Vô tình siết cò, bắn bạn 8 tuổi tử vong
Trong lúc cầm khẩu súng kíp, em Lăng vô tình siết cò, súng nổ và viên đạn trúng vào trán cậu bạn kém 2 tuổi.

Hàng năm, lực lượng chức năng Nghệ An vận động, tuyên truyền
người dân giao nộp súng tự chế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp tử vong thương tâm do loại súng này gây ra.
Chiều ngày 21/12, thông tin từ ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tử vong do súng kíp tử chế bắn.
Cụ thể, vào khoảng 11h30 ngày 18/12, sau giờ tan trường, em Quang Bảo Khang (8 tuổi) rủ bạn là Hà Đức Lăng (10 tuổi, trú xã Mường Nọc) về nhà chơi.
Khi về đến nhà, do người lớn đều đi vắng nên em Khang lấy khẩu súng kíp (súng tự chế) của bố mình là ông Quang Văn Tiến treo trên gác bếp ra chơi. Khang tháo súng, lắp đạn rồi đưa cho bạn cầm chơi.
Trong lúc cầm khẩu súng kíp, em Lăng vô tình siết cò, súng nổ và viên đạn trúng vào trán Khang, khiến em bị thương nặng.
Nghe tiếng súng nổ, người dân sống gần đó chạy đến phát hiện em Khang bị thương liền đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, em Khang đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Trao đổi với Đại Đoàn Kết Online, ông Giáp cho biết thêm, tình trạng sử dụng kíp tự chế trên địa bàn Quế Phong vẫn đang nhức nhối, mặc dù được các cơ quan chức năng của huyện vận động, tuyên truyền giao nộp súng kíp nhưng hàng năm vẫn có nhiều vụ tai nạn thương tâm do lại súng này gây ra. Nguyên nhân khó loại bỏ loại súng này là do người dân đang sử dụng phương tiện này để săn bắn, trong lúc loại súng này cũng dễ làm.
Bắc Vũ