Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

“Tuổi thơ dữ dội” lên sân khấu nhạc kịch

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

“Tuổi thơ dữ dội” lên sân khấu nhạc kịch

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
“Tuổi thơ dữ dội” lên sân khấu nhạc kịch
“Tuổi thơ dữ dội” được xây dựng dưới hình thức nhạc kịch hiện đại. Ảnh: NHTTVN

Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt nhạc kịch “Tuổi thơ dữ dội”, chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Phùng Quán. Dự án đưa những nhân vật từng in đậm trong ký ức nhiều thế hệ độc giả lên sân khấu bằng ngôn ngữ âm nhạc, diễn xuất và công nghệ sân khấu đương đại.

Nhạc kịch “Tuổi thơ dữ dội” (do biên kịch Bùi Hồng Quế chuyển thể, NSƯT Lê Ánh Tuyết đạo diễn) kể câu chuyện về những đội viên thiếu niên trinh sát tại chiến khu Huế trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp. Giữa chiến tranh và mất mát, những đứa trẻ vốn hồn nhiên, giàu tình cảm đã sớm phải đối diện với những thử thách khắc nghiệt và lựa chọn sống, chiến đấu vì Tổ quốc.

Khán giả sẽ gặp lại Mừng, một cậu bé hồn nhiên ở chiến khu Huế, sớm gia nhập Đội Thiếu niên Trinh sát. Đồng hành cùng Mừng là Quỳnh “sơn ca” với tiếng hát trong trẻo, Lượm hồn nhiên, tinh nghịch, cùng Vịnh “sưa”, Tư Dát, Bồng Da Rắn... Mỗi nhân vật mang một tính cách, một hoàn cảnh nhưng cùng trưởng thành trong bom đạn, vượt qua mất mát và sẵn sàng hy sinh vì đất nước.

Qua hành trình của Mừng và những người bạn, tác phẩm khắc họa một thế hệ thiếu niên Việt Nam đã viết nên những trang sử bằng lòng dũng cảm, tình bạn, tình yêu quê hương và niềm tin vào ngày mai hòa bình. Đây cũng là giá trị cốt lõi làm nên sức sống lâu bền của tác phẩm “Tuổi thơ dữ dội” trong đời sống văn học Việt Nam.

Trong phiên bản nhạc kịch, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc tái hiện một thời tuổi thơ giữa chiến tranh. Tác phẩm còn mở ra cuộc đối thoại với thế hệ trẻ hôm nay: Khi không còn phải đối mặt với bom đạn, mỗi người trẻ sẽ lựa chọn cách sống, cống hiến và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của quê hương, đất nước như thế nào?

Âm nhạc của nhạc sĩ An Hiếu giữ vai trò mạch kể xuyên suốt, kết hợp với phần lời của nhà văn Phạm Vân Anh, góp phần tái hiện vẻ đẹp trong sáng của tuổi thơ giữa khói lửa chiến tranh. Những giai điệu sân khấu được kỳ vọng lan tỏa thông điệp về khát vọng hòa bình, lòng nhân ái và niềm tự hào dân tộc. Vở diễn quy tụ đông đảo nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam cùng nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nhạc kịch.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, diễn xuất và công nghệ sân khấu tạo nên một diện mạo mới cho tác phẩm văn học vốn quen thuộc với nhiều thế hệ. Những trang sách từng làm xúc động hàng triệu độc giả được chuyển hóa thành không gian biểu diễn giàu cảm xúc, qua đó tạo thêm cơ hội để công chúng trẻ tiếp cận tác phẩm bằng một hình thức nghệ thuật gần gũi với đời sống đương đại.

Với Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, “Tuổi thơ dữ dội” không đơn thuần là một vở diễn mới mà còn là nỗ lực đưa giá trị của văn học Việt Nam đến gần hơn với công chúng hôm nay. Việc chuyển thể tác phẩm kinh điển sang nhạc kịch cho thấy sân khấu có thể trở thành cầu nối giữa di sản văn học và đời sống nghệ thuật hiện đại, đồng thời khơi dậy những giá trị về lòng yêu nước, tình bạn, trách nhiệm và khát vọng hòa bình trong thế hệ trẻ.

Vở diễn chính thức ra mắt khán giả vào ngày 23/8 tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam (Hà Nội). Qua ngôn ngữ nhạc kịch, “Tuổi thơ dữ dội” được kỳ vọng tiếp tục hành trình sống cùng công chúng, để câu chuyện về những thiếu niên quả cảm trong chiến tranh không chỉ thuộc về ký ức mà còn trở thành nguồn cảm hứng đối với thế hệ hôm nay.

Thành Nam