Báo Đại Đoàn Kết Multimedia

Nước sông Cầu dâng cao, hơn 14.000 người ở xã ngoại thành Hà Nội bị cô lập

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nước sông Cầu dâng cao, hơn 14.000 người ở xã ngoại thành Hà Nội bị cô lập

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nước sông Cầu dâng cao gây ngập lụt, hơn 14.000 người ở xã ngoại thành Hà Nội đã bị cô lập.

Video: Lê Khánh.
Theo UBND xã Trung Giã (Hà Nội), lúc 14 giờ 50 ngày 9/10, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc ở mức 9,99 m, trên báo động 3 là 1,99 m. Theo báo cáo về tình hình ứng phó với thiên tai do ảnh hưởng 
của bão số 11 trên địa bàn xã Trung Giã
(tính đến 15h00 ngày 9/10/2025), lãnh đạo xã Trung Giã thông tin, có hơn 14.000 người bị cô lập tại 15 thôn.
Theo UBND xã Trung Giã (Hà Nội), lúc 14 giờ 50 ngày 9/10, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc ở mức 9,99 m, trên báo động 3 là 1,99 m. Theo báo cáo về tình hình ứng phó với thiên tai do ảnh hưởng của bão số 11 trên địa bàn xã Trung Giã (tính đến 15h00 ngày 9/10/2025), lãnh đạo xã Trung Giã thông tin, có hơn 14.000 người bị cô lập tại 15 thôn.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, nước sông dâng cao khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Trung Giã bị ngập cục bộ, giao thông bị chia cắt. Đặc biệt, tại QL3, đoạn từ Công ty Yamaha ngập khoảng 200 m với độ sâu 1,5 m, đoạn nhà văn hóa Xuân Sơn ngập khoảng 500 m, sâu 1,2 m; đường Minh Trí - Bắc Sơn đi Đô Tân, đoạn Cầu Triền ngập khoảng 500 m, sâu 1,5 m.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, nước sông dâng cao khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Trung Giã bị ngập cục bộ, giao thông bị chia cắt. Đặc biệt, tại QL3, đoạn từ Công ty Yamaha ngập khoảng 200 m với độ sâu 1,5 m, đoạn nhà văn hóa Xuân Sơn ngập khoảng 500 m, sâu 1,2 m; đường Minh Trí - Bắc Sơn đi Đô Tân, đoạn Cầu Triền ngập khoảng 500 m, sâu 1,5 m.
Nước lũ dâng cao đã khiến 3.799 hộ dân với hơn 14.000 người bị cô lập tại 15 thôn trên địa bàn xã Trung Giã.
Nước lũ dâng cao đã khiến 3.799 hộ dân với hơn 14.000 người bị cô lập tại 15 thôn trên địa bàn xã Trung Giã.
Trước tình hình nước sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao gây ngập lụt tại một số khu vực hạ lưu, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di dời tài sản, phương tiện đến nơi an toàn.
Trước tình hình nước sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao gây ngập lụt tại một số khu vực hạ lưu, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di dời tài sản, phương tiện đến nơi an toàn.
CSGT giúp người dân di dời tài sản đến vị trí an toàn.
CSGT giúp người dân di dời tài sản đến vị trí an toàn.
Phòng CSGT Hà Nội khẩn trương huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xuồng máy, xe tải chuyên dụng lên địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng quân đội và Công an các xã hỗ trợ nhân dân di dời tài sản, phương tiện, vật dụng thiết yếu đến nơi an toàn.
Phòng CSGT Hà Nội khẩn trương huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xuồng máy, xe tải chuyên dụng lên địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng quân đội và Công an các xã hỗ trợ nhân dân di dời tài sản, phương tiện, vật dụng thiết yếu đến nơi an toàn.
Từng người dân sẽ được hỗ trợ đến vị trí an toàn.
Từng người dân sẽ được hỗ trợ đến vị trí an toàn.
Nhiều người dân 'bất lực' nhìn dòng nước ngày càng dâng cao.
Nhiều người dân 'bất lực' nhìn dòng nước ngày càng dâng cao.
Nước dâng cao, mất điện, không có nước sạch, gia đình 5 người của anh Dương Văn Dũng (31 tuổi, ở thôn Xuân Sơn) đã gọi lực lượng cứu hộ cho đi xuồng máy ra khỏi vùng ngập lụt để ở nhờ nhà người thân.
Nước dâng cao, mất điện, không có nước sạch, gia đình 5 người của anh Dương Văn Dũng (31 tuổi, ở thôn Xuân Sơn) đã gọi lực lượng cứu hộ cho đi xuồng máy ra khỏi vùng ngập lụt để ở nhờ nhà người thân.
Theo anh Dũng, chiều 9/10 nước lũ trước cửa nhà đã ngập quá đầu người lớn. Đêm qua 8/10, nước lên rất nhanh. Chỉ sau vài tiếng, nước lũ đã dâng từ nền đường vào trong nhà, cao thêm khoảng 1 m.
Theo anh Dũng, chiều 9/10 nước lũ trước cửa nhà đã ngập quá đầu người lớn. Đêm qua 8/10, nước lên rất nhanh. Chỉ sau vài tiếng, nước lũ đã dâng từ nền đường vào trong nhà, cao thêm khoảng 1 m.
"Từ nhỏ giờ, lần đầu tiên tôi thấy cảnh ngập lụt như thế này", anh Dũng nói.
"Từ nhỏ giờ, lần đầu tiên tôi thấy cảnh ngập lụt như thế này", anh Dũng nói.
Lực lượng Quân đội cũng đã có mặt để hỗ trợ đắp đê, di dời người dân.
Lực lượng Quân đội cũng đã có mặt để hỗ trợ đắp đê, di dời người dân.
Hình ảnh nhiều ngôi nhà tại xã Trung Giã bị ngập.
Hình ảnh nhiều ngôi nhà tại xã Trung Giã bị ngập.

Lê Khánh