Quảng Ngãi: Làng hoa Nghĩa Hiệp vào vụ Tết, giá cao, hút thương lái
Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), bước vào vụ hoa Tết từ rất sớm. Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoa đồng loạt khoe sắc, không khí làng quê trở nên nhộn nhịp, xe cộ tấp nập ra vào chở hoa xuân đi khắp các tỉnh, thành.

Dọc con đường dẫn vào làng hoa Nghĩa Hiệp, nơi đã được công nhận nhãn hiệu tập thể “Hoa Nghĩa Hiệp”, sắc vàng của cúc trải dài ngút tầm mắt. Không còn vẻ yên ả thường ngày, cả làng như vào mùa cao điểm với nhịp sống hối hả, rộn ràng.

Ông Trần Quý, ở thôn Đồng Viên, xã Nghĩa Hiệp, là người có gần 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa cúc, chia sẻ mỗi vụ Tết là một “canh bạc” với thời tiết.

Năm nay, gia đình ông trồng hơn 1.500 chậu cúc và thược dược. Dù có thời điểm rét đậm phải chong đèn ngày đêm, nhưng nhờ thời tiết thuận lợi vào giai đoạn cận Tết, hoa nở đều, đẹp, hứa hẹn một vụ mùa thắng lợi.

Khác với cảnh “được mùa mất giá”, thị trường hoa Tết năm nay ghi nhận mức giá cao và sức mua tăng mạnh. Ngay từ đầu tháng Chạp, thương lái từ nhiều địa phương đã đổ về Nghĩa Hiệp đặt hàng.

Theo các nhà vườn, giá mỗi cặp cúc loại nhỏ dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, loại lớn từ 1,5 đến 3 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, nhiều hộ thu lãi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Càng gần Tết, không khí lao động càng khẩn trương. Trên các cánh đồng hoa, thanh niên tất bật vận chuyển những chậu cúc lớn lên xe. Công việc nặng nhọc, đòi hỏi sự cẩn thận bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm giảm giá trị hoa. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, vụ hoa Tết năm nay còn khẳng định thương hiệu hoa Nghĩa Hiệp.

Theo lãnh đạo xã Nghĩa Hiệp, việc áp dụng kỹ thuật mới và định hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường đang mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp xã Vệ Giang.

Những chuyến xe chở đầy hương sắc xuân vẫn nối dài rời làng hoa. Phía sau những luống hoa vừa vơi dần là niềm vui, nụ cười rạng rỡ của người nông dân, báo hiệu một mùa Xuân ấm no đang về trên vùng quê Quảng Ngãi.