Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

TPHCM: Giao lưu nghệ thuật 'Sống như những đóa hoa' vì nạn nhân da cam

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TPHCM: Giao lưu nghệ thuật 'Sống như những đóa hoa' vì nạn nhân da cam

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tối 23/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM phối hợp cùng Đài phát thanh và truyền hình TPHCM tổ chức giao lưu nghệ thuật "Sống như những đoá hoa".

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam/dioxin Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2026). Tham dự chương trình có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; cùng nhiều nguyên lãnh đạo Trung ương và TPHCM.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM phát biểu. Ảnh: TL
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM phát biểu. Ảnh: TL

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM nhấn mạnh, hơn 65 năm chiến tranh đã qua đi, nhưng những bệnh lý quái ác, những nỗi đau về thể xác và tinh thần vẫn dai dẳng hành hạ hàng triệu người Việt Nam qua 3 - 4 thế hệ, gây khó khăn vô cùng lớn cho mỗi gia đình và xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn dẫn lời nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết từng nói: “Nạn nhân da cam là tột cùng của nỗi đau và nghèo khó, nỗi đau da cam không của riêng ai”.

Ngay sau khi thống nhất đất nước, Chính phủ Việt Nam đã coi đây là một vấn đề hậu quả chiến tranh đặc biệt và đã có rất nhiều giải pháp, chính sách xã hội giúp đỡ nạn nhân da cam.

Với tinh thần truyền thống “tương thân tương ái – bầu ơi thương lấy bí cùng”, “lá lành đùm lá rách” của người Việt, rất nhiều tổ chức, cá nhân đã đồng hành, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Đời sống của những nạn nhân da cam đã được cải thiện một cách đáng kể.

Đặc biệt hơn nữa, tháng 4 năm 2026, chính quyền Thành phố Paris đã đặt Bia tưởng niệm Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tại Quận 13. Sự ủng hộ của Hội người Việt Nam tại Pháp và Ủy ban ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam là một hành động hết sức nhân văn, thể hiện sự đồng lòng, chia sẻ của người dân Pháp và bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, trong suốt nhiều năm qua, rất nhiều tổ chức, cá nhân của nhiều nước như Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… đặc biệt là bà con Việt kiều, thường xuyên có mặt tại Việt Nam với rất nhiều hình thức hoạt động.

Riêng Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ nhiều dự án tẩy độc môi trường nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, Phù Cát, Đà Nẵng; hỗ trợ người khuyết tật trong vùng bị phun rải chất độc.

“Chúng ta không thể thay đổi lịch sử nhưng có thể thay đổi được tương lai. Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu và rộng, chúng ta kêu gọi lương tri, tấm lòng nhân hậu và những bàn tay đoàn kết, nghĩa tình của bạn bè thế giới cùng xoa dịu nỗi đau thế kỷ này", Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh.

Quang cảnh chương trình giao lưu. Ảnh: TL
Quang cảnh chương trình giao lưu. Ảnh: TL

Tham dự chương trình, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước là người có hành trình nhiều năm dành sự quan tâm đến công tác chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có các nạn nhân chất độc da cam.

Nguyên Phó chủ tịch nước kêu gọi các cá nhân, tập thể tích cực cùng tham gia vào công tác đặc biệt nhân văn này, nhất là kết nối, vận động các nguồn lực xã hội cùng chung tay sẻ chia với những gia đình còn nhiều thiệt thòi.

Đối với GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, người có những đóng góp, cống hiến trong việc nghiên cứu, tìm ra sự thật về sự tàn phá của chất độc da cam/dioxin lên sức khỏe con người, sức khỏe sinh sản của nạn nhân. Bà chia sẻ, đã kiên trì theo đuổi công lý để đòi công bằng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin từ nhiều năm qua.

"Chúng ta mong mỏi những đứa trẻ của nỗi đau da cam được chăm sóc, học tập, hòa nhập với xã hội, phát triển bản thân, có cuộc đời tự chủ và cuộc sống gia đình như bao người khác. Đó cũng là trách nhiệm của toàn xã hội hiện nay", bác sĩ Phượng chia sẻ.

Cũng tại chương trình, các đại biểu và khán giả cũng được giao lưu với bà Tôn Nữ Thị Ninh, là một nhà ngoại giao, một nhà hoạt động xã hội. Bà đã dành nhiều tâm huyết để đưa câu chuyện về nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, góp phần để tiếng nói của những người chịu hậu quả chiến tranh được lắng nghe rộng rãi hơn.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhận hoa tri ân của chương trình. Ảnh: TL
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhận hoa tri ân của chương trình. Ảnh: TL

Đặc biệt, bà Trần Tố Nga, khách mời đặc biệt của chương trình, đồng thời là một nạn nhân chất độc da cam, đã kiên trì nhiều năm theo đuổi hành trình đòi công lý, không chỉ cho bản thân mà cho hàng triệu nạn nhân da cam Việt Nam.

Tại chương trình, Ban Tổ chức cũng đã trao Thư tri ân tới các cá nhân, tập thể, mạnh thường quân đã có nhiều hoạt động đồng hành, chăm lo cho hàng chục nghìn nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ suốt nhiều năm qua.

THÀNH LUÂN