Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương - Bài 1: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương - Bài 1: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp tại TP Hồ Chí Minh luôn đồng hành cùng hệ thống chính trị, luôn thể hiện vai trò “đầu tàu” trong triển khai những phong trào thi đua của cả nước. Trong đó, hỗ trợ người yếu thế, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động nổi bật.

Hưởng ứng phong trào giúp đỡ người nghèo, tại TP Hồ Chí Minh đã xuất hiện các mô hình, cách làm hay. Kết quả có rất nhiều người nghèo được hỗ trợ đã vượt qua được khó khăn. Hiệu quả hơn, trong số những người được giúp đỡ, có người đã quay lại cùng cộng đồng tương trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Nhân lên những tấm lòng nhân ái

Vươn lên từ tuổi thơ có hoàn cảnh khó khăn, ông Đoàn Huệ Nam - Khoa Gây mê hồi sức Ngoại, Bệnh viện Nhân dân 115, nhà sáng lập Câu lạc bộ (CLB) Người Thiện Tâm chia sẻ, năm lớp 4, tức niên học 1991 - 1992, ông nhận được học bổng từ quỹ “Vì người nghèo” TP Hồ Chí Minh. Từ học bổng đầu tiên này, người học trò nhỏ có thêm nguồn kinh phí để tiếp tục cất bước đến trường.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao bảng hỗ trợ kinh phí cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn sửa nhà Đại đoàn kết tại Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” - Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Q.Đ.
Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao bảng hỗ trợ kinh phí cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn sửa nhà Đại đoàn kết tại Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” - Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Q.Đ.

“Học bổng là nguồn động lực lớn, giúp tôi học tốt hơn. Nhờ vào kết quả học tập, những năm sau, tôi tiếp tục nhận được học bổng của Quỹ. Để rồi có được thành công nhất định như ngày hôm nay”, ông Nam nói.

Với mong muốn được tri ân những người đã dạy dỗ, giúp đỡ mình vượt qua được khó khăn trong cuộc sống, năm 2017, ông Nam đã phối hợp với các thầy cô, đồng nghiệp, người thân, đặc biệt là sự giúp đỡ của MTTQ để thành lập CLB Người Thiện Tâm. Ông Nam cho biết, CLB nhằm tiếp sức, hỗ trợ cho học trò nghèo gặp khó khăn trong học tập, đồng thời giúp những người nghèo có cuộc sống tốt hơn.

“Tôi xin cảm ơn các tổ chức, cá nhân luôn đồng hành cùng với tôi trong việc sáng lập CLB, xây dựng phát triển nhằm kết nối yêu thương đến với những hoàn cảnh éo le trong cuộc sống. Việc này đã tạo điều kiện để tôi đóng góp một phần nhỏ cho xã hội”, ông Nam bày tỏ.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn mua hàng tại “Siêu thị mini 0 đồng”. Ảnh: QĐ.
Người dân có hoàn cảnh khó khăn mua hàng tại “Siêu thị mini 0 đồng”. Ảnh: QĐ.

Bà Lê Thị Trúc Phượng (khu phố 5, phường Chánh Hưng) chia sẻ, bà bị mắc bệnh nan y, trong khi cả vợ chồng bà đều không có việc làm ổn định, cuộc sống gia đình hết sức khó khăn.

Năm 2020, Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã trao cho bà phương tiện sinh kế là một chiếc xe bán nước mía. Từ đó, bà có thu nhập hàng ngày khá đều đặn, cuộc sống cũng dần ổn định. Một điều nữa làm bà Phượng vui mừng là con bà vẫn tiếp tục được đến trường để mong có tương lai tốt đẹp hơn.

“Tôi xin cảm ơn đến các mạnh thường quân và MTTQ các cấp đã quan tâm giúp đỡ gia đình tôi vượt qua được những khó khăn. Tôi cũng mong muốn những người nghèo tiếp tục được giúp đỡ những phương tiện làm ăn”, bà Phượng đề nghị.

Giúp người nghèo vươn lên

Bà Trương Thị Bích Hạnh – Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, công tác của hệ thống Mặt trận của thành phố luôn gắn liền với nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho người dân trên địa bàn.

Cụ thể, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 900 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân khó khăn, với tổng kinh phí khoảng 45 tỉ đồng. Cùng với đó, quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ cho các xã, phường, đặc khu số tiền hơn 40 tỷ đồng để thực hiện hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Đại diện lãnh đạo Mặt trận TP Hồ Chí Minh trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: QĐ.
Đại diện lãnh đạo Mặt trận TP Hồ Chí Minh trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: QĐ.

Đặc biệt, thời gian qua, cả hệ thống chính trị thành phố, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm luôn tích cực đóng góp, quan tâm chăm lo Tết Nguyên đán 2026 cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo đó, các hoạt động chăm lo Tết năm nay được triển khai trọng tâm, thực chất với tổng kinh phí lên đến hơn 5.900 tỷ đồng.

Bà Dương Thị Huyền Trâm – Trưởng Ban Công tác xã hội, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố chia sẻ, thành phố đã có nhiều cách làm, mô hình sáng tạo như “Chương trình đi bộ đồng hành vì người nghèo”, “Thanh niên khởi nghiệp”, “Phòng khám từ thiện”, “Phong trào Cựu chiến binh giúp nhau thoát nghèo”,… là những mô hình cụ thể, hiệu quả, mang tính thực tiễn cao, góp phần giúp các hộ nghèo vươn lên, khẳng định sức mạnh của đại đoàn kết trong giải quyết các vấn đề xã hội, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trao sinh kế là hoạt động thiết thực, giúp nghèo nghèo ổn định và vươn lên trong cuộc sống một cách bền vững. Ảnh: Q.Đ.
Trao sinh kế là hoạt động thiết thực, giúp nghèo nghèo ổn định và vươn lên trong cuộc sống một cách bền vững. Ảnh: Q.Đ.

Cũng thời gian qua, thành phố đồng loạt tổ chức khai mạc Chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” tại nhiều địa phương trong thành phố. Chương trình ý nghĩa này là sự nỗ lực, đồng hành vì người nghèo của thành phố, bao gồm nhiều đơn vị tham gia, triển khai tại các khu vực có đông công nhân, người lao động khó khăn; khu vực có đông người lao động nhập cư, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Người dân sẽ được phát phiếu mua sắm tại “Siêu thị mini 0 đồng” với các mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm…

Chị Nguyễn Thị Hương - công nhân Khu Công nghiệp Sóng Thần I cho biết, cả hai vợ chồng chị đều làm trong một công ty. Năm qua, công ty ít hợp đồng hàng nên nhiều tháng thất nghiệp. Gia đình chị tính về quê Thanh Hoá nhưng về cũng chẳng có gì để làm, đành bám trụ lại để đợi việc. “Thất nghiệp, tiền cũng chẳng có về quê. Vì vậy, thành phố mở Siêu thị mini 0 đồng cho những người nghèo như chúng tôi thật ý nghĩa, đỡ đần được phần nào những khó khăn”, chị Hương xúc động nói.

Quốc Định