Tham vọng lớn từ cú bắt tay nghìn tỷ
Quy tụ dàn diễn viên “khủng” cùng cú bắt tay giữa Phan Gia Nhật Linh và Charlie Nguyễn, “Đại tiệc trăng máu 8” là một cú “meta-film” (phim trong phim) đầy trào phúng, đào sâu vào những góc khuất nực cười của hậu trường ngành làm phim.
Cú bắt tay 200% sức lực và “ma trận” thể loại
“Đại tiệc trăng máu 8” là bản remake (làm lại) của “hiện tượng phòng vé” Nhật Bản “One Cut of the Dead” (2017).
Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh từng tâm sự: “Đây là một trong những phim khó nhất trong sự nghiệp của tôi”. Lời chia sẻ này không hề quá khi nhìn vào quy mô và cách thức thực hiện. Lần đầu tiên, hai “ông trùm” phòng vé là Charlie Nguyễn (cha đẻ của “Để Mai tính”, “Tèo em”) và Phan Gia Nhật Linh (đứng sau “Em là bà nội của anh”, “Tiệc trăng máu”) bắt tay trong một dự án. Cả hai cho biết phải làm việc với 200% sức lực để mang đến một trải nghiệm khác biệt.
Trước đó, cả hai đều bày tỏ sự yêu mến với tác phẩm gốc “One Cut of the Dead”, đồng thời đối mặt với không ít thách thức khi Việt hóa sao cho vừa mới lạ, vừa giữ được tinh thần bản gốc. Một trong những thử thách lớn là cú one-shot kéo dài 35 phút – được ví như “cơn ác mộng” của diễn viên và ê-kíp.
Sự đặc biệt của “Đại tiệc trăng máu 8” nằm ở việc thách thức mọi định nghĩa thể loại. Nhà sản xuất Charlie Nguyễn cho biết: dự án này mang màu sắc của kinh dị, ma, gay cấn, trinh thám, tâm lý, tình cảm gia đình, nhưng đồng thời cũng đem lại nhiều tiếng cười.
Nội dung phim xoay quanh Tâm OK (Vân Sơn) - một đạo diễn bị gán mác “chiến thần phim rác”. Để hàn gắn tình cảm với con gái (Lâm Thanh Mỹ), ông quyết tâm thực hiện một bộ phim dài 35 phút chỉ với một cú máy duy nhất. Từ đây, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười trên trường quay được phơi bày, vừa “gây nhột” cho người trong nghề, vừa mang lại tiếng cười cho khán giả.
“Lá thư tình” gửi đến ngành điện ảnh
Để hiện thực hóa một kịch bản nhiều lớp lang, Phan Gia Nhật Linh huy động dàn diễn viên đông đảo: Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lê Khánh, NSƯT Đức Khuê, Quốc Khánh, Quỳnh Lý và cả ngôi sao Hàn Quốc Kim Kang Woo.
Trong đó, sự tái ngộ của Hứa Vĩ Văn và Hồng Ánh - hai gương mặt từng góp phần tạo nên thành công của “Tiệc trăng máu” (2020) - nhận được nhiều sự chú ý. Trong phim mới, Hứa Vĩ Văn vào vai một người chồng điềm đạm nhưng ẩn chứa nhiều bí mật.
Chia sẻ về vai diễn, anh cho biết nhân vật là người đàn ông thành đạt, có gia đình kiểu mẫu nhưng bên trong vẫn tồn tại những góc khuất. Thử thách của vai diễn nằm ở việc thể hiện sự kìm nén dưới lớp vỏ hoàn hảo.
Làm việc cùng dàn diễn viên đông đảo, theo Hứa Vĩ Văn, là một trải nghiệm đặc biệt khi các nhân vật tương tác liên tục trong không gian bàn tiệc, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng để đẩy cảm xúc.
Về thông điệp “Mỗi người đều có ba cuộc đời”, anh cho rằng đây là góc nhìn thực tế: một cuộc đời công khai, một đời riêng tư và một đời bí mật. Chiếc điện thoại trở thành “hộp đen” lưu giữ tất cả, đồng thời gợi nhắc về sự mong manh của niềm tin trong các mối quan hệ.
Với Hứa Vĩ Văn, bộ phim giống như một bàn tiệc buffet nhiều “món”, còn nghệ sĩ Hồng Ánh dù thừa nhận kịch bản có phần “rối não” vẫn đánh giá đây là một “đại tiệc điện ảnh” thú vị.
Đằng sau tiếng cười châm biếm về hậu trường làm phim, “Đại tiệc trăng máu 8” còn gửi gắm thông điệp về đam mê và tinh thần làm việc tập thể. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết ông xem đây như một “lá thư tình” dành cho điện ảnh và những người bền bỉ theo đuổi nghề.
Phim khởi chiếu từ ngày 24/4, vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - thời điểm được xem là “mùa vàng” của phòng vé. Với dàn sao đông đảo và cách tiếp cận khác biệt, bộ phim được kỳ vọng tạo nên sức bật mới.
Liệu Tâm OK có xóa được mác “chiến thần phim rác” để chạm đến trái tim con gái? Cú bắt tay của hai đạo diễn vì thế cũng được kỳ vọng tạo nên một dấu ấn mới cho điện ảnh Việt.