Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Người Pakistan bị đeo bám bởi lũ lụt và dịch bệnh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người Pakistan bị đeo bám bởi lũ lụt và dịch bệnh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Số ca mắc bệnh tả, tiêu chảy, sốt rét và sốt xuất huyết tăng vọt sau khi nước rút càng làm tăng thêm nỗi thống khổ của những người đã chứng kiến ​​nhà cửa và mùa màng tan hoang.

Một gia đình phải di dời do lũ lụt ở quận Multan, Punjab, tháng 9 năm 2025, sau khi sông Chenab tràn bờ. Nguồn: Reuters.
Một gia đình phải di dời do lũ lụt ở quận Multan, Punjab, tháng 9 năm 2025, sau khi sông Chenab tràn bờ. Nguồn: Reuters.

Vào một buổi chiều oi ả ở Head Muhammad Wala, một ngôi làng ven sông gần thành phố Multan (Pakistan), Rubina Nawaz đang chăm sóc đứa con ốm yếu trong một ngôi nhà tạm bợ với chăn ẩm và tấm nhựa.

Ngôi nhà hai phòng của cô đã chìm trong nước lũ vào tháng 9 khi sông Chenab vỡ bờ trong những trận mưa xối xả gây ngập lụt nhiều khu vực ở Pakistan kể từ cuối tháng 6. Theo Liên hợp quốc, hơn 6 triệu người đã bị ảnh hưởng, với gần 1.000 người thiệt mạng, trong đó có 250 trẻ em. Gần 2,5 triệu người đã phải di dời.

Hầu hết những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã được bố trí ở trong các trại tạm thời do chính phủ dựng lên vội vàng. Một số ít may mắn đã được ở nhờ nhà người thân hoặc được các gia đình bản xứ ở những khu vực an toàn hơn tiếp nhận.

Nhưng ngay cả khi mực nước đã rút, tình trạng nước đọng và ô nhiễm nước thải vẫn đang là mối đe dọa đối với những người sống trong các trại, nơi họ chỉ có tiện nghi nấu nướng và vệ sinh cơ bản, cùng với việc tiếp cận hạn chế với nước uống sạch.

Mặc dù không có số liệu chính thức về dịch tả trong khu vực, bác sĩ tại các bệnh viện công và tư ở Multan báo cáo số ca mắc bệnh tả và sốt rét đã tăng gấp đôi kể từ sau lũ lụt. Các vấn đề về đường tiêu hóa cũng gia tăng, dẫn đến tình trạng quá tải tại các khoa cấp cứu.

“Các ca mắc bệnh tả, tiêu chảy, sốt rét và sốt xuất huyết đã gia tăng, chủ yếu ở những bệnh nhân đến điều trị từ các trại tị nạn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Thông thường, tôi điều trị cho 40 đến 50 bệnh nhân mỗi ngày, nhưng hiện tại có gần 100 bệnh nhân cần điều trị các vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa”, một bác sĩ cho biết.

Khu vực Multan có dân số khoảng 5 triệu người và diện tích 3.720 km2. Ước tính ban đầu cho thấy lũ lụt đã gây thiệt hại cho 15% nhà cửa. “Các trại cứu trợ trên khắp Multan đã hỗ trợ 56.415 người. Có tất cả 6 phòng khám y tế cố định và 28 phòng khám lưu động đang hoạt động”, một quan chức chính phủ tại Văn phòng Tổng thư ký Nam Punjab cho biết.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh truyền qua vật trung gian, chủ yếu là sốt rét, đã tăng 87% từ tháng 6 đến tháng 8/2025, trong khi bệnh tả, cùng với nhiễm trùng mắt và dị ứng da, đang gia tăng ở Pakistan sau lũ lụt mặc dù chưa có dữ liệu ngay lập tức.

“Khi người dân phải di dời và buộc phải phụ thuộc vào các nguồn nước lạ, khả năng tiếp xúc với nước ô nhiễm sẽ tăng lên. Những người phải di dời có thể chuyển sang uống nước từ sông hoặc các nguồn nước không an toàn khác, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng”, Tiến sĩ Qaiser Sajjad, thuộc Hiệp hội Y khoa Pakistan cho biết.

Cô Sumera Bibi (25 tuổi) cho biết phụ nữ cảm thấy sợ hãi. Cô đang phải vật lộn với sốt và dị ứng da và cho biết cô chưa được chăm sóc y tế. “Chúng tôi bất lực, không có nơi nào đủ tốt để nấu nướng và sinh hoạt, chúng tôi đã mất tất cả mùa màng, nhà cửa và tài sản. Dịch bệnh đang bùng phát và mọi người đều đang phải chịu đựng”, cô Bibi nói.

Hà Anh