Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Quảng Trị: Tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Trị: Tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 22/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị (Quảng Trị) diễn ra lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức.

Tham dự buổi lễ có: Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4; ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy cùng các Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị.

Đọc điếu văn truy điệu, ông Lê Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Tổ quốc hôm nay được độc lập, hòa bình là bởi, có những người con đã ngã xuống, lặng lẽ nằm lại giữa đất trời.

Quảng Trị - mảnh đất nhỏ hẹp nhưng từng là tuyến lửa ác liệt với mỗi tấc đất, mỗi nhịp cầu, mỗi dòng sông đều thấm đẫm máu của bao người con Tổ quốc. Đặc biệt, Thành cổ Quảng Trị - nơi diễn ra chiến dịch “Mùa Hè đỏ lửa năm 1972”, đã ghi vào lịch sử dân tộc một biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Trong 81 ngày đêm ấy, hàng vạn chiến sĩ tuổi đời đôi mươi đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Họ ngã xuống giữa bom đạn ngút trời, để lá cờ Tổ quốc vẫn tung bay trên đỉnh Thành cổ.

Quảng Trị: Tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị xúc động: “Tên của các Anh có thể chưa được biết hết, nhưng tinh thần, máu thịt của các Anh đã hóa thân vào từng tấc đất nơi đây, để Quảng Trị trở thành đất thiêng của Tổ quốc”.

Đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị luôn coi công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là trách nhiệm thiêng liêng và là mệnh lệnh từ trái tim.

Thay mặt những người đang được sống trong độc lập, hòa bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến xin hứa: Sẽ sống xứng đáng với những hy sinh cao cả của các Anh. Sẽ giữ vững độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mà các Anh đã đổi bằng máu xương. Và, sẽ tiếp bước con đường mà các Anh đã chọn - con đường của lý tưởng, của niềm tin, của khát vọng dựng xây đất nước Việt Nam hùng cường, văn minh và hạnh phúc.

Ông Lê Đức Tiến đọc điếu văn truy điệu. Ảnh: QSQT.
Ông Lê Đức Tiến đọc điếu văn truy điệu. Ảnh: QSQT.
Như Báo Đại đoàn kết đã đưa tin, từ ngày 14/9 - 16/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Đội 584 tiến hành khảo sát, tổ chức tìm kiếm và quy tập được 32 hài cốt liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và 2 hài cốt liệt sĩ tại khuôn viên Di tích Quốc gia đặc biệt Trường Bồ Đề (khu phố 3, phường Quảng Trị). Các hài cốt liệt sĩ có nhiều di vật kèm theo, như: xẻng bộ binh, mũ cối, hộp tiếp đạn AK…
Sau khi quy tập, 34 hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Nhà tiếp đón Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
Chiều 21/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND phường Quảng Trị, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và các lực lượng liên quan tổ chức Lễ đưa 34 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị, chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng được tổ chức vào sáng 22/10.



Đỗ Văn