Bút lửa

DƯƠNG TRỌNG DẬT 21/01/2022 16:17

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập báo Cứu Quốc - Giải Phóng - Đại Đoàn Kết, nhà báo-nhà thơ Dương Trọng Dật gửi tới Tinh hoa Việt bài thơ "Bút lửa". Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc:

80 năm hiện diện giữa cuộc đời

Các anh gửi vào cuộc chiến tranh chống ngoại xâm

Những trái tim chiến sĩ

Nước mất nhà tan

Đốm lửa nhen lên từ xóm nhỏ Xuân Kỳ

Báo Cứu Quốc giương ngọn cờ trượng nghĩa

Đi suốt cuộc đời, đi suốt niềm tin

Những trang viết vắt ra từ máu huyết nhân dân

Bắt đầu từ ngọn lửa ủ trong lồng ngực

Trang viết và cuộc đời

Những trở trăn thao thức

Việt Bắc, Điện Biên

Chiến dịch mùa xuân 1975 chấn động địa cầu

Những cái tên còn ghi dấu đến mai sau

Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Xuân Thủy, Thép Mới, Lê Quang Đạo...

Nơi ghi dấu những áng hùng văn mạnh hơn bom pháo

“Tuyên ngôn Độc lập” và hịch truyền

Thần thánh lời Người kêu gọi

Nơi in dấu hiến pháp đầu tiên nền dân chủ cộng hòa

Từ Cứu Quốc, Giải Phóng đến Đại Đoàn Kết hôm nay

Con đường không trải đầy hoa

Phá bao cấp, giáo điều, mở ra trời cao đất rộng

Những phản biện đầy ý thức công dân

Soi rọi con đường đưa đất nước đi lên

Nâng niu những chồi non gieo mầm sự sống

Những xu thế tương lai

Những điển hình sống động

Những phá kềm, cởi trói, vượt rào

Dọn dẹp những dây nhợ quanh mình

Cản trở bước đi lên

Thấm đậm chân lý cuộc đời “đâm mấy thằng gian”

Chống tham nhũng không bẻ cong ngòi bút

Vạch mặt lũ quan tham, bọn gian thương

Lũ gặm nhấm đang xói mòn đất nước

Những tiêu cực trong cuộc sống hôm nay

Cản trở bước đi dân tộc hóa rồng...

Chấp nhận dấn thân vì cuộc đời

Mọi cái nhẹ như không

Nhà văn, nhà báo nhà nghèo và hơn thế

Chỉ có ngòi bút mang lửa tim

Thấm đẫm cái nhìn nhân thế

Và thanh bạch những cuộc đời

Không xấu hổ với nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bút lửa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO