Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà tươi mới khi chuyển 'màu' âm nhạc

PV 03/06/2023 14:00

Thời gian gần đây, Á quân Thần tượng Bolero năm 2019 - Tô Ngọc Hà gây chú ý khi biến ảo trong nhiều màu sắc âm nhạc với thể loại ballab nhẹ nhàng. Đặc biệt trong mùa hè này, Tô Ngọc Hà đưa đến bất ngờ cho người hâm mộ khi tung MV nhạc trẻ “Mùa hè bỏng cháy”.

Á quân Thần tượng Bolero gây chú ý khi xuất hiện trong MV "Mùa hè bỏng cháy".

“Mùa hè bỏng cháy” là ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung mới sáng tác. Với Tô Ngọc Hà, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung không chỉ là một nhạc sĩ cô mến mộ mà còn như một người anh thân thiết. Nhiều năm nay, phát hiện Tô Ngọc Hà có tố chất có thể biến ảo trong nhiều phong cách nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã chọn lựa giọng hát của nữ ca sĩ để gửi gắm những “đứa con tinh thần” của mình. Nếu ở những ca khúc trước đó nhạc sĩ gửi vào giọng hát của Tô Ngọc Hà với những bản ballad ngọt ngào, dịu nhẹ như “Nỗi nhớ 1”, “Nỗi nhớ 2”, “Thu trả cho đời”… gần đây là ca khúc “Kẹp tóc màu xanh”, thì lần này là ca khúc sôi động, trẻ trung “Mùa hè bỏng cháy”.

“Tôi rất vui khi được nhạc sĩ tin tưởng và là người được gửi đầu tiên những ca khúc anh tâm huyết viết. Trước đó, những ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung được nhiều giọng ca tên tuổi thể hiện như NSND Quốc Hưng, ca sĩ Lê Anh Dũng, Quang Hà, Đông Hùng… Nhưng có lẽ tôi là người rất may mắn bởi đồng cảm được với những cảm xúc của nhạc sĩ, hay có thể nói nhạc sĩ và tôi hiểu nhau về âm nhạc, nên khi anh gửi bài, tôi được thỏa sức sáng tạo trong những lời ca, giai điệu để thể hiện tác phẩm mà đến khi ra mắt công chúng cả hai đều ưng ý.

Ngay cả với ca khúc “Mùa hè bỏng cháy” lần này cũng vậy, lời hát và giai điệu khá chậm, nhẹ nhàng đúng kiểu chuẩn chỉnh của nhạc sĩ, nhưng tôi và ê kíp đã thổi bùng lên cho sôi động, tươi trẻ như đúng tên của ca khúc”, Tô Ngọc Hà chia sẻ.

Ca từ, màu sắc trong MV được nhận xét mang âm hưởng, màu sắc tươi mới hơn so với những sản phẩm âm nhạc của Tô Ngọc Hà trước đó.

MV “Mùa hè bỏng cháy” kể câu chuyện về đôi bạn trẻ yêu nhau, tình yêu của họ trong sáng, hồn nhiên. Họ cứ vô tư lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và nồng cháy giữa mùa hè. MV được ê kíp chọn bối cảnh dọc các bãi biển Nam Trung Bộ từ những danh thắng nổi tiếng ở Quy Nhơn (Bình Định) với Kỳ Co, Eo Gió, đồi quạt gió đến bãi cát dài nắng vàng biển xanh của biển Nha Trang cùng Nhà hát Đó đậm bản sắc Việt…

MV được ê kíp thực hiện trong gần 1 tháng với những cảnh quay thực hiện giữa trưa nắng cháy. “Cứ 12 giờ trưa là ê kíp lại kéo nhau ra giữa bãi biển để ghi hình vì đó là thời điểm đứng nắng, sẽ ghi được hình đẹp nhất. Có những hôm ê kíp quay đi quay lại góc hình trong thời tiết 39-40 độ. Nhưng đúng với tiêu đề “Mùa hè bỏng cháy” mà, nên tất cả đều hy sinh làn da vì nghệ thuật. Chúng tôi cứ động viên nhau như vậy, để làm sao hiệu ứng MV tốt nhất để đưa đến những mãn nhãn cho khán giả khi thưởng thức MV”, mỹ nhân Bolero bày tỏ.

Đảm nhiệm phần làm nhạc cho MV “Mùa hè bỏng cháy”, nhạc sĩ Trần Anh Tú cho biết, khi ca sĩ đưa bài hát, đã hỏi đi hỏi lại ca sĩ là có thể làm khác đi so với bản viết của nhạc sĩ không, vì lo sợ thay đổi dòng nhạc thì chính tác giả sẽ sốc và kịch liệt phản đối khi tác phẩm của mình sẽ bị “chuyển hóa” từ trữ tình sang dòng nhạc điện từ, sôi động. “Rất may nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung là người cởi mở và ủng hộ chúng tôi được sáng tạo nhạc của anh.

Ca khúc sẽ tiếp cận được với khán giả trên nhiều nền tảng, giai điệu bắt trend được với những người trẻ yêu nhạc. Và hy vọng tới đây chúng tôi tiếp tục được làm những tác phẩm mới, khác của nhạc sĩ trong sự thay đổi màu âm nhạc, thể hiện phong cách sáng tác đa dạng, đến được với nhiều đối tượng khán giả”, nhạc sĩ Trần Anh Tú cho hay.

Tốt nghiệp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, từng là học trò của ca sĩ Anh Thơ, giọng ca gốc Hà Nội tiến vào Nam và giành ngôi vị Á quân Thần tượng Bolero, có bệ phóng tốt, lại có ngoại hình quyến rũ, gương mặt xinh đẹp nhưng Tô Ngọc Hà chọn con đường làm nghệ thuật không bon chen, không toan tính. Thậm chí, như lời của nữ ca sĩ, bạn bè còn gọi cô là “kẻ khù khờ với nghệ thuật”. Với Tô Ngọc Hà, nữ ca sĩ chọn con đường chậm mà chắc, mỗi lần giới thiệu tới khán giả sản phẩm âm nhạc phải là sự chỉn chu, nghiêm túc và luôn luôn mới mẻ.

Việc chọn những tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung để làm sản phẩm mỗi lần đưa tới công chúng, một phần bởi màu sắc âm nhạc của nhạc sĩ luôn đổi mới, ca từ trong sáng, nhẹ nhàng, phần nữa là cái “duyên” trong âm nhạc giữa nhạc sĩ và ca sĩ khiến cho nhạc sĩ khi gửi bài hát cho ca sĩ cũng thấy yên tâm bởi có giọng hát thể hiện được xúc cảm của mình; còn ca sĩ lại được thỏa sức sáng tạo, làm mới giọng hát của mình trong những ca từ, giai điệu hồn nhiên, bay bổng. Từ đó, họ đều hướng tới sự lan tỏa những giai điệu đẹp, những câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước.

Nhiều năm hoạt động âm nhạc, Tô Ngọc Hằng nói bản thân muốn xây dựng hình ảnh ca sĩ đa-zi-năng.

“Mỹ nhân Bolero” cũng mong muốn, qua những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sẽ giúp cô xây dựng hình ảnh ca sĩ có thể hát được nhiều dòng nhạc, có thể biến ảo trong nhiều màu sắc âm nhạc để tiếp cận với nhiều đối tượng khán giả. Và mỗi lần nữ ca sĩ xuất hiện trước công chúng với một sản phẩm mới sẽ là làn gió mới, góp cho sự phát tiển của âm nhạc nước nhà.

Nữ ca sĩ cũng cho hay vừa hoàn thành MV “Mùa hè bỏng cháy”, nhưng cô và ê kíp cũng đã bắt tay ngay vào việc lên ý tưởng để làm sản phẩm MV mới “Mùa đông nhớ anh”. Điều đặc biệt, đây cũng là một ca khúc mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung tiếp tục gửi gắm vào giọng ca Tô Ngọc Hà. Cả nhạc sĩ và ca sĩ đều rất háo hức khi đang hiện thực hóa từng bước ý tưởng làm những “Mùa âm nhạc”, mỗi ca khúc sẽ được trình làng, giới thiệu đến người yêu nhạc mỗi mùa một tác phẩm với những màu sắc hứa hẹn nhiều thú vị. “Sau “Mùa đông nhớ anh”, có lẽ là “Mùa xuân yêu em” chăng!... Chúng tôi sẽ dần dần thể hiện ước mơ của mình, và hy vọng sẽ luôn được đông đảo khán giả hưởng ứng, cổ vũ”, nữ ca sĩ vui vẻ tiết lộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà tươi mới khi chuyển 'màu' âm nhạc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO