Sức sống của đồng bào Cơ Tu dưới chân núi A Tường
Đồng bào Cơ Tu dưới chân núi A Tường, xã A Vương (TP Đà Nẵng), với sự đồng hành của chính quyền, đang từng bước dựng lại cuộc sống mới trên chính mảnh đất từng bị đất đá xé toạc, vùi lấp sau trận thiên tai cuối năm 2025.

Hơn nửa năm sau trận sạt lở núi kinh hoàng, bản làng của đồng bào Cơ Tu dưới chân núi A Tường đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn khác. Chứng kiến bản làng hôm nay, chúng tôi không khỏi bất ngờ bởi khung cảnh ấy vượt xa những gì từng hình dung về một vùng đất chịu nhiều thương tổn và mất mát.
Giờ đây, giữa màu xanh ngút ngàn của núi rừng, những ngôi nhà mới kiên cố mọc lên san sát, như biểu tượng của sự hồi sinh mạnh mẽ. Nhìn từ trên cao, làng Atêếp dưới chân núi A Tường hiện lên thanh bình như một bức tranh. Những tuyến đường bê tông nông thôn mới sạch sẽ nối dài qua từng cụm dân cư.
Bước vào làng, chúng tôi bắt gặp lũ trẻ ríu rít cười đùa, đuổi bắt nhau. Người lớn tranh thủ trời nắng phơi quần áo, sửa lại hàng rào sau những trận mưa đầu mùa dai dẳng. Khung cảnh bình yên, tràn đầy sức sống ấy khiến người ta khó hình dung rằng, mới hơn nửa năm trước, nơi đây từng oằn mình trước những mất mát do thiên tai gây ra.
Trong ký ức của người dân nơi đây, những ngày cuối năm 2025 là những cơn ác mộng khi mưa lớn trút xuống liên tiếp không ngừng nghỉ. Trên đỉnh đồi A Tường, xuất hiện những vết rách bất thường ngày càng mở rộng. Nhận thấy nguy cơ sụt lún đe dọa trực tiếp mạng sống của người dân, chính quyền địa phương xã A Vương đã lập tức lên hiện trường kiểm tra, vận động và hỗ trợ bà con di dời khẩn cấp đến khu tái định cư tạm thời cách đó không xa.
Già Bling Tươm (81 tuổi) vẫn vẹn nguyên nỗi bàng hoàng khi nhớ lại buổi sáng ngày 28/10/2025. Lúc bấy giờ, bà con đã được đưa đến khu đất tái định cư bên này để tạm trú, vì nhà cửa chưa kịp xây dựng. Bỗng nhiên, từ phía đồi A Tường vang lên những tiếng động gầm rú lớn như sấm rền. Chỉ trong vài phút, đất đá đổ ập xuống, cuốn phăng và vùi lấp toàn bộ nhà cửa, tài sản của nhiều gia đình.
“Cả cuộc đời tôi sống ở đây, chưa bao giờ thấy trận sạt lở nào lớn như vậy. Căn nhà gỗ của tôi được dựng lên sau nhiều năm tích góp, chắt chiu. Trong đó có những chiếc ché cổ quý giá, bộ chiêng thiêng liêng của cha ông để lại, tất cả nay đã nằm lại dưới lớp đất đá lạnh lẽo. Thiên tai thật quá kinh hoàng, nhưng may mắn chính quyền lo di dân nên bà con an toàn tính mạng” - già Bling Tươm nói.
Giờ đây ở trong căn nhà xây mới khang trang nằm giữa khu tái định cư, già Bling Tươm vui vẻ dẫn khách đi xem từng gian phòng. Ngôi nhà rộng rãi và kiên cố hơn căn nhà gỗ cũ, có đủ không gian thoáng đãng cho gia đình sinh hoạt.
Tại vị trí trang trọng nhất là bàn thờ Bác Hồ được đặt kính cẩn. Bên cạnh là những chiếc choé ông tìm mua lại sau thiên tai. Trên tường, những tấm giấy khen được treo ngay ngắn. Già bộc bạch: “Ngày trước nhà chật lắm, muốn treo cũng không có chỗ. Giờ có nhà mới đẹp rồi thì để con cháu nhìn thấy mà cố gắng học hành”.
Cách đó không xa là nhà của anh Avô Hoài (46 tuổi). Trong gian bếp còn thơm mùi gỗ mới, anh nhóm lửa pha trà rồi mang ra chiếc nồi đồng và chiếc chiêng cũ, những báu vật gia đình kịp giữ lại. Nhìn chúng, anh nhớ về căn nhà cũ đã gắn bó nhiều năm. Sáng hôm sau ngày di dời, đất đá tràn xuống cuốn phăng cả căn nhà xây và nhà gỗ của anh. “Mất thì tiếc chứ, nhất là mấy bộ chiêng cổ. Nhưng nghĩ lại, người còn, gia đình còn là may mắn rồi” – anh Hoài nói.
Có được ngày hôm nay ngoài nỗ lực của bà con, phải khẳng định rằng, chính quyền địa phương và các cấp đã luôn sát cánh cùng người dân Atêếp. Cụ thể, sau thiên tai, chính quyền cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng hỗ trợ người dân. Lương thực, nhu yếu phẩm được đưa đến tận nơi trong những ngày giao thông khó khăn. Đặc biệt, “Chiến dịch Quang Trung” đã trở thành điểm tựa quan trọng để những hộ mất nhà có nơi ở mới. Từ khu đất tái định cư, những căn nhà mới lần lượt mọc lên. Chỉ trong thời gian ngắn, 11 hộ dân bị mất nhà đã có nơi ở ổn định. Nhiều gia đình kịp chuyển vào nhà mới trước Tết Nguyên đán trong niềm vui trọn vẹn.
Ông Briu Quân - Chủ tịch UBND xã Avương cho biết, ngay sau bão lũ địa phương tập trung huy động các nguồn lực để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Điều quan trọng nhất là bà con có nơi ở an toàn. Đến nay khu tái định cư đã có hơn 30 căn nhà mới, đời sống người dân cơ bản ổn định.