Sống ở Champasak

Thanh Lan 02/04/2017 10:00

Đất lành chim đậu, tỷ lệ người Việt mới ở đây ngày càng tăng nhanh. Đường phố xuất hiện ngày càng nhiều những bảng hiệu kinh doanh mà chủ nhân luôn là người Việt. Hoạt động kinh doanh, buôn bán như ở quê nhà vậy. Và nếu sau 10 năm cư trú tạm thời ổn định và không vi phạm luật pháp Lào, nhà nước sẽ chấp nhận cho cư trú dài hạn với đầy đủ quyền hạn và tư cách của một công dân Lào.

Chị Ngọc xa nhớ,

Hôm trước chị có hỏi cuộc sống của em ở Champasak bên nước Lào có ổn không? Em không biết mình có tham lam quá không khi câu trả lời là em yêu cả hai thành phố. Hà Nội là những thanh âm, sắc màu của của đất kinh kỳ nghìn năm tuổi, hiện đại nhưng cũng rất cổ kính, rêu phong. Còn thành phố nơi em sống thì yên bình và chậm rãi. Đặc biệt, người Việt ở Champasak luôn tự hào là cộng đồng đoàn kết nhất, tình cảm nhất, và đậm đặc văn hoá Việt nhất.

Chắc chị sẽ rất ngạc nhiên khi nghe những tên xóm thật đậm chất Việt như xóm Tân An, xóm Đá, xóm Sân Bay, xóm Tân Phước...Trong mỗi xóm cũng có chùa Kim Sơn, chùa Trang Nghiêm, đền Mẫu, đền Đức Thánh Trần, rất giống làng xóm Việt Nam chị ạ.

Chị biết không Hội Người Việt Nam tại Champasak còn có hẳn một Ban xã hội, chuyên phụ trách chuyện ma chay, cưới hỏi, thăm viếng bà con, hoạt động rất nhiệt tình và trách nhiệm. Khi mỗi nhà có chuyện vui hay chuyện buồn bà con đều đến thăm hỏi nhau chu đáo, trọn vẹn, hệt như ở quê mình vậy.

Thích nhất là khi tham gia giao thông trên đường, tuyệt nhiên không thấy có hiện tượng ùn tắc hay còi xe inh ỏi. Nhiều người bảo rằng,đó là kết quả của một quy hoạch khoa học, nhưng sống ở đây em biết, đó là nhờ đức tính nhường nhịn của mỗi người khi tham gia lưu thông. Nếu chị muốn rẽ ngang hay xin đường, không cần nhấn còi hay vượt ẩu, người cùng đi sẽ sẵn sàng nhường, thậm chí là dừng xe chờ chị đi qua họ mới tiếp tục hành trình, chậm rãi và rất bình tĩnh.

Cuộc sống của bà con người Việt mình ở đây cũng chỉ ở mức thường thường bậc trung thôi chị ạ. Hàng hóa phần nhiều là hàng Thái Lan và một phần từ Trung Quốc. Rẻ nhất vẫn là những hàng mỹ phẩm như dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng và một số mặt hàng điện gia dụng. Giá cũng không chênh lệch so với ở Việt Nam là bao. Những người dân bản địa quan niệm về cuộc sống khá đơn giản, họ không ganh ghét, bon chen về chuyện giàu nghèo, địa vị, từ tốn và chậm rãi nhưng rất giàu tình cảm và yêu thương.

Đất lành chim đậu, tỷ lệ người Việt mới ở đây ngày càng tăng nhanh. Đường phố xuất hiện ngày càng nhiều những bảng hiệu kinh doanh mà chủ nhân luôn là người Việt. Hoạt động kinh doanh, buôn bán như ở quê nhà vậy. Và nếu sau 10 năm cư trú tạm thời ổn định và không vi phạm luật pháp Lào, nhà nước sẽ chấp nhận cho cư trú dài hạn với đầy đủ quyền hạn và tư cách của một công dân Lào.

Có nhiều thứ để kể cho chị về cuộc sống ở đây, nhưng thú thực, em vô cùng thích nhịp sống chậm ở Lào. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng, từ tốn mà sâu lắng đến lạ kỳ. Nếu có điều kiện sang đây, chị cũng sẽ có những cảm nhận giống em, em chắc chắn đấy.

Em!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sống ở Champasak

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO