Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Những bước chân blouse trắng giữa đại ngàn Buôn Kang

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những bước chân blouse trắng giữa đại ngàn Buôn Kang

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giữa cái nắng tháng Năm của đại ngàn Tây Nguyên, sân Trường Tiểu học Cao Thắng thuộc xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk như ấm hơn bởi những cái bắt tay chân tình, những nụ cười hiền hậu của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk dành cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà con tập trung về sân Trường Tiểu học Cao Thắng thuộc xã Ea Knuếc để được khám bệnh. Ảnh:CA.
Bà con tập trung về sân Trường Tiểu học Cao Thắng thuộc xã Ea Knuếc để được khám bệnh. Ảnh:CA.

Ngày 26/5, Bệnh viện số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng UBND xã Ea Knuếc và Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Việt Hoa tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân tại các buôn Pu, Buôn Kang, buôn Kréh A, buôn Kréh B và buôn En Nail.  Đây không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội thường niên, chương trình còn mang theo thông điệp sâu sắc về tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, về trách nhiệm cộng đồng và tình người giữa đại ngàn.

Với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, chương trình đã mang đến cơ hội chăm sóc y tế cho gần 200 hộ dân thuộc diện khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em. Đối với nhiều người dân vùng sâu vùng xa, nơi điều kiện đi lại còn nhiều cách trở, đây không đơn thuần là một buổi khám bệnh, mà là sự quan tâm thiết thực, là niềm động viên lớn lao để họ thêm tin tưởng vào sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Ngay từ sáng sớm, bà con ở các buôn làng đã có mặt đông đủ để chờ được khám bệnh. Ảnh: CA.
Ngay từ sáng sớm, bà con ở các buôn làng đã có mặt đông đủ để chờ được khám bệnh. Ảnh: CA.
Bà con xếp hàng chờ được khám bệnh. Ảnh: CA.
Bà con xếp hàng chờ được khám bệnh. Ảnh: CA.

Ngay từ sáng sớm, bà con ở các buôn làng đã có mặt đông đủ. Những hàng người ngồi ngay ngắn trước khu vực khám bệnh, những ánh mắt chờ đợi xen lẫn niềm vui hiện rõ trên gương mặt rám nắng của người dân vùng khó khăn. Trong sắc áo blouse trắng, các y, bác sĩ tận tình đo huyết áp, khám mắt, tai – mũi – họng, siêu âm, khám nha khoa, khám nội khoa, tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn người dân cách chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh môi trường sống.

Bác sĩ Bệnh viện Công an tỉnh đang tận tình khám bệnh cho bà con. Ảnh:CA.
Bác sĩ Bệnh viện Công an tỉnh đang tận tình khám bệnh cho bà con. Ảnh:CA.

Không khí của buổi khám bệnh không chỉ là sự khẩn trương của chuyên môn y tế mà còn đong đầy sự sẻ chia. Mỗi lời hỏi han, mỗi cái nắm tay, mỗi sự tận tụy của đội ngũ y bác sĩ đều thể hiện trách nhiệm và tình cảm chân thành đối với đồng bào vùng khó khăn.

Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, Ban tổ chức còn trao tặng 200 phần quà thiết yếu gồm nước mắm, hạt nêm, sữa, bánh… với tổng trị giá hàng chục triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng, góp phần san sẻ khó khăn với người dân nơi vùng khó khăn.

Người dân đang được các y bác sĩ kê đơn cấp thuốc. Ảnh:CA.
Người dân đang được các y bác sĩ kê đơn cấp thuốc. Ảnh:CA.

Điều đáng quý hơn cả là thông qua hoạt động thiện nguyện này, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tiếp tục được khắc họa gần gũi, nhân văn trong lòng Nhân dân. Không chỉ giữ gìn bình yên cuộc sống, lực lượng công an hôm nay còn là điểm tựa của người dân trong hành trình chăm lo sức khỏe, an sinh xã hội và phát triển cộng đồng.

Đại tá Lê Văn Tuấn- Giám đốc Bệnh viện số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi khám chữa bệnh. Ảnh:CA.
Đại tá Lê Văn Tuấn- Giám đốc Bệnh viện số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi khám chữa bệnh. Ảnh:CA.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Lê Văn Tuấn- Giám đốc Bệnh viện số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: hoạt động khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an nhân dân với Nhân dân; xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an “trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó có công an”.

Giữa nhịp sống còn nhiều khó khăn nơi buôn làng Tây Nguyên, những chuyến đi nghĩa tình như thế càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bởi phía sau những đơn thuốc, những phần quà hay những buổi khám bệnh miễn phí chính là tấm lòng, là trách nhiệm xã hội và khát vọng không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ban tổ chức còn trao tặng 200 phần quà ý nghĩa cho bà con. Ảnh: CA.
Ban tổ chức còn trao tặng 200 phần quà ý nghĩa cho bà con. Ảnh: CA.

Khi những bước chân blouse trắng rời Buôn Kang, họ không chỉ để lại những viên thuốc hay lời dặn dò y tế, mà còn gieo lại niềm tin, sự ấm áp và tinh thần nhân ái giữa đại ngàn. Đó chính là giá trị bền vững nhất của những chương trình hướng về cộng đồng – nơi tình người được nối dài bằng hành động thiết thực và đầy trách nhiệm.

Thanh Nga