Vòng 11 V-League: Chung kết ngược ở phố Biển, ngôi đầu lung lay

Gia Phong 24/05/2019 07:49

V-League vòng đấu này gây chú ý ở cả cuộc đua của nhóm cuối bảng lẫn top dẫn đầu. Đặc biệt là cuộc đọ sức giữa Khánh Hòa và Quảng Nam được ví như trận chung kết ngược của lượt đi. Cả hai đội đều lâm vào cảnh khó khăn, thậm chí đã phải thay tướng để tìm vận mới.

Vòng 11 V-League: Chung kết ngược ở phố Biển, ngôi đầu lung lay

HLV Hoàng Văn Phúc bất ngờ chia tay Quảng Nam FC sau 5 năm gắn bó.

Cuộc chia tay bất ngờ của HLV Hoàng Văn Phúc

Trước chuyến hành quân tới Nha Trang trong chuyến làm khách trước Khánh Hòa, HLV Hoàng Văn Phúc bất ngờ nói lời chia tay Quảng Nam FC, sau 5 năm gắn bó. Lý do được nhà cầm quân sinh năm 1964 chia sẻ là “cánh chim đã mỏi”…

“Tôi chủ động xin nghỉ với Ban lãnh đạo CLB Quảng Nam và đôi bên đều đồng thuận với việc chia tay này. Tôi giờ như cánh chim đã mỏi, cũng 5 năm gắn bó ở đây rồi, và cũng là từng đó năm xa nhà. Giờ tôi muốn về nhà nghỉ ngơi sau thời gian mải mê chinh chiến vừa qua”- HLV Hoàng Văn Phúc nói.

Nhận lời dẫn dắt Quảng Năm từ năm 2014, HLV Hoàng Văn Phúc đã xây dựng một đội hình có chiều sâu và từng bước tiến lên qua mỗi mùa giải. Sau hai mùa đứng thứ 8 ở V-League 2014 và 2015, Quảng Nam dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia 55 tuổi vươn lên thứ 6 một mùa sau đó, trước khi giành chức vô địch giải vô địch quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử ở V-League 2017.

Đó cũng là đỉnh cao nhất HLV Hoàng Văn Phúc chinh phục cùng Quảng Nam khi đội bóng chủ sân Tam Kỳ sa sút trong hai năm gần đây. Ở mùa giải năm ngoái, Quảng Nam cũng chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 11/14 đội. Còn hiện tại, Quảng Nam chỉ có 8 điểm sau 10 vòng đấu đầu tiên và xếp áp chót trên bảng xếp hạng, chỉ hơn Khánh Hòa.

Chia tay HLV Hoàng Văn Phúc, Quảng Nam đã chọn được người thay thế, đó là HLV trẻ Vũ Hồng Việt. Ông Việt không xa lạ gì với giới bóng đá khi có nhiều năm dẫn dắt các đội tuyển trẻ như U15, U16, đạt được nhiều thành tích ở sân chơi khu vực và châu lục.

Đây là lần đầu tiên HLV Vũ Hồng Việt cầm quân ở V-League, nên phía trước là rất nhiều thử thách với vị thuyền trưởng này. Đặc biệt là trận ra mắt cuối tuần này tại Nha Trang, Quảng Nam sẽ gặp đội đang đứng cuối bảng Khánh Hòa. Cả hai cùng khát điểm nên trận đấu được dự đoán sẽ rất quyết liệt, kịch tính.

Người lo mất ngôi đầu, kẻ gặp khó

Vòng 11 V-League 2019 sẽ diễn ra đầy hấp dẫn không chỉ là trận chung kết ngược giữa Khánh Hòa và Quảng Nam, mà còn là trận đại chiến giữa CLB TP HCM với SL Nghệ An. Cả 2 đội bóng đại diện đều đang trong tốp 3, có chuỗi trận rất ổn định từ đầu mùa giải.

Cả 2 đội đều mới chỉ thua vỏn vẹn 1 trong 10 trận đã qua (đều thua trước đương kim vô địch Hà Nội FC). Khác biệt chủ yếu nằm ở tính hiệu quả trong lối chơi của CLB TP HCM hiện cao hơn, đặc biệt với hàng công tốt hơn (đã ghi được 15 bàn thắng, hơn gấp đôi so với SL Nghệ An). Dẫu vậy, những trận tiếp đón đội bóng xứ Nghệ trên sân Thống Nhất chưa bao giờ là dễ dàng với đại diện thành phố mang tên Bác. Đội bóng của thủ thành Nguyên Mạnh đang nhận bàn thua ít nhất V-League, chỉ với 5 bàn sau 10 vòng đấu. Hàng thủ chắc chắn cùng lối chơi máu lửa, SL Nghệ An giành được chiến thắng có thể sẽ khiến CLB TP HCM mất ngôi đầu vòng này, khi Hà Nội kém hơn 2 điểm được dự báo có sẽ không gặp khó khăn để thắng Nam Định.

Trong khi đó, ở một diễn biến khác, trước chuyến làm khách ở vòng 11 V-League 2019, CLB HA Gia Lai đã phải nhận thông tin không mấy vui vẻ liên quan tới chấn thương của hai trụ cột A Hoàng và Chevaughn Walsh.

Đáng chú ý Chevaughn Walsh cũng là ngoại binh duy nhất trên hàng công của đội bóng phố núi. Nếu tiền đạo này không sớm bình phục trở lại, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh của HA Gia Lai bởi đội bóng phố Núi chẳng tìm ra ai có thể thay thế anh lúc này.

Ở chiều ngược lại, đội bóng phố Núi đã chào đón sự trở lại của trung vệ Phạm Hoàng Lâm sau một thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tuy nhiên, cựu trung vệ của Long An có được sử dụng hay không thì còn phải chờ câu trả lời từ HLV Lee Tae Hoon.

HA Gia Lai sẽ có chuyến hành quân tới sân Hòa Xuân của Đà Nẵng để thi đấu với đội chủ nhà SHB Đà Nẵng. Mùa trước, “Gỗ” đã để thua ngược với tỷ số 1-2 tại đây dù có bàn mở tỷ số của Minh Vương.

Ở sân Hàng Đẫy, tân binh Viettel (10đ) tiếp một đối thủ khó chịu là Hải Phòng (15đ). Vừa trải qua 2 vòng đấu liên tiếp rất đáng quên (cùng thua 0-3), tính hiệu quả trong lối chơi mà HLV Lee Heung Sil đang xây dựng cho Viettel đang bị nghi ngờ. Còn với Hải Phòng, đây là lần trở lại nhiều cảm xúc của HLV Trương Việt Hoàng - cựu cầu thủ Thể Công. Bên cạnh vấn đề chuyên môn, trận đấu này cũng được quan tâm về nguy cơ đốt pháo sáng từ các CĐV đất Cảng.

Tại Thanh Hóa, đội chủ nhà đang “bay bổng” với chuỗi 4 trận bất bại (2 thắng, 2 hòa), đương nhiên sẽ không chút ngán ngại khi tiếp Sài Gòn. Trận đấu còn lại là cuộc đọ sức giữa Bình Dương và Than Quảng Ninh trên sân Gò Đậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vòng 11 V-League: Chung kết ngược ở phố Biển, ngôi đầu lung lay

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO