Trưa 24/5, tiếp tục có nhiều đoàn trong nước và quốc tế đến Hội trường Thống Nhất - TP Hồ Chí Minh viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Nhiều người đã bày tỏ xúc động và niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước khi viết vào sổ tang.
Trưa 24/5, đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất có Đoàn Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại TP Hồ Chí Minh do ông Phonesy Bounmixay - Tổng lãnh sự dẫn đầu.
Ghi lời xúc động vào sổ tang, ông Phonesy Bounmixay - Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại TP Hồ Chí Minh viết: "Đồng chí Trần Đức Lương, nhà lãnh đạo xuất sắc, là nhân vật chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí luôn nêu cao tinh thần hy sinh, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân với sự trung thực, trong sáng, cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phồn vinh, phát triển".
Trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, ông Phonesy Bounmixay bày tỏ: Sự ra đi của đồng chí Trần Đức Lương không chỉ là mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mà còn là mất đi một người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Đồng chí Trần Đức Lương luôn quan tâm, ủng hộ sự nghiệp giữ gìn và xây dựng đất nước Lào phát triển, có những sự đóng góp to lớn vào việc củng cố và xây dựng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam và Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt và phong phú.
Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại TP Hồ Chí Minh bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, từ đó tiếp tục tiến lên vững chắc, xây dựng đất nước Việt Nam thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
"Trong thời khắc đau buồn này, chúng tôi xin chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng toàn thể nhân dân Việt Nam anh em và gia quyến đồng chí Trần Đước Lương", ông Phonesy Bounmixay xúc động viết vào sổ tang.
Trưa cùng ngày, Đoàn các Tổng lãnh sự quán và các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh do ông Timur Sadykov - Tổng Lãnh sự Liên Bang Nga dẫn đầu vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất - TP Hồ Chí Minh.
Ngoài các đoàn quốc tế và cơ quan ngoại giao các nước, đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương còn có đoàn các cơ quan, tổ chức và nhân dân các tỉnh, thành phía Nam và các đại biểu quốc tế có quan hệ gắn bó, anh em với Việt Nam.
Từ tỉnh Tây Ninh, chị Nguyễn Thị Diệu Linh (43 tuổi) và con trai 10 tuổi đã bắt xe đến TP Hồ Chí Minh từ rất sớm và có mặt tại Hội trường Thống Nhất để xếp hàng vào viếng. Từ lúc nhỏ, chị Linh cho biết, đã rất nể phục tài năng và những cống hiến của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cho đất nước, cho nhân dân.
Viết sổ tang, chị Linh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước: "Hôm nay, cháu cùng gia đình đến viếng bác. Thay mặt gia đình, cháu xin chân thành gửi lời chia buồn với gia đình bác. Cháu và gia đình luôn ghi nhớ những công lao của bác cho đất nước, cho nhân dân. Mong bác yên nghỉ, nhân dân Việt Nam luôn nhớ và kính trọng bác".
Cùng trong đoàn nhân dân miền Nam vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, chị Nguyễn Thị Hồng và hai con là Ngô Thị Mộng Thi và Ngô Quốc Lương ở TP Hồ Chí Minh đã không giấu được xúc động. Cháu Ngô Thị Mộng Thi đã thay mặt mẹ viết vào sổ tang: "Con thay mặt gia đình đến tiễn đưa người về với Phật. Con xin người gia hộ cho toàn thể nhân dân được sống trong một thế giới hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc".
Đến từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tá Ngô Khánh viết vào sổ tang: "Trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đức Lương đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy vai trò của đất nước trên trường quốc tế. Sự ra đi của đồng chí là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí".
Ghi nhận của nhóm phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, Hội trường Thống Nhất - TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục đón các đoàn trong nước và quốc tế đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.