Vòng loại World Cup 2022: Thái Lan 0-0 Việt Nam: Nghẹt thở tới phút cuối

Khánh Vy 05/09/2019 23:00

Tối nay (5/9), tuyển Việt Nam đã có trận đấu đầy căng thẳng trước đối thủ Thái Lan trên sân Thammasat ở trận ra quân bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tính chất căng thẳng, sự mong muốn khẳng định mình của cả 2 đội đã khiến dù tạo ra những cơ hội ghi bàn nhưng các chân sút đã không chuyển hóa được thành bàn thắng. Kết quả hòa ngay trên sân khách là kết quả hoàn toàn có thể khiến nhiều người hài lòng với đoàn quân của HLV Park Hang Seo.

Vòng loại World Cup 2022: Thái Lan 0-0 Việt Nam: Nghẹt thở tới phút cuối

Các cầu thủ tuyển Việt Nam đã trải qua một trận đấu căng thẳng, quyết liệt. Ảnh: Tuấn Mark.

Bất ngờ từ đội hình

Bước vào trận đấu, HLV tuyển Thái Lan Nishino có bộ ba chơi bóng tại Nhật Bản là Chanathip, Thitipan, Theerathon góp mặt trong đội hình chính. Bất ngờ mà ông Nishino đưa ra chính là việc đã cất tiền đạo duy nhất là Supachai trên ghế dự bị và đặt vai trò ghi bàn lên hàng tiền vệ. Quyết định này càng khẳng định cách xây dựng lối chơi chú trọng dùng hàng tiền vệ để gây áp lực của ông thầy người Nhật. Tại World Cup 2018, Nhật Bản dưới sự dẫn dắt của HLV Nishino đã ghi 6 bàn và 5 trong số đó đến từ các tiền vệ. Khi chốt danh sách 23 cầu thủ Thái Lan dự trận đấu với Việt Nam, Nishino chỉ giữ một tiền đạo là Supachai và có tới 10 tiền vệ.

Với tuyển Việt Nam, dù gặp nhiều vấn đề về lực lượng khi không có trung vệ Trần Đình Trọng. 2 hậu vệ biên Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng mới bình phục chấn thương. Còn bộ khung, đang khoác áo Hà Nội, là Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Duy Mạnh phải cày ải liên tục thời gian qua, cả ở V-League lẫn AFC Cup. Tuy nhiên, ông Park không hề nao núng. Ở vị thế của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, ông đã coi Thái Lan là đối thủ xứng tầm chứ không hề đặt họ lên cao hơn. Ông Park tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ với đội hình xuất phát khi để những cái tên quen thuộc như Công Phượng, Văn Hậu, Huy Hùng hay như tiền đạo Anh Đức ngồi trên ghế dự bị. Thay vào đó, ông để tiền đạo Tiến Linh xuất phát ngay từ đầu lĩnh xướng nhiệm vụ ghi bàn cùng sự hỗ trợ của Văn Toàn, Quang Hải nơi hàng tiền vệ.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm ông đặt niềm tin vào cặp Hùng Dũng, Tuấn Anh. Nếu như Trọng Hoàng đã bình phục chấn thương và trở lại nơi hành lang cánh phải thì việc Văn Hậu vẫn còn bị ảnh hưởng của chấn thương và nhất là vừa tốn thể lực khi bay sang Hà Lan trở về đã được ông cất trên băng ghế dự bị và để Hồng Duy đá thay vị trí này.

Việc ông Park xếp Tuấn Anh đá chính ngay từ đầu đã phần nào cho thấy tư tưởng không cầu hòa và đá phòng ngự của tuyển Việt Nam ở trận ra quân trước chủ nhà Thái Lan. Việc xếp Tuấn Anh đá chính, cho thấy dù Tuấn Anh hạn chế ở thể lực và khả năng tranh chấp, nhưng anh rất mạnh ở kỹ thuật cùng khả năng đưa bóng lên trên sẽ giúp tuyển Việt Nam có thể cầm bóng nhiều và tấn công chủ động để có bàn thắng. Cùng với đó, việc Tuấn Anh có màn trình diễn tốt trước người Thái tại King’s Cup 2019 trước khi được thay ra vào cuối trận cách đây 3 tháng cũng là một cơ sở để ông Park tiếp tục đặt niềm tin.

Đôi công quyết liệt

Trận đấu giữa Thái Lan -Việt Nam là một trận đấu mà không đội nào muốn thua. Việt Nam muốn khẳng định vị thế số 1 khu vực còn người Thái khát khao lấy lại vị trí này cũng như muốn xóa đi những thất bại ở các cấp độ liên tiếp trước đây với Việt Nam thời gian qua. Trước khi trận đấu diễn ra ít giờ, một cơn mưa lớn đã kéo đến khiến không ít người lo lắng. Tuy nhiên, ngay trước khi trận đấu bắt đầu thì trời chỉ còn mưa lất phất. Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới tinh thần yêu mến đội tuyển, muốn sát cánh cùng thầy trò ông Park của các cổ động viên Việt Nam khi có tới gần 3 nghìn người tới sân nhuộm đỏ một góc khán đài sân Thammasat.

Một thế trận đôi công được cả hai đội bắt đầu ngay từ đầu. Người Thái với lợi thế sân nhà ào lên sau tiếng còi khai cuộc nhưng tuyển Việt Nam đã lập tức cho thấy sự nguy hiểm của mình khi chỉ sau 20 giây thì Văn Toàn với tốc độ cực nhanh đã bứt tốc loại bỏ hậu vệ Thái Lan trước khi dứt điểm về góc xa đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành chủ nhà. Tình huống thót tim đó khiến Thái Lan với hàng tiền vệ dày đặc phải chơi hết sức tập trung, thận trọng hơn, không dám tấn công ào ạt dù cầm bóng nhiều hơn trong chục phút đầu trận. Cả 2 HLV đều cho thấy khu trung tuyến là mặt trận nóng bỏng nhất khi tập trung nhiều lực lượng tại đây và khóa chặt những ngòi nổ như Quang Hải hay Chanathip. Cơn mưa lớn trước đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới những pha xử lý của cầu thủ cả 2 đội bởi mặt sân trở nên trơn trượt. Chính mặt sân trơn trượt khiến cơ hội làm bàn dù đã xuất hiện trước khung thành của cả Siwarak lẫn Văn Lâm nhưng cơ hội chưa trở thành thật sự khi các cầu thủ đôi bên cùng mất chân trụ khi dứt điểm.

HLV người Nhật đã cho thấy mình bước đầu định hình lối chơi cho Thái Lan khi hàng tiền vệ Thái Lan chơi bóng chạy chỗ linh hoạt, tạo ra nhiều khoảng trống và sử dụng nhiều miếng đánh từ biên. Để đối phó với người Thái, ông Park đã chỉ đạo hàng hậu vệ chơi cực kỳ kín kẽ, lăn xả làm giảm những tình huống nguy hiểm. Một thế trận chắc chắn được cả 2 đội tạo ra và khiến hiệp 1 khép lại với tỉ số 0-0.

Hiệp 2 trở lại với sự thay đổi từ phía tuyển Việt Nam khi ông Park rút tiền đạo Tiến Linh ra và cho Công Phượng vào thi đấu. Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan với áp lực phải thắng đã tiếp tục tấn công dồn ép tuyển Việt Nam. Những cơ hội được họ tạo ra nhưng sự xuất sắc của thủ thành Văn Lâm cũng như sự lăn xả của hàng thủ khiến họ không có được bàn mở tỉ số. Trận đấu sau đó diễn ra với nhiều pha bóng căng thẳng cùng nhiều pha phạm lỗi của cả 2 đội để phá lối chơi của nhau khiến nhiều cầu thủ phải nằm sân.

Phút 77, cơ hội mở tỉ số đã đến với tuyển Việt Nam khi Công Phượng tung đường chuyền chuẩn xác cho Văn Toàn băng xuống. Đáng tiếc, pha xử lý bóng của Văn Toàn đã loại bỏ được hậu vệ Thái Lan nhưng không thể vượt qua chốt chặn cuối là thủ môn Siwarak. Chỉ ít phút sau đó, thêm một pha dàn xếp tấn công hay nữa của tuyển Việt Nam thực hiện khi Văn Toàn thoát xuống đón đường chuyền của Công Phượng. Dù bị 2 hậu vệ Thái Lan áp sát nhưng Văn Toàn vẫn khéo léo xử lý và tung cú dứt điểm ngay rìa vòng cấm. Đáng tiếc bóng đi vọt xà.

Những phút cuối trận, không khí trở nên cực kỳ căng thẳng trên sân sau những pha vào bóng rát và khiến BHL cả 2 đội không ít lần lao ra tranh cãi. HLV Park Hang Seo sau một pha lao ra phản ứng bảo vệ các học trò đã phải nhận thẻ vàng.

Nghẹt thở và hú hồn với các CĐV Việt Nam đã tới ở khoảnh khắc bù giờ cuối cùng của trận đấu khi từ một lỗi của Văn Thanh đã khiến khung thành Văn Lâm bị đe dọa khi Supachok băng xuống đối mặt và tung cú sút ở cự ly gần nhưng Văn Lâm đã kịp phản xạ cứu tuyển Việt Nam khỏi bàn thua trông thấy.

Một trận đấu nghẹt thở bởi tính chất muốn thắng để khẳng định mình đã khép lại với kết quả hòa 0-0. Người Thái với màn trình diễn đầu tiên dưới tay ông thày mới đã cho thấy họ là đối thủ cực khó chơi với bất cứ đối thủ nào. Trong khi đó, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng đã phần nào chứng minh vị trí hàng đầu của mình trong khu vực với những gì đã thể hiện trong trận đấu này. Một trận hòa trước đối thủ mạnh như Thái Lan ngay trên sân khách với những cơ hội tạo ra rõ ràng có thể coi là một điều tốt đẹp với thầy trò HLV Park Hang Seo trong trận ra quân của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vòng loại World Cup 2022: Thái Lan 0-0 Việt Nam: Nghẹt thở tới phút cuối

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO