V-League 2019: Khúc cua quyết liệt

Thanh Hà 27/08/2019 07:30

Sau vòng 22, chiến thắng trước SHB. Đà Nẵng giúp HAGL có thể tạm bớt lo lắng trong cuộc đua trụ hạng nhưng chuông báo động cũng đã vì thế kéo lên với những đội xếp ngay trên họ. Thực tế lúc này, kể từ vị trí thứ 3 của B. Bình Dương đều chưa chính thức trụ hạng khi mùa giải vẫn còn tới 4 vòng đấu nữa.

Tuy nhiên, ngoài Sanna Khánh Hòa đã đặt một tay vào tấm vé xuống hạng trực tiếp thì từ vị trí thứ 7 của Sài Gòn FC tới vị trí áp chót hiện đang do Thanh Hóa nẵm giữ vẫn có thể phải nhận tấm vé đi đá play-off mùa này.

V-League 2019: Khúc cua quyết liệt

HAGL tạm thoát khỏi vị trí áp chót nhưng phía trước vẫn là chặng đường khó khăn.

Lo cho Thanh Hóa

Việc thất bại ở vòng đấu này khiến Sanna Khánh Hòa tiếp tục đứng bét bảng với khoảng cách 5 điểm so với đối thủ xếp ngay trên Thanh Hóa và nhiều người cho rằng dù chưa chính thức nhưng cơ hội để trụ hạng của đội bóng phố biển là cực thấp. Trên lý thuyết, nếu toàn thắng 4 trận còn lại Sanna Khánh Hòa có thể “thoát hiểm”.

Phải trải qua 4 trận “chung kết ngược” trong điều kiện các trụ cột đều lớn tuổi, tinh thần thì bất ổn trận hay, trận dở nên giới chuyên môn nhận định đội bóng của ông Võ Đình Tân rất khó vùng lên ở thế cờ tàn V-League. Sẽ là điều thần kỳ nếu Sanna Khánh Hòa trụ hạng thành công mùa giải năm nay.

Thanh Hóa đang thực sự lâm nguy khi đội bóng của bầu Đệ đã 7 trận chưa biết mùi chiến thắng và phải nhận 5 thất bại liên tiếp đã trôi thắng xuống vị trí đá play-off. Thất bại trước Sài Gòn cho thấy Thanh Hóa đã rất nỗ lực với tinh thần chiến đấu tuyệt vời, trình diễn lối chơi hợp lý nhưng điều đến cuối cùng với họ chỉ là sự thất vọng bởi không được may mắn ủng hộ.

Đội bóng xứ Thanh cũng gặp rất nhiều đen đủi khi liên tục bị sứt mẻ lực lượng. Rimario hết án treo giò 2 trận vì thẻ đỏ, lại vắng mặt ở chuyến làm khách trước Sài Gòn khi về Mỹ để làm thủ tục nhập tịch. Trong khi đó, chân sút được kỳ vọng khác là Stevens dính chấn thương, nghỉ hơn 1 tháng qua. Bên cạnh những trụ cột khác như Văn Thắng, Trọng Hùng cũng lần lượt vắng mặt vì những lý do khác nhau khiến hàng công của đội bóng xứ Thanh đã không có được những hoả lực mạnh nhất. Hàng công đã thiếu hiệu quả khi có 4 trận đấu liên tiếp không biết ghi bàn thì hàng thủ lại ngược lại quá dễ dàng để thủng lưới tới 13 bàn. Trong chuỗi 6 trận thua, 1 trận hòa hàng phòng ngự của đội bóng xứ Thanh thủng lưới tới 23 bàn, để trở thành hàng phòng ngự tệ nhất V-League 2019. Vẫn còn trong tay 4 trận đấu nữa, nhiều chông gai đang đợi bầu Đệ và đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp nhưng hy vọng trụ hạng của họ vẫn còn nguyên bởi các đối thủ xếp ngay trên họ với khoảng cách chỉ là 1 đến 2 điểm. Một chiến thắng sẽ thay đổi cục diện và với họ những trận đấu phía trước sẽ đều là chung kết. Quãng thời gian 20 ngày nghỉ lúc này của V-League để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia thi đấu sẽ là quãng thời gian quý hơn vàng để họ xốc lại tinh thần cũng như đội hình trước khi bước vào trận “chung kết” đầu tiên với Than Quảng Ninh trên sân nhà ngày 15/9.

Trong vùng nguy hiểm

Nếu như chiếc vé chính thức đã gần như thuộc về Sanna Khánh Hòa thì nửa chiếc vé rớt hạng còn lại là sự cạnh tranh khốc liệt nhóm các đội xếp từ hạng 7 đến hạng 13 gồm Sài Gòn FC và Hải Phòng (cùng 29 điểm) Nam Định, Đà Nẵng, Viettel đều có 27 điểm, HAGL (26 điểm), Thanh Hóa (25 điểm). Chiến thắng cực kỳ quan trọng trước SHB Đà Nẵng giúp HAGL đã thoát hiểm thần kỳ nhưng vẫn chưa có gì đảm bảo thầy trò HLV Lee Tae-hoon sẽ trụ hạng thành công. Tinh thần của HAGL đã được cởi bỏ rõ rệt sau chiến thắng trước SHB. Đà Nẵng vừa qua. Điều đáng lưu tâm trong trận đấu này, HAGL sử dụng toàn nội binh để thi đấu. Cả 3 ngoại binh của HAGL đều đang gặp vấn đề. Thủ môn Wieger Sietsma bị kỷ luật nội bộ, trong khi đó trung vệ Kim Bong-jin và tiền đạo Filipe Martins dính chấn thương, không đủ thể trạng thi đấu.

Tinh thần lên cao nhưng HAGL cũng sẽ phải đề phòng bị ảnh hưởng về lực lượng bởi “vi rút FIFA” khi các trụ cột của họ sẽ góp mặt trên đội tuyển thi đấu gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup tới đây. Nếu may mắn không có cầu thủ nào chấn thương thì các cầu thủ HAGL sẽ phải duy trì sự ổn định cũng như sự tập trung trong thời điểm sinh tử, bởi lượt trận sắp tới họ hành quân đến sân Thống Nhất đá “trận chung kết ngược” với Sài Gòn FC. Nếu trắng tay, HAGL rất có thể lại rớt xuống vòng xoáy nguy hiểm.

Với điểm số quá sít sao khi khoảng cách giữa các đội từ Thanh Hóa trở lên chỉ là 1 đến 2 điểm nên ngay cả Sài Gòn hay Hải Phòng cũng đều có nguy cơ rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng nếu kết quả thi đấu ở các vòng đấu còn lại của họ là không tốt. Ngược lại những đội bóng đang có ít điểm như Thanh Hóa hay HAGL hoàn toàn có thể tìm kiếm được một trí tốt hơn một khi họ giành được những chiến thắng ở 4 vòng đấu cuối mùa.

Chính vì thế, ở khúc cua cuối ở cuộc đua V-League năm nay hứa hẹn sẽ càng quyết liệt. Sẽ chẳng có chỗ cho sai lầm và các đội bóng sẽ phải hết sức tập trung cho mục tiêu chiến thắng hay ít nhất là có điểm. Tất cả sẽ phải gồng mình và dốc hết vốn liếng để giành được những kết quả tốt nhất. Bởi nếu không cố gắng, họ có thể phải “ngậm đắng nuốt cay” khi V-League hạ màn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    V-League 2019: Khúc cua quyết liệt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO