Phú Thọ: Người khuyết tật lang thang tìm được người thân sau 1 tháng được công an xã đưa về nuôi
Ngày 18/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, sau một tháng thất lạc, anh Nguyễn Trọng Tiến, người khuyết tật nặng, suy giảm trí nhớ từ nhỏ, đã được Công an xã Thượng Long phát hiện, chăm sóc, xác minh nhân thân và kết nối với gia đình để trở về đoàn tụ an toàn.

Cụ thể, ngày 17/8/2026, sau một tháng gia đình mòn mỏi tìm kiếm, anh Nguyễn Trọng Tiến (sinh năm 1999), trú tại Tổ dân phố Tân Ước, xã Tân Hòa, thành phố Hà Nội, đã được người thân đón trở về từ Công an xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ.
Trước đó, ngày 17/7/2026, anh Tiến bất ngờ rời khỏi nơi cư trú và bị thất lạc. Anh là người khuyết tật nặng, bị suy giảm trí nhớ từ nhỏ và chưa từng rời khỏi địa phương. Việc anh mất liên lạc khiến gia đình vô cùng lo lắng, tổ chức tìm kiếm trong thời gian dài nhưng chưa có kết quả.
Trong quá trình nắm tình hình địa bàn, Công an xã Thượng Long phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện bất thường về tâm lý, ngơ ngác, mất phương hướng. Nhận thấy người này có thể đang cần được hỗ trợ, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thượng Long đã chủ động tiếp cận, đưa về trụ sở, chăm sóc, hỗ trợ ăn uống và động viên tinh thần.
Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thượng Long còn kiên trì xác minh, tra cứu thông tin để làm rõ nhân thân của nam thanh niên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an từng bước xác định người đang được chăm sóc tại trụ sở chính là anh Nguyễn Trọng Tiến, người đã được gia đình thông báo mất tích trước đó.
Ngay sau khi xác định được nhân thân, Công an xã Thượng Long chủ động liên hệ với gia đình anh Tiến, thông báo tình hình và phối hợp để đưa anh trở về.
Ngày 17/8, gia đình anh Tiến đã có mặt tại Công an xã Thượng Long để đón người thân.
Gia đình anh Tiến đã gửi thư cảm ơn Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thượng Long.