V-League 2020: Trọng tài mắc lỗi, nỗi khổ tân binh

Hoàng Nam 16/03/2020 07:00

Vòng 2 V-League 2020 tiếp tục diễn ra trong bối cảnh khán giả không được tới sân cổ vũ. Sức nóng, áp lực từ các khán đài không còn với giới trọng tài. Thế nhưng, hàng loạt những pha xử lý của trọng tài đã khiến các đội bóng phản ứng. Sự phản ứng đó cho thấy đây sẽ tiếp tục là vấn đề của V-League trong bối cảnh chưa thể có được sự giúp sức của VAR…

V-League 2020: Trọng tài mắc lỗi, nỗi khổ tân binh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sớm nếm mùi khắc nghiệt ở V-League sau 2 thất bại liên tiếp.

Vẫn là tồn tại

“Vua áo đen” vốn là một trong những tồn tại, vết lặng của V-League nhiều mùa giải đã qua. VFF, VPF đã phải đau đầu không ít mùa giải vì những sai lầm của giới trọng tài Việt và đã tìm rất nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cầm còi. Bước vào mùa giải năm nay, người hâm mộ kỳ vọng giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ được ứng dụng công nghệ VAR. Tuy nhiên, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh đã cho biết trước khi mùa giải khởi tranh rằng VAR vẫn chưa thể được áp dụng ở V-League thời điểm này.

“Để áp dụng công nghệ VAR, ngoài yếu tố kỹ thuật thì cũng cần chuyên gia nên không thể đẩy nhanh được. Thông thường chúng ta sẽ mất từ 2 năm đến 2,5 năm”- ông Lê Hoài Anh phát biểu. Việc không thể áp dụng VAR nên các quyết định trong trận đấu vẫn sẽ được thực hiện bởi đội ngũ trọng tài cầm còi trực tiếp trên sân. Dù trưởng Ban Trọng tài Dương Văn Hiền cho biết các trọng tài V-League được trau dồi thường xuyên và nâng cao chất lượng nhưng những lời than vãn vẫn liên tiếp xuất hiện trong cả 2 vòng đấu đầu tiên ở V-League mùa này.

Ngay vòng đấu đầu tiên, trên sân Thanh Hóa, trọng tài Nguyễn Trung Kiên B đã bị HLV Fabio Lopez của Thanh Hóa phàn nàn về công tác điều hành khi bỏ qua nhiều lỗi của đội khách và từ chối thổi phạt đền khiến họ phải nhận thất bại “Nhiều lần Hải Phòng phạm lỗi nhưng chúng tôi không được hưởng đá phạt. Trung vệ đối phương phạm lỗi nhiều nhưng chỉ phải nhận một thẻ vàng. Trọng tài đã nhiều lần bỏ qua các tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Hải Phòng. Lẽ ra Thanh Hóa phải được hưởng phạt đền trong hiệp 1 khi hậu vệ đội khách phạm lỗi với Samson”. Nếu như ở vòng đấu đầu tiên, trên sân Gò Đậu, B. Bình Dương là người hưởng lợi và phản ứng với trọng tài đến từ phía SHB Đà Nẵng khi họ bị khước từ quả 11m phút cuối cùng trận đấu dẫn tới thất bại. Tới vòng này, B.Bình Dương cũng đã phải nhận phần thiệt trước quyết định của trọng tài khi làm khách ở sân Vinh. Ở trận đấu của SLNA và B.Bình Dương, tổ trọng tài trận đã có tình huống bắt việt vị sai lầm đối với tiền đạo Tiến Linh ở phút thứ 19. Sau đường chuyền của tiền vệ Tống Anh Tỷ, tiền đạo Tiến Linh băng lên, đối mặt với thủ môn của Bình Dương. Tuy nhiên trọng tài lại căng cờ báo việt vị. Xem kỹ lại băng hình quay chậm, đây là một sai lầm của tổ trọng tài. Tiến Linh hoàn toàn đứng trên cầu thủ phòng ngự cuối cùng của SLNA trong tình huống đó khi Anh Tỷ thực hiện đường chuyền. Thậm chí, Tiến Linh còn chưa bước qua vạch giữa sân. Đó là cơ hội mà tiền đạo này hoàn toàn có thể ghi bàn giúp đội nhà vươn lên dẫn trước.

Trước đó ít giờ, trên sân Lạch trọng tài chính Vũ Phúc Hoan đã không thổi phạt tình huống Thế Dương của đội chủ nhà để bóng chạm tay trong vòng cấm. Dù BHL và các cầu thủ Quảng Nam phản ứng không quá quyết liệt khi họ đang dẫn 1-0. Thế nhưng, họ hoàn toàn tiếc nuối tình huống đó bởi cuối trận đã bị Mpande ghi bàn gỡ hòa và đội khách phải ngậm ngùi ra về với chỉ 1 điểm. Còn trong trận đấu giữa DNH Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. May mắn là đội chủ nhà giành chiến thắng chung cuộc chứ không trọng tài Hoàng Ngọc Hà sẽ lĩnh đủ những phản ứng mạnh mẽ khi đã từ chối 2 tình huống Xuân Quyết và Fernandes bị cản ngã trái phép trong vòng cấm có thể thổi 11m cho đội chủ nhà.

Với những gì diễn ra ngay sau 2 vòng đấu đầu tiên, trong bối cảnh VAR sẽ chưa thể sớm áp dụng để trọng tài được hỗ trợ đưa ra quyết định chính xác hơn thì VFF, VPF và ban trọng tài sẽ còn phải đau đầu nhiều với những phản ứng của các đội sau những tình huống liên quan trực tiếp tới bàn thắng.

Sự khắc nghiệt sớm đến

Giành ngôi vô địch giải hạng Nhất quốc gia 2019, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có được tấm vé chính thức thăng hạng lên chơi V-League 2020. Chỉ sau 2 vòng đấu ở sân chơi chuyên nghiệp nhất Việt Nam, thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của đấu trường cao nhất bóng đá Việt Nam. Nếu như ở trận ra quân, họ đã được nhận bài học khắc nghiệt ở V-League rằng mọi sai lầm đều phải trả giá bằng bàn thua và nhận thất bại 0-1 trước Viettel thì trận thua 1-2 khi gặp CLB Nam Định trên SVĐ Thiên Trường khiến thầy trò HLV Phạm Minh Đức tiếp tục trắng tay và hiểu rõ hơn trình độ, năng lực của mình.

Ngay sau thất bại trước CLB Nam Định, HLV Phạm Minh Đức thừa nhận trình độ của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn hạn chế: “Tôi đã dự đoán kết quả này từ trước. Là đội tân binh, các cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm, trẻ và trình độ có hạn. Trong tay tôi chỉ có như vậy nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Bóng đá có thắng có thua, các cầu thủ đã thi đấu hết khả năng, hết mình nhưng năng lực có hạn, không thể trách được”. Ngoài việc thừa nhận các học trò trình độ có hạn, HLV Phạm Minh Đức cũng thừa hiểu để cải thiện năng lực cho các học trò trong thời gian ngắn là rất khó khi đây mới là mùa đầu tiên họ được chơi ở V-League.

Điểm sáng hiếm hoi của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lúc này chính là tinh thần thi đấu của các cầu thủ khi vẫn chiến đấu đến cùng…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    V-League 2020: Trọng tài mắc lỗi, nỗi khổ tân binh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO