Chính trị

Sẵn sàng cho ngày hội non sông

Đức Sơn 02/08/2025 08:58

Dưới nắng hè đổ lửa, trên thao trường rực cháy ý chí, từng bước chân vững vàng của lực lượng Quân đội và Công an đang hòa nhịp tiến về ngày hội lớn - Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Không chỉ là luyện tập cho một lễ diễu binh, đó là bản hùng ca sống động về lòng trung thành tuyệt đối, bản lĩnh kiên cường và khát vọng vươn lên không ngừng của dân tộc Việt Nam.

Thao trường rực lửa

Từ đầu tháng 6, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội, Công an đã tập trung về Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4 và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) để bước vào giai đoạn huấn luyện A80 - Chương trình huấn luyện và tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Anh bai chinh
Các lực lượng quân đội hăng say luyện tập.

Dưới cái nắng bỏng cháy, họ xếp hàng đều tăm tắp, áo ướt đẫm mồ hôi, bàn chân bỏng rát trên nền sân bê tông thao trường. Không ai than vãn. Bởi ai cũng hiểu đây không chỉ là một buổi tập mà là sứ mệnh, là trách nhiệm với Tổ quốc. Là vinh dự được góp mặt trong khoảnh khắc thiêng liêng, khi hàng nghìn bước chân sẽ sải dài qua Quảng trường Ba Đình trước ánh mắt của triệu người dân.

43 khối diễu hành, trong đó có 9 khối nữ là biểu tượng cho sự hòa quyện giữa sức mạnh và ý chí, giữa truyền thống và hiện đại. Những người lính đặc nhiệm vẫn bước đều trong nắng gắt. Người lính cơ động đẫm mồ hôi vẫn giữ cự ly chính xác. Mỗi khẩu lệnh vang lên, mỗi cánh tay vung cao như nhịp đập hùng tráng của cả dân tộc đang hướng về ngày hội lớn.

Có người say nắng, sốc nhiệt nhưng không ai bỏ hàng ngũ. Sau khi được sơ cứu, họ lại trở về đội hình. Những cốc nước muối, viên đá lạnh đặt lên trán… trở thành “trợ thủ” tiếp sức giữa trưa nắng cháy. Từng giọt mồ hôi lăn trên má, từng cái siết chặt tay tiếp sức cho nhau, tất cả hòa vào thành khí thế luyện tập nghiêm túc, thiêng liêng và đầy quyết tâm.

Ngày 17/7 vừa qua, gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội, Công an đã thực hiện tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất. Quân đội - Công an - các khối xe pháo, xe đặc chủng từng vòng bánh lăn đều theo nhạc hiệu Quốc gia, từng khẩu lệnh vang lên đầy khí thế như làm sống dậy cả trang sử vàng.

Tại buổi lễ tổng hợp luyện, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận: qua hơn 1 tháng tập trung huấn luyện, các cán bộ, chiến sĩ thể hiện rõ sự nỗ lực rất lớn, quyết tâm vượt qua nhiều khó khăn, nhất là điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, tích cực luyện tập với cường độ cao để hướng tới mục tiêu “đúng, đều, đẹp, thống nhất và an toàn”. Đồng thời thể hiện tính chính quy cũng như sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân. Những giờ phút luyện tập vất vả, hăng say, đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trên thao trường trong những ngày vừa qua là minh chứng sinh động nhất, thuyết phục nhất cho sự cống hiến hết mình vì sự kiện trọng đại của dân tộc.

“Bông hồng thép” rắn rỏi trên thao trường

Giữa hàng nghìn quân nhân, khối nữ Quân đội và Công an nổi bật không chỉ bởi vẻ đẹp trong quân phục, mà bởi ý chí rắn rỏi, thần thái kiên cường. Họ là chiến sĩ, sĩ quan quân nhạc, quân y, chiến sĩ thông tin, gìn giữ hòa bình, dân quân các dân tộc, cảnh sát giao thông… Mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh, nhưng cùng hòa nhịp trong đội hình, cùng chung lý tưởng cống hiến.

ảnh 4
Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập trong thời tiết nắng nóng nhưng không ai bỏ cuộc.

Tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 có 7 khối nữ Quân đội và 2 khối nữ Công an. Trong số đó, nhiều người là mẹ trẻ, người vừa rời ghế giảng đường, có người lần đầu xa nhà. Dù đau chân, mệt mỏi hay nhớ con, họ vẫn bền bỉ giữ hàng lối, giữ tư thế nghiêm túc như chính hình ảnh “bông hồng thép” mà đồng đội gọi với niềm tự hào.

Nữ chiến sĩ Chu Quỳnh Phương - Khối nữ Gìn giữ hòa bình chia sẻ: Lần đầu tiên được tham gia diễu binh những ngày đầu tập luyện rất vất vả. Đứng hàng giờ liền, đi điều lệnh dưới nắng nóng, ai cũng đau nhức, có người bị chấn thương nhẹ. Nhưng nhờ sự hướng dẫn của các thầy, sự động viên của đồng đội, họ đã vượt qua và giờ đã gần chạm tới ngày hội lớn 2/9.

Chị Phương chia sẻ thêm: Điều khó khăn nhất với chị là phải xa con trong dịp hè. Nhưng may mắn có bà nội, bà ngoại hỗ trợ nên chị yên tâm công tác. Được đứng trong đội hình diễu binh là niềm tự hào không chỉ của cá nhân chị, mà còn là món quà để con chị sau này lớn lên sẽ tự hào về mẹ.

Chiến sĩ Vũ Thị Việt Trinh - Khối nữ thông tin cho biết: thời tiết những ngày qua rất nóng bức, nhưng chị em vẫn nỗ lực tập luyện. Đơn vị chuẩn bị đá lạnh, khăn trùm, nước muối, quạt phun sương để giúp bớt sức nóng. Có hôm nóng quá, chị em ngậm đá, chườm lạnh rồi tiếp tục tập. Vì ai cũng hiểu, đây là nhiệm vụ không chỉ thiêng liêng mà còn là dấu ấn trong cuộc đời quân ngũ.

Trong khối nữ Công an, hình ảnh những chiến sĩ trẻ của lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát đặc nhiệm bước đi dứt khoát, ánh mắt kiên định, đã để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ. Họ vừa là những người vợ, người mẹ, người con, vừa là chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Dù tập luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các chị vẫn giữ hàng lối ngay ngắn, không ai rời khỏi đội hình. Đó là tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” không chỉ trên đường phố mà cả nơi thao trường.

Sẵn sàng cho thời khắc thiêng liêng

Chiều 30/7 vừa qua, chúng tôi có dịp theo chân một chuyến kiểm tra do Trung tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu. Ông đến từng đội hình, bắt tay các chiến sĩ, chỉ động viên vài lời ngắn gọn “Cố lên nhé!”. Cái vỗ vai ấm áp, ánh nhìn tin cậy ấy khiến ánh mắt các chiến sĩ bỗng long lanh, tư thế nghiêm hơn.

Trung tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, mà còn là dịp khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Tám 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đối với các cán bộ, chiến sĩ, được tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và đầy tự hào.

Trung tướng Trương Thiên Tô biểu dương, những nỗ lực, cố gắng không quản ngại nắng mưa, vượt qua điều kiện huấn luyện khắc nghiệt với cường độ cao trong 4 tháng qua của các lực lượng, hướng tới mục tiêu “đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất”, qua đó thể hiện bản lĩnh, hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Trung tướng lưu ý các cán bộ, chiến sĩ phải rèn luyện thể lực và giữ gìn sức khỏe thật tốt, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Giữ vững khí thế thi đua, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào và danh dự của người lính khi được vinh dự tham gia diễu binh, diễu hành. Từ đó, có tâm thế tốt nhất, góp sức mình vào thành công của sự kiện chính trị quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc của đất nước.

Theo ghi nhận của phóng viên, không khí luyện tập giờ đây đã bao trùm khắp các thao trường. Hệ thống hậu cần, y tế, kỹ thuật được phối hợp nhịp nhàng, từ cốc nước chanh muối đến máy làm mát, từ bữa ăn đủ dinh dưỡng đến từng khẩu lệnh vang xa. Nhưng vượt lên tất cả là tinh thần kỷ luật - tự giác - cống hiến không ngơi nghỉ của người chiến sĩ.

Hơn một tháng nữa, khi tiếng nhạc hiệu vang lên giữa sáng 2/9, hàng nghìn bước chân sẽ đồng loạt tiến qua Quảng trường Ba Đình. Trên vai họ là niềm tin Tổ quốc. Trong tim họ là lời thề bất biến: luôn sẵn sàng, dù thời chiến hay thời bình.

Từ từng giọt mồ hôi trên thao trường hôm nay, đến bước chân nghiêm trang giữa Quảng trường Ba Đình sẽ là biểu tượng bất diệt của niềm tin, sức mạnh và khát vọng Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sẵn sàng cho ngày hội non sông