Vụ xe Camry tông chết 3 học sinh: 'Tôi suýt ngất vì không nhận ra con mình'

Theo Dân Trí 16/05/2017 16:40

Lúc vào viện, nhìn thấy các cháu bùn đất khắp người, chị không nhận ra đâu là con mình. Chị kể lúc ấy chỉ muốn khóc ngất, thét lên vì sợ hãi. Nhưng bây giờ tình trạng cũng đỡ hơn nên chị đỡ lo hơn. Chị cho biết bây giờ chân Minh không đứng được do dập hông và bả vai quá mạnh, tay bị bỏng rát, chảy nước...

Các thầy cô giáo vào viện thăm em Minh.

Trong vụ tai nạn nghiêm trọng xe Camry tông chết 3 học sinh và làm 4 người bị thương xảy ra ở Bắc Ninh, có 2 nạn nhân là Nguyễn Tiến Đạt (19 tuổi, công nhân khu công nghiệp Quế Võ) và Nguyễn Văn Minh (17 tuổi, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Quế Võ 1) đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh trong tình trạng đa chấn thương.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Nguyễn Văn Minh kể lại, Minh đi xe máy cùng Đạt, còn 5 bạn khác đi 3 xe đạp điện. Khi cả nhóm đang đi bỗng thấy bị đâm bất ngờ từ phía sau. Khi lao xuống ruộng ven đường, xe máy của Minh và Đạt nằm trên nóc xe ô tô. Sau đó, Minh ngất đi không còn biết gì nữa, đến khi mở mắt ra đã thấy nằm trong bệnh viện.

Minh cho biết đến giờ cháu vẫn chưa hoàn hồn, vẫn nghĩ mình đang trong cơn ác mộng. Vừa kể lại thời khắc vụ tai nạn cậu học sinh lớp 11 vừa khóc, không thể tin 3 người bạn của mình đã ra đi vĩnh viễn.

Hiện Minh vẫn chưa ăn uống được bình thường, toàn thân đau nhức.

Khuôn mặt hốc hác vì trắng đêm chăm con, đôi mắt đỏ hoe, chị Nguyễn Thị Cảnh (mẹ cháu Minh) cho biết, con gái chị vừa gặp tai nạn cách đây hơn 3 tháng, giờ đến lượt Minh khiến chị vô cùng hoảng sợ, lo lắng. Lúc vào viện, nhìn thấy các cháu bùn đất khắp người, chị không nhận ra đâu là con mình. Chị kể lúc ấy chỉ muốn khóc ngất, thét lên vì sợ hãi. Nhưng bây giờ tình trạng cũng đỡ hơn nên chị đỡ lo hơn. Chị cho biết bây giờ chân Minh không đứng được do dập hông và bả vai quá mạnh, tay bị bỏng rát, chảy nước...

Khi mới vào viện, bố của Đạt đã suýt ngất vì không nhận ra con mình.

Về trường hợp của Nguyễn Thành Đạt, ông Nguyễn Văn Tuấn (Nhân Hòa, Quế Võ, bố Đạt) cho biết, mẹ cháu vừa mất, gia đình neo đơn, dưới Đạt còn 1 em nhỏ mới 5 tuổi. Nhận tin con bị nạn, ông rất hoảng hốt và lúng túng, không biết phải làm thế nào. Vào nhận con trong viện mà ông suýt ngất vì nhìn không nhận ra con mình.

Hiện Đạt chưa ăn được gì, không kiểm soát được chuyện đi vệ sinh. Gia đình neo người, hoàn cảnh khó khăn nên ông rất chật vật chạy chữa cho con.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho biết, khi vào viện, bệnh nhân Nguyễn Văn Minh bị đa chấn thương, vỡ một phần xương chậu, chấn thương ngực, bỏng căng tay, bàn tay; còn bệnh nhân Nguyễn Thành Đạt bị chấn thương sọ não.

Qua điều trị đến nay bệnh nhân Minh đã ổn định, còn bệnh nhân Đạt vẫn chưa tỉnh hẳn.

Trước đó, khoảng lúc 22h15 tối 14/5, Thành được xác định đã điều khiển xe ô tô Camry mang BKS 99A: 148.77 chạy với tốc độ cao trên tỉnh lộ 279, khi đến chỗ rẽ vào trung tâm xã Nhân Hòa thì bất ngờ đâm thẳng vào nhóm học sinh đang đi xe đạp điện trên đường, hất văng nhóm học sinh ngã xuống đường. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe ô tô Camry tiếp tục lao xuống ruộng và nằm gọn dưới ruộng lúa ven đường.

Cú đâm quá mạnh khiến 3 em học sinh tử vong tại chỗ, gồm: Nguyễn Văn Đông (15 tuổi), Phạm Văn Hải (16 tuổi), cùng là học sinh lớp 9 Trường Trung học Cơ sở xã Việt Thống; Nguyễn Văn Hào (18 tuổi) học sinh lớp 11, Trường Trung học Phổ thông dân lập Phố Mới.

Bốn người khác bị thương trú tại xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ gồm: Nguyễn Thanh Trầm (15 tuổi, học sinh lớp 9, Trường Trung học Cơ sở xã Việt Thống); Nguyễn Tiến Đạt (19 tuổi, công nhân Khu Công nghiệp Quế Võ); Nguyễn Văn Minh (17 tuổi, học sinh lớp 11 Trường Trung học Phổ thông Quế Võ 1; Nguyễn Văn Triển (15 tuổi).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Sáng ngày 15/5, Công an huyện Quế Võ đã thực nghiệm lại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ xe Camry tông chết 3 học sinh: 'Tôi suýt ngất vì không nhận ra con mình'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO