Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương - Bài 2: Những hành trình sẻ chia

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương - Bài 2: Những hành trình sẻ chia

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới 50 năm Thành phố mang tên Bác, nhìn lại hành trình đã qua, có thể thấy tinh thần sẻ chia vì đồng bào đã trở thành một phần bản sắc của TP Hồ Chí Minh. Từ những chuyến xe cứu trợ lặng lẽ rời thành phố trong đêm đến từng phần quà trao tận tay người dân vùng lũ, tất cả cho thấy một đô thị năng động mà nghĩa tình, luôn đặt nỗi lo của đồng bào lên trên hết.

Tình người trong mỗi tấm lòng nhỏ

Trước tình hình mưa lũ diễn biến khó lường những ngày cuối tháng 11/2025, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại tỉnh Khánh Hòa, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, TP Hồ Chí Minh đã thể hiện sâu sắc, trọn vẹn tinh thần “Thành phố nghĩa tình – vì cả nước, cùng cả nước”.

Theo đó, ngay khi những thông tin đầu tiên về đợt mưa lũ nghiêm trọng được cập nhật, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp khẩn, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Với tinh thần xuyên suốt được quán triệt là công tác cứu trợ phải triển khai một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất; quyết tâm và điều kiện cao nhất có thể, nhằm kịp thời sẻ chia, hỗ trợ người dân vùng thiên tai vượt qua hoạn nạn.

Trong đêm 21/11, trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cùng nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố đã trở thành những “kho hàng nghĩa tình”. Hàng trăm người dân, từ cán bộ, công chức, công nhân, người lao động đến học sinh, sinh viên, người nước ngoài đang sinh sống tại thành phố đã nối tiếp nhau mang đến từng thùng mì, chai nước, bao gạo, bộ quần áo, tấm chăn…

Tại điểm tập kết hàng hoá tại phường Tây Thạnh có đông người dân đến đóng góp, người tranh thủ đưa con đi học ghé ủng hộ thùng sữa, người đi chợ ghé đóng góp thùng mì tôm, nước suối; người ủng hộ chăn màn, quần áo…. Trong đó, nhiều nhất vẫn là hàng hoá ủng hộ do người dân đặt xe chở tới, bao gồm: gạo, nước mắm, lương khô, bánh, áo pháo…

Bà Nguyễn Ái Quỳnh – một tình nguyện viên tham gia tiếp nhận hàng hoá chia sẻ, bà và những người bạn mở điểm tiếp nhận với mong muốn để gắn kết cộng đồng, góp phần nhỏ hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn. Nhưng cũng không thể thể hình dung ra được ủng hộ nhiều đến như vậy.

Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương - Bài 2: Những hành trình sẻ chia
Những ngày mưa lũ, tại TP Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp hướng tới đồng bào. Ảnh: Q.Định.
Những ngày mưa lũ, tại TP Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp hướng tới đồng bào. Ảnh: Q.Định.

“Hàng hoá rất đa dạng từ cái ca đựng nước, bình đun siêu tốc, cái mũ, cái thau, cái rổ, vỉ thuốc; các cháu học sinh nhịn bữa sáng để góp từng hộp sữa, 5 -10 nghìn đồng… cái gì đồng bào nơi thiên tai cũng cần hết. Thật cảm động và đáng quý!”, bà Quỳnh bày tỏ.

Tại điểm tập kết ủng hộ đồng bào vùng thiên tai ở đường Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân, những chuyến hàng được chuyển tới ngày, đêm, các tình nguyện viên làm việc ở đây đến từ đủ mọi ngành nghề, lứa tuổi.

Bà Trần Kiều Nga – người dân phường Linh Xuân cho biết, trước lúc bà và những người dân khác lập lên điểm tiếp nhận này, bà đã báo với chính quyền địa phương và được chính quyền hết sức ủng hộ, đồng thời địa phương bố trí công an, bộ đội tới để giữ gìn an ninh trật tự. Đặc biệt, điểm tập kết đã thu hút được nhiều bạn trẻ là sinh viên, thanh niên đến hỗ trợ tiếp nhận, phân loại hàng hoá, đóng gói đưa những chuyến hàng yêu thương tới vùng khó khăn, giúp đỡ đồng bào.

Hòa trong không khí lan tỏa yêu thương của cả thành phố, thầy và trò các trường học trên địa bàn phường Bình Thạnh đã chung tay ủng hộ đồng bào. Tại các trường Mầm non 14, 26; các trường Tiểu học: Bình Hòa, Chu Văn An, Bạch Đằng; các trường THCS: Lê Văn Tám, Rạng Đông… những thùng quyên góp giản dị được đặt nơi sân trường bỗng trở thành những điểm sáng ấm áp của tình người. Trong những đôi bàn tay nhỏ xíu của các em học sinh là các tờ tiền tiết kiệm từ bữa sáng, nhưng chứa đựng một tấm lòng lớn, một tình yêu thương chân thành gửi đến đồng bào miền Trung, miền Bắc đang oằn mình trong mưa lũ.

Lãnh đạo Mặt trận TP Hồ Chí Minh tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị. Ảnh: Q.Định.
Lãnh đạo Mặt trận TP Hồ Chí Minh tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị. Ảnh: Q.Định.

Các em nhỏ, thầy cô giáo, cán bộ, đoàn viên, phụ huynh cũng đồng lòng hưởng ứng. Những ánh mắt hiền từ, những nụ cười động viên, lời dạy của thầy cô về lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng đã giúp các em hiểu rằng "chia sẻ không làm ta bớt đi, mà làm cho trái tim mình lớn hơn".

Dựng lại niềm tin sau những mất mát

Thiên tai đi qua, để lại những tổn thất nặng nề về nhà ở, trường học, hạ tầng, sinh kế của người dân Khánh Hòa. Xác định rõ yêu cầu không chỉ dừng lại ở cứu trợ khẩn cấp, TP Hồ Chí Minh tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong giai đoạn tái thiết, với các giải pháp đồng bộ, lâu dài. Bên cạnh sự đóng góp ủng hộ từ nguồn cứu trợ thành phố, đã có nhiều cơ quan, đơn vị tham gia đồng hành hỗ trợ Khánh Hòa với nhiều hoạt động thiết thực, giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 13/12, tại trụ sở Tỉnh ủy Khánh Hòa, đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh đã trao các phần hỗ trợ với tổng trị giá hơn 58 tỷ đồng. Trong đó, hơn gần 27 tỷ đồng được hỗ trợ trực tiếp cho các địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ; hơn 26,5 tỷ đồng dành cho sửa chữa 31 trường học bị hư hại; hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa 350 triệu đồng cùng trên 4 nghìn thiết bị lọc nước gia đình, trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Cùng ngày, đoàn công tác đã trao 750 triệu đồng hỗ trợ trường Tiểu học Diên Lạc, tặng thuốc và dụng cụ y tế cho nhà trường, đồng thời trao 1.000 suất quà đến người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã Diên Điền.

Các cháu thiếu nhi TP Hồ Chí Minh tham gia ủng hộ đồng bào. Ảnh: Q.Định.
Các cháu thiếu nhi TP Hồ Chí Minh tham gia ủng hộ đồng bào. Ảnh: Q.Định.

Bà Trương Thị Bích Hạnh – Uỷ ban Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố chia sẻ, TP Hồ Chí Minh và Khánh Hòa đã phối hợp chặt chẽ để triển khai các giải pháp đồng bộ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, góp phần để Khánh Hòa nhanh chóng phục hồi, phát triển.

Trong khi đó, lực lượng Thanh niên xung phong thành phố với hơn 1 nghìn lượt đoàn viên đã trực tiếp hỗ trợ tại tâm lũ và các điểm tiếp nhận; Sở Xây dựng hỗ trợ 20 tỷ đồng, thực hiện các công trình cầu, đường dân sinh, điều phối hàng trăm chuyến xe vận chuyển hàng cứu trợ; Công ty Môi trường Đô thị thành phố điều động 6 xe ép rác cùng 300 nhân lực hỗ trợ vệ sinh môi trường.

Ngành Y tế thành phố tổ chức luân phiên 50 y, bác sĩ, chuyên gia dịch tễ, tâm lý, vừa khám chữa bệnh, vừa tư vấn, hỗ trợ tinh thần cho người dân; Thành đoàn thành phố huy động hơn 8 nghìn lượt tình nguyện viên, triển khai mô hình hỗ trợ trường học theo hình thức một trường TP Hồ Chí Minh hỗ trợ một trường tại Khánh Hòa…

“Sự đồng hành của TP Hồ Chí Minh với Khánh Hòa không chỉ được đo đếm bằng những con số hỗ trợ hay những chuyến cứu trợ khẩn cấp, mà còn là cam kết đi cùng địa phương trên chặng đường tái thiết lâu dài, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, khôi phục sinh kế, dựng lại niềm tin sau những mất mát”, bà Trương Thị Bích Hạnh bày tỏ.

Những chuyến hàng từ TP Hồ Chí Minh lên đường đến với bà con vùng lũ. Ảnh: Q.Định.
Những chuyến hàng từ TP Hồ Chí Minh lên đường đến với bà con vùng lũ. Ảnh: Q.Định.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ tỉnh Khánh Hoà, TP Hồ Chí Minh còn có những hoạt động giúp đỡ các địa phương khác. Cụ thể: chi hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục thiệt hại do mưa, lũ với số tiền 10 tỷ đồng; chăm lo an sinh xã hội cho người dân tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ nhân Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 số tiền 56 tỷ đồng; hỗ trợ lực lượng Thanh niên xung phong, sở y tế, Thành đoàn,… tích cực tham gia công tác khắc phục thiệt hại mưa lũ tại tỉnh khác như: Điện Biên, Sơn La, Hưng Yên, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Ninh Bình, Phú Yên, Đồng Tháp…

Ông Nguyễn Phước Lộc – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh chia sẻ, với truyền thống, tinh thần thành phố vì cả nước, cùng cả nước trong giai đoạn khó khăn này, thành phố đã sẵn sàng hỗ trợ nguồn lực trong khả năng cao nhất có thể giúp để đỡ đồng bào ở vùng thiên tai.

Ông Nguyễn Phước Lộc tin tưởng rằng, với những tình cảm đặc biệt mà của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân của thành phố. Sự hỗ trợ kịp thời này sẽ không chỉ là sự sẻ chia về mặt vật chất, tinh thần ở thời điểm hiện tại mà còn tạo ra những tác động tích cực đến cuộc sống và tương lai của mỗi gia đình.

“Bão lụt là sự khắc nghiệt của tự nhiên, qua đó chúng ta thấy được sự đoàn kết và tình dân tộc, nghĩa đồng bào hơn bao giờ hết. Đây là một truyền thống quý báu của dân tộc ta, nhất là trong thời điểm khó khăn nhất”, ông Lộc nhấn mạnh.

Quốc Định