Báo Đại Đoàn Kết và Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk chia sẻ yêu thương với người nghèo khu vực biên giới

Thúy An - Thanh Nga 17/01/2023 15:21

Ngày 17/1/2023 tại UBND xã biên giới Krông Na huyện Buôn Đôn, (Đắk Lắk), Báo Đại Đoàn kết phối hợp với Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, UBND xã Krông Na tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

...
Các đại biểu về dự.

Tham dự buổi tặng quà có đại diện Báo Đại Đoàn Kết, đại diện Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể địa phương; đại diện các mạnh thường quân và 100 hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Nguyễn Sỹ Nghĩa, Bí thư Đảng ủy xã Krông Na huyện Buôn Đôn cho biết, địa phương là xã đặc biệt khó khăn của huyện Buôn Đôn. Toàn xã có 1.677 hộ, với 6.125 khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 78% (chủ yếu là dân tộc Êđê và M’nông); thu nhập của người dân phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 49,55 % số dân toàn xã.

Với mong muốn được chia sẻ khó khăn và động viên bà con khu vực biên giới cố gắng làm ăn, lao động sản xuất, vượt qua mọi khó khăn vươn lên thoát nghèo, xây dựng xã biên giới Krông Na nói riêng, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk nói chung ngày càng giàu đẹp hơn.

...
Bà Thanh Nga, đại diện Báo Đại Đoàn Kết phát biểu.

100 suất quà gồm: Mỳ tôm, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, bánh, đường, sữa, muối, gạo… Mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng đã được trao tận tay cho hộ nghèo. Tổng số tiền quà 30 triệu đồng nói trên do phóng viên Thanh Nga - phóng viên thường trú Tây Nguyên kêu gọi tấm lòng hảo tâm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ.

Phát biểu tại buổi tặng quà, bà Thanh Nga, đại diện Báo Đại Đoàn Kết nhấn mạnh: Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện tấm lòng, tình yêu thương, sự quan tâm chia sẻ của các mạnh thường quân và tấm lòng hảo tâm đến với người nghèo. Chúc bà con có thật nhiều sức khỏe, ăn Tết đón xuân vui vẻ, đón một mùa xuân mới vui tươi, ấp áp và hạnh phúc.

...
...
...
Báo Đại Đoàn Kết và Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk chia sẻ yêu thương với người nghèo khu vực biên giới.

Ông Y Lươm Knul, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Na, huyện Buôn Đôn đã cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đối với bà con nhân dân xã biên giới.

...
Ông Y Lươm Knul, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Na cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đối với bà con nhân dân xã biên giới.

Tại buổi đến thăm, tặng quà, đại diện Báo Đại Đoàn Kết, đại diện Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk, chính quyền địa phương, các mạnh thường quân đã đến thăm gia đình ông Y Thư Byă, nguyên cán bộ công tác Mặt trận xã Krông Na (thời kỳ 1999 - 2006).

....
Đại diện Báo Đại Đoàn Kết, đại diện Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk, chính quyền địa phương, các mạnh thường quân đã đến thăm gia đình ông Y Thư Byă nguyên cán bộ công tác Mặt trận xã Krông Na.

Xúc động trước tình cảm của Báo Đại Đoàn Kết và Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk, chính quyền địa phương, chị H’Bê BKrông người dân buôn Ea Mar chia sẻ: “Gia đình tôi là hộ nghèo, lại có cháu nhỏ khi sinh ra đã bị bệnh hở hàm ếch nên hoàn cảnh rất là khó khăn. Hôm nay được Báo Đại Đoàn Kết và Bộ đội Biên phòng trao quà, chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi, xin hứa sẽ cố gắng đoàn kết gắn bó, yêu thương nhau phát triển kinh tế, cùng nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng buôn làng ngày càng tươi đẹp hơn.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Lương, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk đã tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt quy định của pháp luật trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Tại buổi trao quà, thiếu tá Nguyễn Hữu Lương, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk đã tuyên truyền vận động bà con trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui xuân, đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, cùng với Bộ đội Biên phòng giữ vững sự bình yên nơi vùng biên cương Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo Đại Đoàn Kết và Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk chia sẻ yêu thương với người nghèo khu vực biên giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO