Trao giải cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ V
Ngày 21/11, tại trụ sở Tổng LĐLĐ Việt Nam diễn ra Hội nghị Tổng kết và Trao giải cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ V và Trao giải Cuộc thi trực tuyến về Phòng chống tác hại thuốc lá trong đoàn viên, người lao động.

Cuộc thi "Vòng tay Công đoàn" lần thứ V do Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì; giao Tạp chí Lao động Đoàn thể cùng Ban Nghiệp vụ và Truyền thông- Hội Nhà báo Việt Nam là đơn vị trực tiếp thực hiện. Sau hai vòng Sơ khảo và Chung khảo, Ban Giám khảo đã chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao 3 giải A, 5 giải B, 8 giải C, 15 giải Khuyến khích cùng các giải dành cho nhân vật truyền cảm hứng, nhân vật tạo cảm xúc ấn tượng.
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, dù tổ chức Công đoàn trải qua giai đoạn sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhiều Công đoàn cơ sở phải giải thể hoặc sáp nhập nhưng sức mạnh của niềm tin và sự gắn bó vẫn không hề suy chuyển. Hơn 1.100 tác phẩm dự thi từ mọi vùng miền gửi về đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của “Vòng tay Công đoàn”, một sân chơi tinh thần, nơi tiếng nói của người lao động được gửi gắm, được sẻ chia và được trân trọng hơn bao giờ hết.

Qua 5 mùa tổ chức, “Vòng tay Công đoàn” không chỉ dừng lại ở một cuộc thi viết mà đã trở thành một biểu tượng giàu tính nhân văn của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ở đó, mỗi tác phẩm không đơn thuần là một bài viết mà là một hành trình chạm vào trái tim; tái hiện những lát cắt chân thực, xúc động về đời sống, nghị lực, khát vọng của đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Theo ông Hùng, ở nhóm nhà báo chuyên nghiệp, nhiều tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc, có kết cấu chặt chẽ, bút pháp chuyên nghiệp, giàu tính phát hiện và nhân văn. Đáng chú ý, ngoài việc đề cao tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo, còn có tác phẩm “Dấu ấn công đoàn trong kiến tạo an ninh công nhân” đã đề cập đến vấn đề rất bức thiết hiện nay là Công đoàn đã đứng ra đại diện, bảo vệ quyền lợi của công nhân lao động, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho người lao động. Đặc biệt, tác phẩm “Những bàn chân công đoàn chưa dừng bước” đề cập đến chủ trương lớn của đất nước thời gian qua khi tổ chức Công đoàn đã có những thay đổi về mặt tổ chức, nhiều cán bộ công đoàn không được làm tiếp công việc mình yêu thích nhưng sâu thẳm trong tâm khảm, trái tim họ vẫn luôn hướng về công nhân, người lao động, luôn nghĩ mình là cán bộ công đoàn, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ, tư vấn khi người lao động cần. Ở nhóm người viết không chuyên, nhiều bài dự thi đã thể hiện cảm xúc chân thành, gần gũi, xuất phát từ chính trải nghiệm của cán bộ, đoàn viên, người lao động.
Nhìn chung, dù ở mảng chuyên hay không chuyên, các tác phẩm đều có điểm chung là khẳng định được giá trị nhân văn sâu sắc của tổ chức Công đoàn, nơi kết nối, đồng hành, chăm lo và truyền cảm hứng cho người lao động, để mỗi đoàn viên càng thêm gắn bó, tự hào về tổ chức của mình...