V-League 2019: Nhiều điểm nhấn

Hoàng Nam 19/07/2019 07:00

Trật tự trên bảng xếp hạng V-League không có nhiều biến động khi CLB TPHCM vẫn giữ ngôi đầu trong khi Sanna Khánh Hòa vẫn đứng cuối cùng bảng xếp hạng. Thế nhưng, vòng 16 để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ và hứa hẹn một mùa giải cực kỳ căng thẳng, khốc liệt ở những vòng đấu tiếp theo.

V-League 2019: Nhiều điểm nhấn

Hà Nội FC bất ngờ để mất điểm ở những giây bù giờ cuối cùng.

Hà Nội FC bất ngờ mất điểm

Được thi đấu trên sân nhà, có dàn cầu thủ chất lượng cao hơn cùng tinh thần quyết thắng để cạnh tranh ngôi đầu thế nhưng Hà Nội FC đã bất ngờ bị HAGL cầm chân với bàn thắng quyết định ở đúng phút bù giờ cuối cùng. Tưởng như cầm chắc chiến thắng khi dẫn 1-0 tới những phút bù giờ cuối cùng, nhưng ngay trước khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu, lưới của Hà Nội FC đã bị rung lên sau pha ghi bàn quý hơn vàng của tiền đạo Văn Toàn của HAGL.

Trận hòa này cũng là trận thứ 2 liên tiếp Hà Nội FC bị đối phương ghi bàn ở những phút cuối và đánh mất những chiến thắng tưởng chừng như đã thuộc về mình. 2 trận đấu liên tiếp với những đội bóng đứng cuối trên bảng xếp hạng, nhưng cả hai trận các cầu thủ CLB Hà Nội đều bị cầm chân ở những phút cuối cùng đã cho thấy những vấn đề lớn của họ khi vẫn phải căng sức trên cả 3 đấu trường.

Trận hòa thứ 2 liên tiếp đã khiến Hà Nội FC không những đánh mất đi ngôi đầu mà rất vất vả mới lấy lại được mà còn bị CLB TPHCM nâng khoảng cách điểm lên con số 3 khi ở vòng này họ đã có cuộc lội ngược dòng thành công trước SHB Đà Nẵng để vững vàng ngôi vị số 1. Chủ nhà CLB TPHCM 2 lần bị vượt lên dẫn điểm, nhưng họ đã vùng lên gỡ hòa rồi thắng ngược dòng với tỷ số 3-2 trong một trận cầu gay cấn. Chiến thắng ngọt ngào này giúp CLB TPHCM tiếp tục giữ vững ngôi đầu và sự tự tin với họ lúc này là rất lớn trong hành trình lật đổ ngai vàng của Hà Nội FC.

Trong khi đó, Than Quảng Ninh với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Viettel cũng đã giúp CLB này tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 của mình và nâng khoảng cách điểm lên thành 4 và 5 điểm với 2 CLB bám đuổi ngay sau là Thanh Hóa và SLNA. Thanh Hóa đã chấm dứt những chuỗi ngày thăng hoa của mình khi phải nhận thất bại 4-2 trên sân Nam Định. Các bàn thắng của Nam Định do công của Pereira Junior (4’, 38’), Gustavo (19’) và Văn Trường (81), trong lúc 2 bàn rút ngắn tỷ số của Thanh Hóa thuộc về Rimario (25’) và Văn Hội (87’) đã giúp đội bóng thành Nam tạo nên một cú sốc lớn trong cuộc tiếp đón hiện tượng Thanh Hóa. Trận thắng này đã giúp Nam Định tạm vươn lên vị trí thứ 6, đồng thời chặt đứt chuỗi 10 trận liên tiếp bất bại của Thanh Hóa ở đấu trường V-League. Thất bại của đội bóng xứ Thanh trên sân Nam Định là một kết quả dù bất ngờ nhưng không thể phủ nhận phong độ ấn tượng của đội bóng thành Nam khi luôn chơi thăng hoa trên sân nhà. Họ từng thắng Hà Nội FC, Viettel và giờ là Thanh Hóa.

Nhóm cuối đầy nỗ lực

Trận hòa với CLB Hà Nội không giúp HAGL cải thiện được vị trí áp chót BXH nhưng nó cũng vẫn là cú hích tinh thần lớn với đội bóng phố Núi trong cuộc đua ở nhóm cuối. Điểm đáng mừng của HAGL lúc này là Xuân Trường đang dần lấy phong độ trở lại và pha kiến tạo với đường chuyền vượt tuyến xuất sắc của anh giúp Văn Toàn ghi bàn đã phần nào nói lên điều đó.

HLV Lee Tae Hoon cho biết: “Xuân Trường là một trong những tiền vệ tốt nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tôi sẽ tiếp tục đánh giá thêm cậu ấy ở những trận sắp tới. Do tôi chưa huấn luyện Xuân Trường trước đó nên chưa thể sử dụng tối đa khả năng của cậu ấy. Tôi cần thêm thời gian để theo dõi Xuân Trường”.

Điểm nhấn đáng kể trong trận hòa của HAGL chính là việc các CĐV của đội bóng phố Núi đã căng biểu ngữ “Các bạn không thay đổi, chúng tôi sẽ từ bỏ” trên sân Hàng Đẫy. Thông điệp ấy đi kèm với hình ảnh CĐV HAGL bịt khẩu trang trong 10 phút đầu tiên nhằm phản đối với cách thi đấu hời hợt của thầy trò HLV Lee Tae Hoon cùng những phát ngôn “đá cho vui, không ham đua vô địch” của bầu Đức dù sau đó họ vẫn lại quẩy tưng bừng cổ vũ cho các chàng trai phố Núi.

Trong các đội cuối bảng, đáng kể nhất chính là việc sau nhiều vòng đấu thua liên tiếp, Khánh Hòa đã được hưởng niềm vui chiến thắng, khi vượt qua đối thủ mạnh B.Bình Dương với tỷ số tối thiểu 1-0. Không còn đường lùi, thầy trò HLV Võ Đình Tân của Sanna.Khánh Hòa chỉ có mục tiêu duy nhất là phải thắng trong cuộc tiếp đón B.Bình Dương trên sân nhà Nha Trang và những nỗ lực không biết mệt mỏi trong suốt trận đấu cũng đã được hiện thực hóa bằng bàn thắng của Toure ở hiệp 2. Trận thắng này không giúp Khánh Hòa thoát khỏi vị trí đáy bảng, nhưng nó kéo gần điểm số giữa họ với HAGL chỉ còn 3 điểm và mang ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh mọi thứ tưởng như đã mất tầm kiểm soát. Đây là trận thắng thứ 3 của Sanna.Khánh Hòa ở mùa giải năm nay, qua đó tiếp thêm niềm tin cho đội bóng phố Biển trong cuộc đua trụ hạng.

Trong khi đó, Hải Phòng đã tìm được niềm vui chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân Tam Kỳ của Quảng Nam khi thắng chung cuộc 2-1. Hai bàn thắng của đội bóng đất Cảng do công của Fagan (68’) và Xuân Hùng (80’), còn bàn rút ngắn tỷ số của Quảng Nam thuộc về Samson (82’). Trận thắng này đã giúp Hải Phòng cắt đứt mạch 8 trận liên tiếp toàn hòa và thua ở đấu trường V-League và tạm giúp họ thoát khỏi “nhóm đèn đỏ”. Chiến thắng trước đối thủ trực tiếp trong trận cầu 6 điểm cũng đã giúp họ leo lên trên chính đối thủ và buộc Quảng Nam trở lại với cuộc đua trụ hạng đầy căng thẳng khi chỉ hơn đội đứng áp chót HAGL đúng 1 điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    V-League 2019: Nhiều điểm nhấn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO