Những cô gái Tày Lâm Thượng mang giấc mơ tới VTV Cup
Từ sân bóng quê nhà đến sân chơi lớn, các cô gái dân tộc Tày của đội tuyển bóng đá nữ xã Lâm Thượng (Lào Cai) tạo dấu ấn khi giành chức vô địch Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Quảng Ninh mở rộng - Cúp VTV5 năm 2025. Chiến thắng ấy đã tiếp thêm động lực để đội bóng bước vào những ngày tập luyện, chuẩn bị cho Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất sắp diễn ra với tinh thần đầy hứng khởi.
Từ ngôi vô địch Cúp VTV5 đến khát vọng ở VTV Cup
Những ngày cuối năm 2025, cái tên Lâm Thượng bất ngờ xuất hiện liên tục trên các mặt báo và mạng xã hội. Không phải bởi một danh thắng mới được phát hiện giữa đại ngàn, cũng chẳng bởi một sự kiện ồn ào nào khác, mà nhờ những cô gái Tày nơi đây đã làm nên một kỳ tích trên sân cỏ: Giành chức vô địch Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng.

Từ những công việc đồng áng, trang sách hay gian bếp gia đình, các nữ cầu thủ của xã Lâm Thượng bước ra sân mang theo tình yêu đặc biệt dành cho trái bóng. Với những cô gái này, chiếc cúp ở Quảng Ninh không chỉ là phần thưởng cho một giải đấu. Mà nó mở ra một giấc mơ lớn hơn: Được bước ra sân chơi lớn hơn, được thử sức với những đối thủ mạnh và được đưa hình ảnh người phụ nữ dân tộc Tày, đưa quê hương Lâm Thượng đến gần hơn với nhiều người.
Sau thời gian “say trong chiến thắng”, những cô gái ấy trở về với đời sống sinh hoạt thường nhật. Chỉ gần đây, họ mới lại tranh thủ những ngày nhàn rỗi, tập hợp nhau cùng tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu mang tầm vóc quốc gia. Đó là Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất - nơi quy tụ 12 đội bóng nữ dân tộc thiểu số đến từ 9 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Là công chức xã, ông Vi Văn Trần có năng khiếu về thể thao và được đào tạo chính quy tại một trường ở Thái Nguyên. Khi trở về địa phương công tác, ông tham gia vào đào tạo, hướng dẫn cho đội trẻ. Trước khi Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Quảng Ninh mở rộng diễn ra, ông Trần với vai trò là phó huấn luyện viên đào tạo cho các nữ vận động viên được khoảng 2 tháng.
“Ở Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất lần này là sân chơi lớn, lại là huấn luyện viên trưởng, thời gian luyện tập chỉ hơn 1 tháng nên tôi thấy cũng có phần áp lực”, ông Trần cho biết.
Theo ông Trần, năm nay đội có 15 cầu thủ tham gia. Người trẻ tuổi nhất sinh năm 2011, còn người lớn tuổi nhất sinh năm 1984, họ đều có công việc riêng nhưng cùng đam mê bóng đá. Xác định giải đấu lần này có nhiều đội mạnh tham gia, nên 1 tháng nay, cứ mỗi buổi chiều, mọi người lại tập trung tại sân vận động trung tâm xã để luyện tập.
“Vì đây là giải đấu lớn, các cầu thủ lại không chuyên, nên ngoài việc hướng dẫn các em kỹ thuật, rèn luyện thể lực, chiến thuật khi thi đấu, tôi còn làm tâm lý cho các em tự tin”, ông Trần cho biết.

Cũng theo ông Trần, dù không phải là cầu thủ chuyên nghiệp, điều kiện tập trên sân đất không bằng phẳng, nhưng các nữ cầu thủ của Lâm Thượng tập luyện rất hăng say và có tính kỷ luật cao. Ai cũng mong muốn giải bóng này sẽ cống hiến những trận đấu hay, kịch tính, đem lại những đường bóng và ghi bàn thắng đẹp. Đặc biệt là đem về chức vô địch cho đội nhà.
Những cô gái áo chàm và tình yêu bóng đá
Ở tuổi 19, đây là lần thứ hai Hoàng Thị Huyền được khoác áo đội tuyển Lâm Thượng tham dự một giải đấu lớn. Nhưng VTV Cup lần này đặc biệt hơn với cô gái trẻ, bởi Huyền được tin tưởng giao trọng trách đội trưởng.

Theo Huyền, vì được sinh ra trên mảnh đất Lâm Thượng có phong trào thể thao phát triển, nên ngay từ nhỏ em đã tham gia chơi bóng đá. Đầu tiên chỉ là những trận đấu cho lớp, cho trường, cho khu. Năm 2025, em được chọn vào đội tuyển của xã Lâm Thượng để thi đấu tại Quảng Ninh. Càng vinh dự hơn khi em và đội tuyển đã giành được chức vô địch tại giải này.
“Lần này được tin tưởng giao làm đội trưởng, em thấy vừa vui vừa có thêm trách nhiệm. Em sẽ cố gắng là người kết nối các thành viên trong đội, hỗ trợ và hướng dẫn các thành viên mới tham gia. Em mong cả đội sẽ luôn thi đấu hết mình và để lại hình ảnh đẹp của Lâm Thượng”, Hoàng Thị Huyền chia sẻ.

Với cô gái trẻ Triệu Thị Sim (Sinh năm 2011), Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất cũng là năm đầu em được khoác áo đội tuyển để thi đấu ở một sân chơi lớn. Do đó, Sim vừa cảm thấy tự hào, nhưng cũng vừa áp lực. Tuy nhiên, được sự động viên của lãnh đạo địa phương, sự huấn luyện bài bản và tinh thần quyết tâm, đoàn kết của chị em trong đội nên Sim dần thích ứng, tự tin với quyết tâm thi đấu hết mình, mang lại bản sắc của quê hương Lâm Thượng.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng cho biết, những cầu thủ được lựa chọn từ các đội bóng phong trào ở địa phương. Đây là những cô gái có niềm đam mê bóng đá, thể lực và kỹ thuật tốt. Từ khi tập luyện, đến khi thi đấu, lãnh đạo địa phương rất quan tâm và thường đến thăm hỏi, động viên các nữ cầu thủ. Đặc biệt, chính quyền và các hội đoàn thể còn đứng ra kêu gọi nguồn kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ cho đội tuyển.
Cũng theo Tuấn, sau khi giành chức vô địch ở Quảng Ninh, phong trào văn hóa, thể thao ở địa phương được nâng lên. Thông qua giải, hình ảnh con người, tiềm năng du lịch cộng đồng, đặc sản của Lâm Thượng được nhiều người biết đến hơn.
Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I, năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 29/8 tại sân vận động phường Nghĩa Lộ (Lào Cai) với sự tham gia của 12 đội gồm: phường Nghĩa Lộ, xã Lâm Thượng, xã Võ Lao và xã Lục Yên (tỉnh Lào Cai); xã Vân Sơn (tỉnh Phú Thọ); xã Pắc Ta (tỉnh Lai Châu); xã Mường Pồn (tỉnh Điện Biên); xã Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang); xã Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai); xã Ea Păl (tỉnh Đắk Lắk); xã Nam Tuấn (tỉnh Cao Bằng) và xã Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An).