Báo Đại đoàn kết Quốc tế

Thi viết để làm chủ sở hữu trang trại nửa triệu USD

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Thi viết để làm chủ sở hữu trang trại nửa triệu USD

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Một kiến trúc sư từng đạt giải thưởng Norma Burns đã bỏ nghề và trở về với công việc ruộng vườn ở trang trại tại Bennet, North Carolina (Mỹ) suốt 18 năm. Mới đây, bà tổ chức một cuộc thi viết văn mà chỉ với 200 chữ, người tham gia có cơ hội chiến thắng và làm chủ sở hữu trang trại này.

Khu trang trại Bluebird Hill của bà Norma Burns (Nguồn: CBS).

Bà Norma cho hay, trang trại Bluebird Hill là tất cả đối với bà trong suốt 18 năm qua, nhưng khi tuổi già đã khiến bà không thể chăm lo cho nó như trước nữa, bà quyết định trở lại thành phố và muốn ai đó thay thế để chăm lo cho đứa con tinh thần của mình.

Dù có tổng giá trị ước tính lên tới 450.000 USD, nhưng trang trại này không được chủ nhân của nó rao bán. Thay vào đó, bà Norma tuyên bố sẽ…cho không khối tài sản này cho một cặp đôi có thể giải thích được lý do tại sao họ là lựa chọn tốt nhất của bà trong một bài văn khoảng 200 chữ.

Những người tham gia cần phải gửi bài viết của họ chậm nhất là vào ngày 1/6/2017, và chi một khoản phí tham gia trị giá 300 USD.

“Đối với tôi, không có điều gì tốt đẹp hơn trong cuộc sống là tự cung cấp thực phẩm hữu cơ” – bà Norma Burns nói.

“Tôi đang tìm kiếm một cặp đôi có suy nghĩ giống tôi và họ phải có kinh nghiệm chăm sóc trang trại hữu cơ, sẵn lòng làm việc chăm chỉ trong nhiều ngày liền, như công việc trang trại đòi hỏi. Tôi muốn tạo cơ hội cho những nông dân tương lai này trải nghiệm” – bà Norma nói thêm.

Khi bà Norma cùng chồng mình mua trang trại này, nó là một khối tài sản vô chủ gồm một khu chuồng ngựa không có nóc, một ngôi nhà tồi tàn, một khu vườn không có bàn tay chăm sóc…nhưng họ đã bỏ ra nhiều năm liền để hồi sinh nó và đến nay nó giống như một ngôi vườn hữu cơ trong mơ.

Tuy nhiên, việc vận hành trang trại như vậy tốn rất nhiều công sức, và sau cái chết của người chồng hồi năm 2005, bà Norma đã có khoảng thời gian đầy khó khăn khi phải tự chăm sóc mọi thứ.

“Quá nhiều công việc trong khi chỉ có một mình tôi. Tôi phải làm việc từ sáng sớm cho tới tối mịt trong gần 18 năm qua. Giờ cơ thể tôi không cho phép tôi làm vậy được nữa” – bà nói với đài CBS.

Bởi vậy, bà nảy ra ý tưởng cho đi khu trang trại tươi đẹp này. Cuộc thi viết với tiêu đề “Món quà mảnh đất hứa” tạo cho những người nông dân một cơ hội hiếm có để sở hữu một trang trại mà họ từng mơ tới, chỉ bằng cách giải thích tại sao họ lại muốn làm việc tại trang trại.

Ngoài khoản phí tham gia 300 USD, bà Norma cũng đưa ra một số điều kiện quan trọng khác. Trên hết, người tham gia cần phải có kinh nghiệm và kiến thức cần có để vận hành trang trại hữu cơ; thứ hai, cuộc thi này đặc biệt dành cho các cặp đôi, với lý do đơn giản rằng thực tế cho thấy một người không thể nào kham hết công việc bộn bề của trang trại.

Bà Norma cho hay bà sẽ lựa chọn ra 20 bài viết tốt nhất và sau đó mời họ tới trước một ban giám khảo – gồm một chuyên gia nông nghiệp, một luật sư và một nhà bảo vệ môi trường – những người sẽ quyết định người thắng cuộc.

Duy Long