Gia đình các tuyển thủ Olympic chúc toàn đội thi đấu quả cảm

27/08/2018 18:51

Các tuyển thủ Olympic được bố, mẹ và người thân chúc thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Gia đình các tuyển thủ Olympic chúc toàn đội thi đấu quả cảm

Ông Nguyễn Quang Thuần, bố tiền vệ Quang Hải.

Chiều 27/8, dọc đường vào thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn (huyện Đông Anh, Hà Nội) người dân trò chuyện râm ran về trận tứ kết tối nay giữa Olympic Việt Nam và Syria. Mọi người đều hy vọng Việt Nam sẽ tiến sâu hơn nữa ở Asiad 2018.

Ông Nguyễn Quang Thuần (46 tuổi, bố của Quang Hải) chia sẻ mong con trai thi đấu quả cảm, hết mình vì màu cờ sắc áo và cho hay, "chúng tôi đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ để chào đón người thân, hàng xóm đến xem bóng đá tối nay".

Theo ông Thuần, cứ đến ngày Việt Nam thi đấu là điện thoại ông reo liên tục với các lời hỏi thăm, động viên của cổ động viên gần xa; đặc biệt mỗi khi đội tuyển có bàn thắng thì “tôi gần như cháy máy cho dù người ghi bàn có phải Quang Hải hay không”.

Ba trận vòng bảng, gia đình ông Thuần “đứng ngồi không yên” khi cả nhà chỉ biết tập trung vào chiếc điện thoại kết nối internet để cập nhật kết quả thi đấu của tuyển Olympic. Bước vào vòng 1/8, gia đình ông mới được trở lại thói quen trước đây là xem con trai và đồng đội thi đấu trên màn ảnh nhỏ.

"Tôi tin tưởng Việt Nam sẽ giành chiến thắng và không quá quan trọng việc ai là người ghi bàn”, ông Thuần nói.

Trưa cùng ngày, bà Nguyễn Thị Cúc (46 tuổi, mẹ của Quang Hải) đã chuẩn bị đồ cúng, thắp hương tổ tiên “để cầu những điều may mắn đến với con trai và đội tuyển”.

Mẹ của thủ môn Tiến Dũng dự đoán "Việt Nam thắng 1-0"

Trước giờ diễn ra trận tứ kết, bà Phạm Thị Điều (mẹ của thủ môn Bùi Tiến Dũng) tất bật khi nhà có nhiều khách đến chơi và bà vẫn phải tranh thủ chặt chuối, băm cho đàn lợn, gà. "Tôi muốn thu xếp công việc gọn gàng sớm để xem con trai thi đấu buổi tối", bà nói.

Do nhà đang sửa chữa nên khá bề bộn, bà Điều không chuẩn bị được nhiều để đón tiếp hàng xóm đến xem và cổ vũ cho tuyển Olympic Việt Nam. "Nếu nhà rộng rãi như lần trước, tôi rất sẵn lòng mời bà con lối xóm đến cùng chung vui", bà Điều chia sẻ.

Mẹ thủ thành Bùi Tiến Dũng đánh giá, ở Asiad lần này, tuyển Olympic "không sung mãn bằng giải đấu U23". Vì vậy, trước trận đấu với U23 Syria, bà Điều bảo có chút lo lắng cho đội nhà do thể hình của đối thủ cao to hơn.

"Đội bạn khá mạnh, nhưng tôi tin các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có một trận đấu quả cảm và thắng 1-0", bà Điều nói và chia sẻ mong muốn Bùi Tiến Dũng cùng đồng đội giữ được phong độ, đạt thành tích tốt để không phụ lòng người hâm mộ.

Theo bà Điều, từ hôm sang Indonesia, Tiến Dũng chỉ gọi về một lần khi vừa xuống sân bay, còn sau đó không liên lạc do bận tập luyện và thi đấu.

Người mẹ ấn tượng với pha bắt bóng ở phút thứ 38 của con trai trong trận Việt Nam gặp Bahrain. "Pha xoạc bóng bằng chân của Dũng đã cứu một bàn thua cho đội nhà", bà nói.

Gia đình của Nguyễn Công Phương hồi hộp trước trận đấu

Lúc 17h, bà Nguyễn Thị Hoa ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An (mẹ của tuyển thủ Nguyễn Công Phượng) vào bếp chuẩn bị bữa cơm tối sớm hơn thường lệ.

"Ăn cơm sớm một chút để nghỉ ngơi rồi xem bóng đá. Hồi hộp lắm, bây giờ chỉ mong đến giờ thi đấu. Trái bóng tròn khó dự đoán nhưng tôi vẫn tin tưởng Olympic Việt Nam sẽ chiến thắng", bà Hoa nói.

Nhớ lại khoảnh khắc con trai sút tung lưới tuyển Bahrain, bà Hoa cho biết lúc đó "cả gia đình và bà con hàng xóm ôm chầm lấy nhau, cảm giác sung sướng đến khó tả".

Ông Nguyễn Công Bảy (bố Công Phương) sửa soạn lại bàn ghế và tivi để đón hàng xóm đến xem bóng đá. cổ vũ trận đấu.

"Gia đình không đặt nặng việc Công Phượng được xếp đá chính hay dự bị, vì dùng người như thế nào là do huấn luyện viên quyết định. Điều quan trọng là đội tuyển sẽ chiến thắng", ông Bảy nói.

Tại nhà cầu thủ Phạm Xuân Mạnh ở xã Minh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), bà Phan Thị Hà (mẹ của Xuân Mạnh) cho hay, 21h đêm hôm qua 26/8 Mạnh gọi điện về cho gia đình. Trong cuộc điện thoại kéo dài vài phút, cậu con trai thông báo mình "khỏe và tràn đầy năng lượng để cùng đồng đội bước vào trận đấu với Syria".

"Tôi nhắc con trai hãy thi đấu bình tĩnh để góp công sức cùng đồng đội giành chiến thắng trước Syria. Mạnh nói rằng con sẽ cố gắng hết mình", bà Hà nói.

Để đón tiếp hàng xóm và người thân tới cổ vũ bóng đá, vợ chồng bà Hà đã làm thịt gà để chuẩn bị nồi cháo "chiêu đãi" các cổ động viên.

Theo Vnexpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia đình các tuyển thủ Olympic chúc toàn đội thi đấu quả cảm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO