Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Người phụ nữ nghèo bị lừa gần 20 triệu đồng khi được 'mạnh thường quân' hứa ủng hộ tiền chữa bệnh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người phụ nữ nghèo bị lừa gần 20 triệu đồng khi được 'mạnh thường quân' hứa ủng hộ tiền chữa bệnh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chỉ sau một cuộc điện thoại, toàn bộ số tiền gần 20 triệu đồng mà bà Lê Thị Thành ở Thanh Hóa được ủng hộ để chuẩn bị phẫu thuật đã bị kẻ gian chiếm đoạt.

Sáng 25/10, trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, ông Bùi Văn Điệp - Chủ tịch UBND xã Thành Vinh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ bị lừa đảo gần 20 triệu đồng sau khi có người gọi điện tự xưng là 'mạnh thường quân' muốn chuyển tiền giúp chữa bệnh.

Bà Lê Thị Thành bị u bã đậu giai đoạn cuối, hoàn cảnh rất khó khăn. Ảnh: Thành Tâm
Bà Lê Thị Thành bị u bã đậu giai đoạn cuối, hoàn cảnh rất khó khăn. Ảnh: Thành Tâm

Cụ thể, vào khoảng 21h tối 24/10, bà Lê Thị Thành (trú thôn Minh Hải) nhận được cuộc gọi từ một người lạ giới thiệu là mạnh thường quân, nói muốn ủng hộ 15 triệu đồng để giúp bà chữa bệnh. 

Khi được hỏi có Zalo không, bà Thành trả lời không nên người này yêu cầu kết bạn với chị Lê Thị Nội, hàng xóm của bà. 'Bà Thành mang thẻ ngân hàng đến nhờ tôi làm giúp. Sau khi làm theo hướng dẫn của người kia, mã OTP gửi về máy bà Thành, bà đọc để tôi chuyển cho họ. Họ bảo tiền sẽ về sau 1-2 tiếng, nhưng mãi không thấy. Khi kiểm tra lại, tôi phát hiện tiền trong tài khoản của bà Thành đã bị chuyển đi nhiều lần, tổng cộng gần 20 triệu đồng', chị Nội cho biết trong đơn trình báo.

Chị Nội và bà Thành trình báo sự việc tới Công an xã Thành Vinh
Chị Nội và bà Thành trình báo sự việc tới Công an xã Thành Vinh

Anh Nguyễn Thành Tâm, trú xã Vân Du, người đứng ra kêu gọi hỗ trợ cho bà Thành cho biết: Bà bị u bã đậu giai đoạn cuối, cần ít nhất 30 triệu đồng để ra Hà Nội phẫu thuật.

'Tôi đăng bài kêu gọi từ ngày 23/10 qua tài khoản ngân hàng của tôi và bà Thành, đến chiều 24/10, 2 tài khoản đã nhận được gần 25 triệu đồng hỗ trợ. Tuy nhiên, khi số tài khoản và điện thoại của bà được đăng công khai, kẻ xấu đã lợi dụng để lừa đảo, mất gần hết số tiền mà mọi người đã giúp đỡ', anh Tâm cho biết.

Anh Tâm hỗ trợ đưa bà Thành ra Hà Nội, đồng thời tiếp tục kêu gọi để bà có tiền phẫu thuật. Ảnh: Thành Tâm
Anh Tâm hỗ trợ đưa bà Thành ra Hà Nội, đồng thời tiếp tục kêu gọi để bà có tiền phẫu thuật. Ảnh: Thành Tâm

Theo anh Tâm, vào sáng 25/10, anh đã đưa bà Thành ra Hà Nội, dự kiến nhập viện điều trị đầu tuần tới. 'Từ nay đến ngày nhập viện, tôi sẽ tiếp tục kêu gọi để gom đủ chi phí giúp bà phẫu thuật', anh Tâm khẳng định.

Ông Bùi Văn Điệp - Chủ tịch UBND xã Thành Vinh cho biết, gia đình bà Thành thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Con trai bà, mới học lớp 9, đã phải nghỉ học để chăm mẹ và đi làm phụ giúp gia đình. 

Con trai bà Thành hiện đã nghỉ học để chăm mẹ. Ảnh: Thành Tâm
Con trai bà Thành hiện đã nghỉ học để chăm mẹ. Ảnh: Thành Tâm

'Hiện nay, bà Thành và con trai đang sống nhờ ở nhà anh trai ruột. Khi nhận được thông tin bà bị lừa đảo, tôi cũng rất đau xót. Tới đây, xã sẽ tìm cách, kêu gọi thêm các nguồn lực, hỗ trợ để phần nào đó giúp gia đình bà vơi bớt khó khăn', ông Điệp chia sẻ.

Trao đổi với PV, đại diện Công an xã Thành Vinh xác nhận, đơn vị đã nhận được đơn trình báo về việc bà Lê Thị Thành bị lừa đảo. 'Sáng 25/10, anh em có xuống nơi ở của bà Thành để xác minh lại thông tin, nhưng bà đã đi Hà Nội để điều trị. Hiện tại, chúng tôi cũng đang vào cuộc quyết liệt để điều tra, cố gắng hết sức để giúp bà Thành', đại diện Công an xã Thành Vinh cho biết.

Đình Minh