Bán kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, Hà Nội FC - Ceres Negros: Quyết vào chung kết

Gia Phong 25/06/2019 07:30

Với trận hòa 1-1 ở lượt đi, đã mang về chút lợi thế cho Hà Nội FC trước trận bán kết lượt về AFC Cup khu vực Đông Nam Á, tại sân nhà Hàng Đẫy, diễn ra vào hôm nay, 25/6.

Bán kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, Hà Nội FC - Ceres Negros: Quyết vào chung kết

Tại buổi họp báo trước trận, HLV hai đội đều cho biết các cầu thủ sẽ chơi cởi mở, cống hiến.

Khổ vì di chuyển, chấn thương

Theo kế hoạch ban đầu, sau trận đấu với Ceres Negros ở bán kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, Hà Nội FC đáp chuyến bay lúc 15h00 (giờ Philippines) từ Bacolod về Manila, sau đó nối chuyến về Hà Nội vào khoảng 1 giờ sáng ngày 20/6.

Tuy nhiên, chuyến bay từ Bacolod bị chậm tới gần 10 tiếng khiến toàn đội phải chờ đợi rất mệt mỏi. Phải tới nửa đêm ngày 19/6, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mới có thể lên máy bay về Manila.

Hành trình về nước của Quang Hải, Bùi Tiến Dũng và đồng đội vẫn chưa kết thúc bởi dự tính, rạng sáng 21/6 Hà Nội FC mới có thể nối chuyến từ Manila về Hà Nội. Như vậy là tính cả thời gian chờ đợi, di chuyển, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mất gần 3 ngày.

Trên trang facebook cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng đã quay lại video cảnh các cầu thủ Hà Nội FC vẫn đang ngồi đợi chuyến bay ở sân bay Bacolod, với dòng trạng thái: “Không thấy ngày về”. Đây không phải là lần đầu tiên một đội bóng Việt Nam gặp sự cố ở sân bay Bacolod. Trước đó, tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam cũng phải chờ trong phòng VIP hơn 4 tiếng để làm thủ tục nhập cảnh do Bacolod chỉ là sân bay nội địa.

Việc CLB Hà Nội phải di chuyển “hành xác” về nước khiến họ gặp nhiều bất lợi trước trận đấu quyết định với Ceres Negros trên sân nhà Hàng Đẫy. Đây là trận Hà Nội chỉ cần hoà không bàn thắng hoặc thắng với tỷ số tối thiểu là có vé vào chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á.

Dù vậy, đội chủ sân Hàng Đẫy ngoài việc gặp bất lợi về mất sức do di chuyển nói trên, tiền đạo Oseni và trung vệ Đình Trọng cũng không thể thi đấu sau khi gặp chấn thương, bên cạnh đó Đức Huy không có sức khoẻ tốt nhất.

Không chủ trương hoà

Phát biểu trước trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm nhấn mạnh rằng dù CLB Hà Nội có lợi thế sân nhà cùng việc giành kết quả hoà lượt đi, nhưng lợi thế đó không lớn và nếu chơi thiếu tập trung sẽ phải trả giá đắt.

“CLB Hà Nội có lợi thế nhưng không lớn. Tôi đã nói với các cầu thủ như vậy. Đội sẽ phải trả giá nếu không tập trung và chủ quan. Dù hoà nhưng Hà Nội không trương hoà 0-0. Đây chắc chắn là trận cởi mở, cống hiến”, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.

Về việc vắng một số trụ cột, trong đó có tiền đạo đang ghi nhiều bàn thắng nhất là Oseni, HLV Chu Dình Nghiêm khẳng định ông có phương án thay thế: “Oseni ghi nhiều bàn thắng. Mất Oseni ảnh hưởng tất lớn, khó khăn hơn rất nhiều. Hà nội có phương án thay thế cầu thủ này. Hà Nội FC có trung phong như Samson hay Omar”.

Còn đánh giá về đối thủ, ông Nghiêm nói: “Năm 2017, Hà Nội FC có 2 trận gặp Ceres Negros, còn 2019 chúng tôi nghiên cứu kỹ điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ. Ceres Negros kiểm soát bóng, có khả năng gây đột biến vì có nhiều cầu thủ xuất sắc. Dù có lợi thế nhất định nhưng trong bóng đá không nói trước được điều gì bởi đối thủ luôn có mặt trong trận chung kết khu vực”.

Về phần mình, HLV Risto Vidakovic của Ceres Negros nói: “Chúng tôi giành kết quả hoà lượt đi nên sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, quyết tâm giành chiến thắng ở trận lượt về. Tôi nghĩ Hà Nội FC có nhiều cầu thủ tốt, mỗi người có một kỹ năng riêng. Hà Nội FC đã thể hiện hết kỹ năng của mình, nhưng Ceres Negros cũng không thua kém. Trận đấu rất quan trọng, hai đội đều có những nhân tố bí ẩn. Cơ hội dành cho cả hai đội, nên chúng tôi cố gắng, tập trung cho trận đấu gặp Hà Nội FC. Bóng đá Việt Nam những năm gần đây phát triển mạnh. Hà Nội có 10 cầu thủ ở ĐTQG. Đây là đối thủ mạnh nhất của chúng tôi, nhưng đã từng bị đánh bại cách đây 2 năm. Toàn đội tin tưởng sẽ giành chiến thắng. Chắc chắn các cầu thủ sẽ thể hiện một phong độ tốt nhất”.

Đội trưởng Silva của Ceres Negros - người từng thi đấu cho CLB Hà Nội, thể hiện sự quyết tâm: “Tôi biết nhiều cầu thủ CLB Hà Nội vì từng thi đấu tại đây. Tôi không gặp trở ngại gì khi gặp lại các đồng đội cũ. Việc gặp các cầu thủ Hà Nội đang khoác áo ĐTQG là một trải nghiệm tốt. Trận lượt đi ở bàn thua tôi nghĩ là do công tác trọng tài. Lần này đội đến đây không có gì phải sợ hãi. Cá nhân tôi có 100% sự tự tin cùng các đồng đội giành chiến thắng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bán kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, Hà Nội FC - Ceres Negros: Quyết vào chung kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO