Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Tri ân những người đã hóa thân vào Tổ quốc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tri ân những người đã hóa thân vào Tổ quốc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ngày 26/8, ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, cùng Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Trường Nhật Phượng và các đại biểu đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, thắp hương trước Tượng đài Tổ quốc ghi công và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Mỗi phần mộ nơi đây là một câu chuyện về sự hy sinh, là dấu son được viết bằng máu xương của những người đã hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương. Ảnh: TN.
Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương. Ảnh: TN.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hóa thân vào Tổ quốc, trở thành biểu tượng bất tử của lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn đại biểu nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chung tay xây dựng thành phố ngày càng phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Trường Nhật Phượng cùng đoàn đại biểu thành phố dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương. Ảnh: TN.
Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Trường Nhật Phượng cùng đoàn đại biểu thành phố dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương. Ảnh: TN.

Sau lễ dâng hương, các đại biểu đến từng phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương để thắp hương, tưởng nhớ và tri ân. Những nén tâm nhang được gửi đến từng phần mộ như lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình và trách nhiệm gìn giữ thành quả cách mạng.

Quốc Định