'Làn gió' mới của nhạc thính phòng

Uyên Nguyễn 26/05/2019 08:00

Sau 6 năm kể từ khi trở thành Á quân dòng nhạc thính phòng tại cuộc thi “Sao Mai 2013”, Đinh Trang đang tiếp tục thành danh trên con đường nghệ thuật của mình và đang trở thành một nữ ca sĩ đa sắc màu trong âm nhạc.

'Làn gió' mới của  nhạc thính phòng

Mảnh đất xứ Nghệ đã sản sinh, nuôi dưỡng nên biết bao thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ tên tuổi trong làng âm nhạc nước nhà. Ca sĩ Đinh Trang cũng vậy, mặc dù bố mẹ cô không theo con đường âm nhạc, nghệ thuật...

Đinh Trang đến với con đường nghệ thuật cũng khá tình cờ. Việc phát hiện khả năng và định hướng cho cô theo dòng nhạc thính phòng chính là người thầy của cô - GS.NSND Trung Kiên. Lý do cô chọn dòng nhạc thính phòng là vì bản thân cô rất thích nghe nhạc kịch, thích tìm tòi và khám phá nhiều điều chưa biết về thanh nhạc. Đặc biệt, cô thích hát những ca khúc chính thống, đẹp đẽ mang tính bác học trau chuốt. Bên cạnh đó - theo cô chia sẻ - dòng nhạc này giúp mở mang kiến thức để hội nhập với thế giới bên ngoài, tinh hoa văn hóa nhân loại... Hơn nữa, học hát nhạc cổ điển còn giúp cô rèn luyện bài bản kĩ thuật hát và giữ giọng hát luôn trong trẻo, khỏe khoắn và bền lâu....

Sau khi thành danh ở dòng nhạc thính phòng, Đinh Trang quyết định ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay mang âm hưởng dân gian với đĩa nhạc “Bến xưa”. Lý giải về sự chuyển hướng đột ngột này, cô không ngần ngại thừa nhận cũng bởi nhạc thính phòng kén người nghe, rất ít người thích và đặc biệt không có nhiều khán giả như ở dòng nhạc dân gian. “Tôi đã nhiều lần đi biểu diễn đều nhận được yêu cầu hát những ca khúc mang âm hưởng dân gian thay vì những sáng tác âm nhạc hàn lâm thính phòng” - Đinh Trang chia sẻ.

Từ trong sâu thẳm tâm hồn thì những câu hò, điệu ví ở quê hương xứ Nghệ đã thấm sâu vào tiềm thức, tâm hồn của Đinh Trang khi còn đi biểu diễn tại các sân khấu thiếu nhi tại Vinh. Vì vậy, mỗi lần hát ca khúc dân gian, cô lại hát như thể dành tặng cho chính mình. Khi làm đĩa nhạc đầu tay “Bến xưa”, cô chọn dòng nhạc đậm chất dân gian xứ Nghệ - nơi tâm hồn cô vẫn tìm về nương náu, nơi cho cô những cảm xúc trào dâng mỗi khi cất tiếng hát. Bởi với cô, chuyển hướng để phục vụ số lượng lớn khán giả nhưng mình không theo dòng nhạc nhẹ, nhạc trẻ vì mình nghĩ giọng hát và phong cách của mình hợp với thính phòng cổ điển hơn.

Sau những thành công của album đầu tay, năm 2018, Đinh Trang đã dùng chính giọng hát của mình tiếp tục chinh phục được Hội đồng Giáo sư với những tên tuổi lớn trong nền âm nhạc Việt Nam như GS.NSND Trung Kiên, GS.NGND.NSND Trần Thu Hà, GS.NSND Ngô Văn Thành, PGS Vũ Chí Nguyện, PGS.TS Ngọc Lan, TS Phương Hoa... với điểm 10 tròn trịa. Đây cũng là số điểm cao nhất trong khóa cao học chuyên ngành thanh nhạc năm 2016-2018. Theo Hội đồng Giáo sư, giọng hát Đinh Trang có âm sắc đẹp, khiến người nghe nhớ đến hình ảnh của NSND Lê Dung ngày xưa. Với những người có mặt trong khán phòng năm đó thì đây không chỉ là một buổi thi tốt nghiệp cao học mà còn như một chương trình biểu diễn nghệ thuật đúng nghĩa. Tại chương trình, Đinh Trang như một con chim họa mi cất lên những tác phẩm opera kinh điển của Việt Nam và thế giới, chạm đến trái tim người nghe. Nữ ca sĩ thể hiện những bản aria, scene, cavatina, ariette... không chỉ bằng kỹ thuật mà còn trên cả kỹ thuật là hát bằng trái tim, làm rung động khán giả.

'Làn gió' mới của  nhạc thính phòng - 1

Ca sĩ Đinh Trang chia sẻ: cô đã theo đuổi âm nhạc thính phòng 10 năm và đó là 10 năm cô thấy cuộc sống của mình thực sự có ý nghĩa. Opera là dòng nhạc khó và cô đã xác định phải đầu tư thời gian, tâm sức, trí lực, sự say mê của mình để có thể hát chuẩn về âm thanh, âm sắc, hơi thở... Cô nói: “Càng tìm tòi, càng chinh phục, càng khám phá, mình càng như thấy có một ma lực thu hút, cuốn tôi vào Opera. Mình thấy thời gian trôi rất nhanh khi mỗi ngày được tập luyện, được tiếp thu kiến thức, kỹ thuật âm nhạc cổ điển và hát ngày càng tốt hơn. Cứ như thế, cuộc sống của mình cứ trôi qua một cách ý nghĩa, thú vị”.

Và trong năm 2019 này, nữ ca sĩ đang chuẩn bị cho những công đoạn cuối cùng để phát hành album thứ 2 của mình. Đặc biệt, trong lần tái ngộ này cô ca sĩ người Nghệ An sẽ ra mắt một album mang phong cách âm nhạc thính phòng chính thống. Dự án album sắp tới được kết hợp với nhiều nhạc sĩ tài năng của âm nhạc Việt Nam. Đặc biệt là trong CD có 1/2 số lượng ca khúc là do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng phối khí theo phong cách giao hưởng thính phòng, còn một nửa theo một màu sắc âm nhạc khác. “Thầy cô nhận xét Trang là giọng ca đa âm sắc có thể thể hiện được nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, phong cách khác nhau. Đó là phong cách dân gian, trữ tình, bán cổ điển, thính phòng và opera.

Bản thân Trang cũng đã từng thử sức và cũng có nhiều khán giả phản hồi tích cực khi Trang có thể hát dân gian trữ tình. Vì theo nhiều khán giả, Trang đã cho họ cảm xúc tự nhiên mặc dù mình sử dụng những kỹ năng kỹ thuật hơi thở thính phòng. Họ nói Trang hát bán cổ điển bay bổng không bị cứng nhắc với lối hát cổ điển và với opera thì là sở trường của Trang rồi. Trang nghĩ sau album thứ 2 này, dần dần mình sẽ tiếp tục thử sức với nhiều kiểu hát khác nữa” - nữ ca sĩ chia sẻ: cô thấy may mắn vì được sinh ra trong gia đình có nhiều người thân hoạt động nghệ thuật. Như người bác họ là nhạc sĩ Võ Văn Di - tác giả ca khúc cách mạng nổi tiếng “Bài ca thống nhất” và người dì là nữ nhạc sĩ Lê An Tuyên - người sáng tác ra nhiều bài hát quen thuộc được công chúng yêu thích như “Lời cỏ may”, “Thương ơi điệu ví”, “Sóng không từ biển”…

Dù vậy, cô luôn luôn nghĩ âm nhạc cần phải được bồi đắp chiều sâu từ trong chính bản thân mình. Cũng nhờ đó, từ một cô bé nhỏ nhắn và nhút nhát, chỉ mong muốn khi lớn lên sẽ theo ngành sư phạm, Đinh Trang đến giờ đã vượt qua được sự ngần ngại để theo đuổi ước mơ trở thành một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp, tự tin cất giọng trước công chúng.

'Làn gió' mới của  nhạc thính phòng - 2

Sinh ra và lớn lên trong sự dạy dỗ và yêu thương của gia đình và chứng kiến cuộc sống lam lũ khó nhọc của một vùng quê miền biển vất vả ngược xuôi, cái nắng cái gió miền Trung nó khắc nghiệt, Đinh Trang đã cảm nhận và ý thức sâu sắc được cuộc sống cần những gì. Nữ ca sĩ trẻ bày tỏ quan điểm: “Muốn có được hạnh phúc no đủ thì mình phải nỗ lực chứ không thể trông chờ từ khách quan, ngoại cảnh. Từ khi đặt chân tới Hà Nội, Trang đã không ngừng rèn luyện và chịu khó học tập để bản thân mình sẽ không còn phải lam lũ như vậy. Ngoài ước mơ trở thành cô giáo thì cái lớn lao hơn, hoài bão hơn đó là sau này trở thành một người thành đạt, có điều kiện về kinh tế để có thể giúp đỡ người thân và những người nghèo khổ”...

Ngoài sở hữu giọng ca trong trẻo, Đinh Trang còn có gương mặt đẹp, phúc hậu đậm chất Á Đông. Cô quan niệm rằng sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh, gian khổ... Trên đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới tạm thời. Quan trọng là mình phải vượt qua những ranh giới đó. Có lẽ, chính vì cách nghĩ và lập nguyên tắc sống cho mình như vậy nên cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tạo scandal. Cô cho rằng, chỉ vì muốn nổi tiếng mà phải làm những việc không phải do chính mình yêu thích và bị dư luận la ó thì sự nổi tiếng đó cũng chỉ là thứ phù du. Sự nổi tiếng và thành đạt phải từ nỗ lực của bản thân, được xã hội công nhận mới là điều ý nghĩa và giá trị nhất. Đinh Trang bày tỏ: “Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trong lòng Trang, người đã luôn đồng hành và chắp cánh cho mình thực hiện những ước mơ, người hi sinh bản thân và dành cho mình tình yêu thương vô giới hạn, vô điều kiện... Trong album thứ 2 này, em cũng dành phần nửa các ca khúc là chủ đề về mẹ, về người phụ nữ Việt Nam bởi với em, mẹ chính là nguồn động viên, truyền cảm hứng rất lớn cho em để em có hát hay nhất. Hát về mẹ dường như khi nào em cũng bị cảm xúc quá, đôi khi còn sợ bị khóc oà trên sân khấu”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Làn gió' mới của nhạc thính phòng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO