Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ nhờ những nguồn tin từ nhân dân
Ngày 29/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập tại khu vực núi Cư Jú (núi Đá Đen), dưới chân dãy Chư Yang Sin.

Dự lễ có Đại tá Ksơr Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk; bà H’Kim Rơ Chăm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Krông Bông; ông Nguyễn Ngọc Pháp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Krông Bông; đại diện lãnh đạo các xã Hòa Sơn, Cư Pui, Dang Kang, Yang Mao cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và nhân dân địa phương.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu và nhân dân đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ba hài cốt liệt sĩ được quy tập lần này đều được phát hiện tại khu vực núi Cư Jú, địa bàn từng là căn cứ kháng chiến H9 trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Nơi đây từng ghi dấu nhiều chiến công, đồng thời cũng là nơi biết bao cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã chiến đấu, hy sinh.
Đáng trân trọng, cả 3 phần mộ đều được phát hiện từ những nguồn tin do người dân địa phương cung cấp. Những ký ức, dấu tích tưởng như đã bị thời gian phủ mờ đã trở thành manh mối quý giá, giúp lực lượng chức năng đưa các liệt sĩ trở về.
Trường hợp đầu tiên là ông Trương Công Bá, trú tại buôn Ngô, xã Cư Pui. Hơn 20 năm trước, trong một lần trú mưa tại hang đá trên núi Cư Jú, ông Bá từng nhìn thấy một cuốn nhật ký cùng mảnh tăng của bộ đội. Nhớ lại những dấu tích này, ông chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.
Từ nguồn tin của ông Bá, Ban Chỉ huy Quân sự xã Cư Pui phối hợp với Đội K51 tiến hành khảo sát, khai quật và quy tập được một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như chén B52, thắt lưng, lọ dầu gió và dép cao su. Mẫu sinh phẩm đã được thu thập để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Tại thôn Ba Phường, ông Nguyễn Tấn Anh trong lúc đào hố hứng nước mưa tại rẫy bắp phát hiện những dấu tích nghi là mộ liệt sĩ. Nhận được tin báo, Đội K51 nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức tìm kiếm và quy tập được một hài cốt liệt sĩ cùng các di vật gồm tăng, võng, dây thông tin và lọ thuốc.
Mới đây, trong quá trình chăm sóc rẫy cà phê tại khu vực thôn 8, dưới chân núi Cư Jú, chị H’Khen Triếk, trú tại buôn Ja, xã Hòa Sơn, phát hiện nhiều mảnh tăng, võng vụn. Từ thông tin này, lực lượng chức năng tổ chức khảo sát và quy tập được hài cốt liệt sĩ thứ ba cùng một số di vật như vỏ đạn AK, lọ thuốc và quai dép cao su.
Những di vật còn sót lại giữa núi rừng sau hàng chục năm không chỉ là chứng tích của một thời chiến đấu gian khổ, mà còn là những dấu chỉ giúp thế hệ hôm nay lần tìm dấu chân của những người đã nằm lại.

Tính từ đầu tháng 7/2026 đến nay, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện Krông Bông cũ. Từ những thông tin, di vật được phát hiện tại khu vực núi Cư Jú, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục rà soát, mở rộng phạm vi tìm kiếm trong thời gian tới.
Sau lễ truy điệu, 3 hài cốt liệt sĩ được các đại biểu, lực lượng vũ trang và nhân dân trang trọng tiễn đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông.

Các anh trở về sau hơn nửa thế kỷ giữa núi rừng. Dẫu danh tính vẫn đang chờ kết quả giám định, nhưng sự trở về ấy đã khép lại một phần hành trình tìm kiếm, để những người đã hy sinh vì Tổ quốc được yên nghỉ trong lòng đất mẹ, bên đồng đội và trong sự tri ân của quê hương.
Đó cũng là minh chứng đẹp cho nghĩa tình quân dân và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam - một đạo lý được gìn giữ bằng những việc làm cụ thể, bằng sự chung tay của cả cộng đồng để không một liệt sĩ nào bị lãng quên.