mối gần 40 năm đang tư vấn cho khách hàng. Bà cho biết, năm nay khách hàng đông hơn 2 năm trước, còn giá hoa vẫn thế, gần như không cao hơn so với ngày thường. "Chợ bắt đầu đông đúc, nhộn nhịp từ rạng sáng mùng 6/3 cho đến hôm nay", bà Linh nói.
W_20240308_024731.jpg
Những ngày này, nhu cầu tăng cao, dịch vụ vận chuyển hoa tươi phải hoạt động hết công suất.
W_20240308_024654.jpg
Với mức giá hợp lý, hoa đẹp, chơi được lâu, thanh liễu là loại hoa được nhiều người ưa chuộng.
W_20240308_024756.jpg
Nhiều người đã lựa chọn cho mình được những bó hoa ưng ý nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
W_20240308_031057.jpg
Một khách hàng đang ngắm, lựa chọn hoa.
W_20240308_032224.jpg
W_20240308_032318.jpg
Những ngày này, các tiểu thương tại chợ hoa Quảng Bá luôn trong tình trạng tất bật nhập hàng, đóng gói, bó hoa, bán hàng,...
W_20240308_032047.jpg
Cảnh mua bán nhộn nhịp ở chợ hoa Quảng Bá vào lúc 1h sáng.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân Thủ đô chen chúc mua hoa tươi nhân ngày 8/3 ở chợ đầu mối lúc nửa đêm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO