[ẢNH] Chợ phiên thời… thích ứng

Thư Hoàng 28/11/2021 13:21

Cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 30 km, chợ Nủa (xã Bình Phú, huyện Thạch Thất) là chợ phiên mang dấu ấn của chợ quê vùng đồng bằng Bắc Bộ xưa. Chợ đều đặn họp vào các ngày mồng 2, 7, 12, 17, 22, 27 âm lịch hàng tháng và chỉ diễn ra vào buổi sáng.

Trong gần 2 năm qua, lần đầu tiên chợ Nủa có những phiên không họp chợ để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Kể từ khi trở lại cuộc sống bình thường mới, thích ứng an toàn với dịch Covid-19, chợ Nủa tiếp tục mở lại. Phiên chợ vẫn họp tháng 6 phiên, tuy vậy không đông đúc như trước. Người đi chợ ít hơn, nhiều người lựa chọn khi vãn khách mới đến phiên chợ để “mua nhanh” những thứ hàng hóa thiết yếu cần cho cuộc sống, công việc nhà nông.

Theo quan sát của phóng viên, số người đến chợ không quá đông, một số quầy hàng vẫn còn bỏ trống. Đặc biệt, người đi chợ hay người bán hàng đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách để phòng, chống dịch bệnh…

Hàng bán chiếu, người mua và người bán đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.
Cửa hàng bán trang phục mùa đông cho phụ nữ và trẻ em vắng khách.
Hàng bán dao, thớt.
Ông thợ sửa khóa.
Khu vực bán thúng, mủng, dần, sàng, nong, nia, đơm đó… làm nên một nét riêng ở phiên chợ Nủa.
Khu vực bán con giống.
Người dân quanh vùng có thể đến chợ tìm mua lương thực, thực phẩm.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Chợ phiên thời… thích ứng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO