V-League 2019: Hà Nội chiếm lại ngôi đầu

Thanh Hà 09/07/2019 08:00

Chiều 8/7, trận cầu tâm điểm ở vòng 14 V-League 2019 đã diễn ra khi CLB Hà Nội có chuyến làm khách đầy khó khăn tại sân Lạch Tray gặp chủ nhà Hải Phòng. Trải qua một trận đấu căng thẳng tới những phút cuối cùng, Hà Nội FC đã đánh bại Hải Phòng 2-1 và chính thức trở lại ngôi đầu V-League.

V-League 2019: Hà Nội chiếm lại ngôi đầu

Hà Nội FC đã trải qua một trận đấu cực kỳ căng thẳng, nghẹt thở trước Hải Phòng.

Lợi thế sân nhà với sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả thành phố hoa phượng đỏ là động lực rất lớn để Hải Phòng nỗ lực vượt khó giai đoạn này. Sau nhiều mùa giải chơi thăng hoa, trở thành đội bóng rất khó để đánh bại, Hải Phòng ở V-League 2019 đang thể hiện bộ mặt trái ngược. Hiện tại, đội quân của HLV Trương Việt Hoàng không còn giữ được chất “ngổ ngáo” khiến các đối thủ phải e ngại. Trải qua 13 vòng đấu ở lượt đi, Hải Phòng chỉ thắng 4, hòa 3 và thua 6 trận, được 15 điểm, xếp thứ 12 trên BXH. Đây rõ ràng không phải là kết quả làm hài lòng người hâm mộ đất Cảng. K

hông những thế, ở trận lượt đi, Hải Phòng đã không thể làm nên bất ngờ khi để thua với tỷ số 1-3, dù đã có bàn thắng dẫn trước. Chính vì thế, “món nợ” đó khiến họ ra sân với quyết tâm đòi cả vốn lẫn lãi ở trận lượt về này. Hải Phòng bước vào giai đoạn lượt về với quyết định nói lời chia tay bộ đôi trụ cột Đình Bảo - Quốc Trung, đồng thời chiêu mộ hàng loạt gương mặt cựu binh và tân binh còn rất trẻ ở các tuyến như Hoàng Vissai, Lê Mạnh Dũng (SLNA), Đào Quốc Gia (TP.HCM) và mới nhất là tuyển thủ U22 Việt Nam, Lê Minh Bình (HAGL). Với những thay đổi trên, đội bóng đất Cảng hy vọng sẽ tạo ra bộ mặt khởi sắc mà bắt đầu từ chính cuộc đọ sức với Hà Nội FC chiều qua.

Dẫu vậy, đối đầu với Hà Nội FC từ trước đến nay chưa bao giờ là dễ dàng với Hải Phòng. Và trận đấu mở màn lượt về ở Lạch Tray chiều nay có lẽ cũng không là ngoại lệ khi đội bóng Thủ đô đang hừng hực khí thế, muốn tăng tốc để lấy lại ngôi đầu bảng. Việc CLB TP.HCM đã phải nhận thất bại 1-0 trước Viettel trên sân Hàng Đẫy trước đó khiến hơn lúc nào hết cơ hội lấy lại ngôi đầu rõ rệt như lúc này với Hà Nội FC.

Mặc dù đang có nhiều xáo trộn về nhân sự, nhưng Hà Nội FC vẫn được đánh giá cao hơn Hải Phòng nhờ đội hình đồng đều với bộ khung toàn tuyển thủ. Sau khi chân sút chủ lực Oseni chấn thương, Hoàng Vũ Samson được cho Quảng Nam FC mượn trong giai đoạn lượt về, Hà Nội FC đã chiêu mộ Papa Ibou Kebe, tiền đạo mùa trước ghi 24 bàn sau 25 trận ở giải hạng Nhì Slovenia. Với sự tăng cường chất lượng trên hàng công, đội bóng Thủ đô cho thấy quyết tâm lớn sẽ chơi tăng tốc ngay từ lượt về, để hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Thi đấu dưới thời tiết nắng nóng ở Hải Phòng với nhiệt độ gần 40 độ C nên hai đội chưa dám bung sức. Tốc độ trận đấu trong những phút đầu diễn ra tương đối chậm chạp. Tuy nhiên, những quyết tâm lớn của các học trò HLV Chu Đình Nghiêm đã được thể hiện rõ nét ngay sau tiếng còi khai cuộc với lối chơi pressing dồn ép chủ nhà Hải Phòng. Ưu thế của Hà Nội sớm được khẳng định khi đội trưởng Văn Quyết đã có cú lắc đầu cực đẹp mở tỉ số cho đội bóng thủ đô ngay từ phút thứ 12. Đón quả tạt bên cánh phải của đồng đội, Văn Quyết băng vào đánh đầu hiểm góc về góc xa đánh bại thủ môn Vũ Hải mở tỉ số cho Hà Nội FC.

Có bàn thắng mở tỉ số nên HLV Chu Đình Nghiêm liên tục chỉ đạo các học trò chơi đơn giản, luân chuyển quả bóng nhanh và không lao vào những pha tranh chấp quyết liệt. Trong khi đó, chủ nhà Hải Phòng nỗ lực dồn lên chơi tấn công nhưng những pha bóng của họ không quá gây nguy hiểm cho các cầu thủ đội khách. Trận đấu diễn ra với một thế trận cân bằng. Hải Phòng cố gắng cầm bóng tổ chức tấn công, tuy nhiên vẫn phải sử dụng nhiều đường chuyền dài do các cầu thủ Hà Nội rất tích cực áp sát. Hải Phòng chỉ trông chờ vào những tình huống cố định để có thể tạo ra nguy hiểm. Trong khi đó, đội khách chủ động chơi rình rập, không vội vàng khi có lợi thế dẫn bàn.

Sức nóng của trận đấu trở nên cao hơn khi Hải Phòng bất ngờ có bàn san bằng tỉ số ở đầu hiệp 2 khi Hoài Dương tận dụng cơ hội từ tình huống đá phạt cố định có mặt kịp thời dễ dàng đưa bóng vào lưới ngay sát vạch cầu môn. Bàn thắng khiến sân Lạch Tray như vỡ òa trong sung sướng nơi các CĐV Hải Phòng. Thế nhưng, chỉ đúng 1 phút sau, từ tình huống đá phạt góc Paper Oma đã có mặt ghi bàn dễ dàng nâng tỉ số lên 2-1 cho Hà Nội FC. Bàn thắng của Hà Nội FC đã khiến trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn khi chủ nhà Hải Phòng liên tục dồn lên tấn công dồn ép đội khách. Những cơ hội ghi bàn liên tiếp cũng đã đến với chủ nhà Hải Phòng sau những tình huống câu bổng vào khung thành của Văn Công nhưng đáng tiếc cả Fagan lẫn Jermie Lynch đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Trước sức ép rất lớn được các cầu thủ Hải Phòng khi liên tục dồn ép đã khiến các học trò HLV Chu Đình Nghiêm phải cực kỳ vất vả để bảo vệ tỉ số. Chơi kín kẽ, các cầu thủ Hà Nội cũng có những pha phản công cực kỳ nguy hiểm và nếu Trương Văn Thái Quý tận dụng tốt được 2 cơ hội ghi bàn ngon ăn thì trận đấu đã sớm an bài. Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 2-1 dành cho Hà Nội và với chiến thắng quan trọng này họ chính thức trở lại ngôi đầu V-League ngay sau bắt đầu lượt về với 1 điểm nhiều hơn CLB TP.HCM. Trong khi đó, thất bại này là thất bại thứ 7 của Hải Phòng ở mùa giải năm nay và vẫn đứng ở vị trí thứ 12 trên BXH.

Ở trận đấu cùng giờ, Nam Định đã gây bất ngờ khi là đội mở tỉ số trên sân Gò Đậu với bàn thắng của Dos Santos ở ngay phút 14. Tuy nhiên, chủ nhà Bình Dương đã kịp có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Pedro Augusto phút 31. Trận đấu kết thúc mà không đội bóng nào ghi thêm được bàn thắng và kết quả chung cuộc 1-1 phần nào làm hài lòng đội bóng Nam Định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    V-League 2019: Hà Nội chiếm lại ngôi đầu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO