Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Tùng Dương và đêm nhạc dự kiến 50.000 khán giả: Bay về phía mặt trời

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tùng Dương và đêm nhạc dự kiến 50.000 khán giả: Bay về phía mặt trời

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau 25 năm bền bỉ kiến tạo con đường nghệ thuật riêng, Tùng Dương với tiếng hát đa màu sắc, giàu nội lực và hào sảng, quyết định thực hiện live concert lần thứ 15 và có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trong sự nghiệp, sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12/2026 tại Sân vận động (SVĐ) Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Tùng Dương và đêm nhạc dự kiến 50.000 khán giả:
Bay về phía mặt trời

Chương trình được thiết kế với khoảng 30 tiết mục, gần 40 tác phẩm được dàn dựng cho không gian sân vận động cùng hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, visual art, múa đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại. “Bay về phía mặt trời” không được Tùng Dương lựa chọn như một cuộc tổng kết sự nghiệp. Đó là một dấu mốc để người nghệ sĩ nhìn lại hành trình đã qua từ điểm nhìn của hiện tại và tiếp tục tiến về phía trước.

Với không gian SVĐ Quốc gia Mỹ Đình với sức chứa lên tới 40.000 - 50.000 khán giả, Tùng Dương cùng ê-kíp Rồng Việt Entertainment đặt mục tiêu kiến tạo một sân khấu có quy mô tương xứng với cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp nam ca sĩ.

PV: Tùng Dương có thể chia sẻ lý do đặt tên cho liveshow lần này: “Bay về phía mặt trời”?

Ca sĩ Tùng Dương: Mỗi người đều có một mặt trời của riêng mình. Đó có thể là khát vọng, tình yêu, niềm tin, gia đình, quê hương hay một lý tưởng mà con người lựa chọn để hướng tới trong hành trình cuộc đời. Còn có một “mặt trời trong tâm”.

Đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, người cộng sự thân thiết đã đồng hành cùng Tùng Dương trong nhiều dự án âm nhạc và các liveshow lớn những năm gần đây. Với một live concert tại SVĐ, bài toán đặt ra cho phần âm nhạc không chỉ là “làm lớn” mà phải tìm được tỷ lệ giữa quy mô và cảm xúc, sự vạm vỡ và những khoảng tinh tế.

Sự thấu hiểu giữa Tùng Dương và Nguyễn Hữu Vượng sau nhiều năm làm việc chung là nền tảng để những ca khúc quen thuộc có thể được phá vỡ cấu trúc cũ, tái tạo bằng một tinh thần mới nhưng vẫn giữ được phần cốt lõi của tác phẩm.

Với Tùng Dương, đó là nguồn năng lượng nội tại được bồi đắp bởi âm nhạc, gia đình, tình yêu, quê hương, lòng biết ơn, niềm tự tôn dân tộc và những trải nghiệm sau 25 năm sống hết mình với nghệ thuật.

Vì thế, chữ “bay” trong tên gọi live concert không chỉ mang ý nghĩa của sự chinh phục mà còn biểu đạt một trạng thái sống: không ngừng vận động, không ngừng vượt khỏi giới hạn cũ, không ngừng tìm kiếm những vùng sáng tạo chưa từng đặt chân tới.

Tôi vẫn muốn đi xa hơn trong âm nhạc, muốn thử những điều mình chưa từng làm. Nhưng càng đi, tôi càng hiểu sâu hơn về nguồn cội và những điều thực sự quan trọng với mình.

Cảm xúc của anh trước một chương trình rất lớn này thế nào? Có áp lực quá không?

Tùng Dương vui, hạnh phúc, phấn chấn và đầy năng lượng cho lần thực hiện live-concert thứ 15 này. 50.000 khán giả quả thật là một con số rất lớn so với những live-concert trước đây mà Tùng Dương tổ chức trong nhà hát. Bản tính nghệ sĩ nào cũng vậy, trong đó có Tùng Dương, luôn dấn thân và liều mình, lúc nào tôi cũng nghĩ mình rất “liều” để có thể tiếp tục hành trình tung bay đầy kiêu hãnh, hướng về phía mặt trời. Mặt trời ở đây chính là đất nước, gia đình, khán giả và những điều mà tôi luôn muốn hoàn thiện mình trên con đường tạo ra những giá trị truyền cảm hứng cho các thế hệ.

Ca sĩ Tùng Dương tại buổi họp báo. Ảnh: NVCC
Ca sĩ Tùng Dương tại buổi họp báo. Ảnh: NVCC

Hai nghệ sĩ khách mời đầu tiên được công bố tại “Bay về phía mặt trời” là Phùng Khánh Linh và GREYD. Đây cũng là lần đầu tiên Tùng Dương đứng chung sân khấu với hai nghệ sĩ trẻ. Phùng Khánh Linh và GREYD đều thuộc thế hệ nghệ sĩ đầy cá tính, có khả năng sáng tác, sở hữu thế giới âm nhạc và cá tính thẩm mỹ rõ nét.

Bên cạnh Phùng Khánh Linh và GREYD, 3 khách mời đặc biệt khác của “Bay về phía mặt trời” hiện vẫn được giữ bí mật. Danh tính 3 nghệ sĩ còn lại sẽ lần lượt được ê-kíp hé lộ trong thời gian tới, hoàn thiện những mảnh ghép còn lại trong bức tranh âm nhạc của chương trình.

Quả thực 15 live-concert trong hành trình 25 năm của một ca sĩ ở Việt Nam là rất đáng nể, ít người làm được?

Tôi vẫn nghĩ có lẽ chưa quá nhiều nhưng đủ để mình cảm nhận được những gì là quan trọng nhất. Từ một Tùng Dương kén người nghe đến một Tùng Dương được đông đảo khán giả yêu mến, tôi được lắng nghe sự chia sẻ của mọi người thông qua các kênh mạng xã hội, biết được có những khán giả ở nhiều lứa tuổi dành tình cảm cho mình và nhận được những giá trị tốt lành, tích cực nhất để yên tâm cống hiến.

Năm ngoái Mỹ Tâm đã làm live – concert ở Sân vận động Mỹ Đình, anh có ngại bị áp lực trước một chương trình của Mỹ Tâm quá thành công không?

Live-concert này Tùng Dương thực hiện là để tri ân khán giả. Năm ngoái, Mỹ Tâm cũng làm live-concert “See the Light” và năm nay tôi cũng muốn có thể dành tặng mọi người những giá trị tốt đẹp, nhắc mình luôn sống có ích và cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng.

Còn về việc tại sao chọn SVĐ Mỹ Đình thì duy tâm một chút, tôi thấy đây là nơi có duyên nợ với mình, mang lại may mắn. Năm ngoái tôi hát “Tổ quốc trong tim” tại đây, sau đó là nhiều chương trình, concert khác mà tôi tham gia và được tin tưởng giao vai trò mở màn. Gần đây nhất là ASEAN CUP 2026, may mắn “mưa thuận gió hòa” và mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp. Tôi thấy mình như được thăng hoa khi được đứng trên một sân khấu rộng lớn, với tinh thần mang tới cũng rộng lớn, bao la như sự hình dung của tôi trong âm nhạc.

Anh là một nghệ sĩ đã đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, liệu chương trình lần này có phải là một quyết định mạo hiểm không?

Tôi nghĩ nó là một thử thách thì đúng hơn. Tôi không bao giờ nghĩ mình đang ở trên đỉnh cao cả, bởi vẫn còn rất nhiều thứ cần hoàn thiện và trải nghiệm. Với quy mô lần này, tôi mong muốn mình sẽ học được thêm nhiều điều nữa. Điều tôi nghĩ mình cần mang đến cho công chúng là chân dung âm nhạc của Tùng Dương, cùng những chia sẻ về niềm tin vào cuộc sống và những tưởng tượng của tôi về đời sống này. Đứng sau Tùng Dương là cả một êkíp ở nhiều mảng khác nhau, từ sân khấu, đạo diễn đến âm nhạc... Đây là một chương trình có concept âm nhạc rõ ràng, chứ không phải đặt những bài “hit” đặt cạnh nhau. Live-concert dự kiến sẽ 4 chương, 40 tác phẩm với nhiều mảng miếng âm nhạc khác nhau.

Còn “liều” thì nghệ sĩ nào cũng phải “liều”. Tôi không muốn đi theo lối suy nghĩ an toàn, nhất là khi đã có tuổi điều “chống chỉ định” nhất là bị tụt hậu. Vì vậy, tôi rất muốn có sự song hành với các nghệ sĩ trẻ gen G, những người rất cá tính như Phùng Khánh Linh, Grey D. Như Phùng Khánh Linh nhỏ xinh, còn trẻ nhưng nội tâm rất sâu sắc qua những bài hát mà bạn ấy sáng tác và thể hiện. Bạn ấy tự sáng tác, phối nhạc, biểu diễn... Tôi rất cần được nhận những năng lượng tích cực và trẻ trung như vậy.

Ca sĩ Tùng Dương. Ảnh: NVCC
Ca sĩ Tùng Dương. Ảnh: NVCC

Tôi cũng may mắn có bà xã, bố mẹ, gia đình đứng sau động viên tinh thần. Đấy là một sức mạnh rất lớn để mình yên tâm làm. Hằng ngày tôi vẫn tập gym để có sức khỏe, chuẩn bị cho live-concert sắp tới. Cuộc sống luôn có những áp lực, dù nhỏ hay lớn vẫn cần những áp lực đó để tiến lên. Như người bạn thân của tôi - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có viết trong một ca khúc mới đây mà tôi hát, trong đó có những câu hát “tiến lên nào...”, dù “chạm vào đỉnh cao” là một điều gì đó rất vô hình, khó có thể chạm tới nhưng tôi luôn muốn tiến lên. Tôi nghĩ chúng ta cần trân trọng quá khứ, bởi những buồn vui, đau khổ hay vui vẻ, hạnh phúc đều cho mình một sức mạnh nội tâm rất lớn.

Khán giả thì sao, anh có đủ tự tin kéo khán giả đến lấp đầy sân vận động không?

Tôi cảm nhận được tình yêu mà mọi người dành cho mình và nghĩ rằng đã đến lúc phải làm một chương trình lớn để tri ân khán giả, với mức giá vé hợp lý dành cho số đông, dễ chịu hơn rất nhiều so với những live-concert trước đây mà tôi từng thực hiện trong Nhà hát. Đó là sự tri ân, biết ơn những khán giả đã đồng hành với Tùng Dương trong suốt 25 năm, từ khi chưa thích, thậm chí ghét, đến khi yêu quý và dõi theo tôi.

Cũng lo lắm chưa biết thế nào nhưng thôi, đã lên yên ngựa phải phóng thôi, năm nay năm Ngựa mà (cười).

Thật ra điều tôi lo ở đây không phải về tổ chức sân khấu mà lo nhất về thời tiết. Nếu ông Trời không ủng hộ thì rất đáng tiếc. Hy vọng mọi sự sẽ diễn ra suôn sẻ.

Tôi luôn có niềm tin. Chúng ta làm một show mà không có niềm tin hay sự tự tin sẽ không thể vượt qua áp lực và đạt đến mục tiêu. Tôi chỉ mong muốn có được điều kiện “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Tùng Dương sẽ có trách nhiệm giữ sức khỏe thật tốt để cống hiến, cũng chỉ còn 3 tháng nữa thôi. 

Thông thường, các chương trình khác chủ yếu mở “beat” lên là chính, sau đó trình diễn và dàn dựng từng tiết mục. Còn chúng tôi sẽ không làm như vậy mà luôn có sự tương tác như khi biểu diễn trong nhà hát, có phần thăng hoa của ban nhạc chơi live, của người hát bè, của solo và phần hát của khách mời. Tôi cũng tin vào tài năng phối khí của Nguyễn Hữu Vượng. Chương trình sẽ có những khoảng nghỉ, phần được tinh giản để cảm xúc hơn, nhưng cũng sẽ có những phần bùng nổ và xúc động.

Xin cảm ơn Tùng Dương!

Cẩm Anh (thực hiện)